Frankfurt 2 – 1 Chelsea
Lampard tái xuất ghi bàn, Chelsea vẫn thua Frankfurt
Cho dù đã đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột sau kì nghỉ World Cup, nhưng đêm qua Chelsea vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trước Eintracht Frankfurt…
Khác với 2 trận giao hữu đã đấu trước đó ở trận gặp Frankfurt, HLV Ancelotti đã có thể đưa ra sân một đội hình khá mạnh với sự xuất hiện của Terry, Ashley Cole, Kalou, Malouda và Anelka trong đội hình xuất phát, trong khi tân binh Benayoun được đá chính ngay từ đầu thay cho Lampard ngồi dự bị.
Với lực lượng hùng hậu như vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi The Blues nhập cuộc khá tự tin. Ngay từ phút thứ 3 Malouda và Anelka đã có pha phối hợp khá tốt, trước khi Anelka căng ngang rất nguy hiểm nhưng đã không có đồng đội nào tận dùng thành công.
Sóng gió tiếp tục nổi về khía khung thành đội chủ nhà, lần lượt Bruma, Kalou và Benayoun đã có cơ hội để mang về bàn thắng mở tỉ số nhưng lại không thể tận dụng thành công.
Trong khi hàng công chưa thể khai thông bế tắc thì hàng thủ của nhà ĐKVĐ Anh lại bộc lộ sai lầm chết người, khiến họ phải nhận bàn thua trước.
![]() |
Các cầu thủ Chelsea bất lực trước đội chủ nhà Frankfurt vốn bị đánh giá yếu hơn |
Phút 25, từ một pha lên bóng nhanh của đội chủ nhà, John Terry đã có pha che bóng kinh nghiệm để thủ môn Hilario kiểm soát bóng. Thế nhưng, thủ thành dự bị cho P.Cech này lại xử lý vô cùng khó hiểu, để mất bóng vào chân Amanatidis, tiền đạo người Hy Lạp ngay lập tức chuyền bóng cho đồng đội Patrick Ochs dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 1-0 cho Frankfurt.
Phải nhận bàn thua lãng nhách khiến Chelsea xìu xuống trông thấy. Không những không còn duy trì được sức ép về phía khung thành Frankfurt, mà The Blues còn vài lần suýt phải nhận thêm bàn thua nữa từ đội bóng Đức. Đáng kể nhất là cú dứt điểm của Theofanis Gekas bị Hilario xuất thần cản phá ở phút 30.
Mọi thứ chỉ dần sáng sủa hơn với đoàn quân của HLV Ancelotti từ sau giờ nghỉ khi vị chiến lược gia người Italia tiến hành một loạt sự thay đổi người trong đó có việc tung Lampard và Essien vào sân.
Với sự xuất hiện của 2 cầu thủ này, tuyến giữa của Chelsea đã trở nên cân bằng và hoạt động nhịp nhàng hơn. Nhờ đó mà đội khách lại lấy lại thế trận và chơi ép sân. Và không phải ai khác chính Lampard là người mang về bàn thắng san bằng cách biệt cho Chelsea ở phút 64.
Cầu thủ trẻ Patrick van Aanholt đã có pha chuyền bóng khá thông minh để Lampard lạnh lùng băng xuống xé toang hàng phòng ngự Frankfurt, vượt qua nốt cả thủ thành Fahrmann trước khi dứt điểm vào lưới trống.
Dù vậy, lại một lần nữa sai lầm ở hàng phòng ngự lại giết chết The Blues. Phút 81, từ 1 quả đá phạt trực tiếp của Frankfurt ở chếch bên phía cánh phải, các hậu vệ áo xanh đã phạm lỗi kéo người trong vòng cấm một cách khá non. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Halil Altintop đã không mắc bất kì sai lầm nào để đánh bại Hilario trên cái châm trắng.
2-1 cho Frankfurt. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, cho dù trong khoảng gần 10 phút còn lại mỗi bên đều có 1 cơ hội ngon ăn thực sự.
Với trận thua thứ 2 liên tiếp này rõ ràng thày trò HLV Ancelotti vẫn chưa khiến các CĐV nhà yên tâm, cho dù chỉ 1 tuần nữa họ đã phải đọ sức với đại kình địch M.U tại trận tranh Cup Charity Shield.
Đội hình thi đấu:
Frankfurt (4-4-2): Nikolov (Fahrmann 46'); Ochs (Rode 68), Franz (Bellaid 46'), Russ, Tzavellas; Jung, Meier (Fenin 76), Schwegler (Heller 68), Kohler (Korkmaz 76); Amanatidis (Altintop 59), Gekas (Caio 59).
Chelsea (4-3-3): Hilario; Ferreira (Mancienne 46'), Bruma (Carvalho 46'), Terry (c) (Ivanovic 46'), Cole (Van Aanholt 46'); Benayoun (Lampard 46'), Mikel (Essien 46'), Zhirkov (Matic 46'); Kalou (Sinclair 58), Anelka (Borini 46'), Malouda (McEachran 58).
Hải Hà
Theo DV
