Làm sao "tống cổ" chàng?
Một chàng trai đang “cầm cưa” bạn nhiệt tình. Nếu bạn muốn chàng... “chạy” thật nhanh, cách xa bạn vài chục kilometer thì đừng quên những “bí kíp” dưới đây.
![]() |
|
Bạn có muốn anh ấy "chạy xa" không? |
1. Nếu được chàng mời đi chơi, hãy cứ… ăn hết công suất vào. Gọi những món mà bạn thích nhất, đến những nơi sang trọng nhất. Đừng để ý gì đến vấn đề tiền nong, bạn có phải là người móc ví đâu mà. Thỉnh thoảng, có thể rủ thêm bạn bè nữa, đi càng đông càng vui, “chiến” cũng càng nhiệt tình, cho chàng “mắt tròn mắt dẹt” và nhăn nhó luôn thể.
2. Nói chuyện với chàng, cứ cười những nụ cười “tự nhiên hết cỡ”: há há, hô hô, tay chân thì khua lung tung cho nó… biểu cảm. Chàng nói câu gì đó không hay ho cho lắm, cứ mạnh dạn bảo chàng: “Điên à?”, “Dở hơi hay sao thế?”
3. Chê "nhiệt tình” “gu thời trang” của chàng: “Eo, sao cái áo này của anh xấu thế?”, “Kiểu tóc này chẳng hợp gì cả”. Thấy một anh chàng nào đó đi qua, bạn lại “ồ” lên, xuýt xoa mãi: “Đấy, con trai thì ít nhất phải như thế kia chứ”.
4. Hỏi về… anh bạn thân của chàng một cách thật kĩ càng, từ thói quen, sở thích đến việc: “Anh ấy có người iu chưa?”
5. Kể cho anh ấy nghe về EX của bạn với một giọng điệu tự hào nhất có thể. EX tuyệt vời ra sao, chiều chuộng bạn như thế nào… Thêm câu: “Chẳng bao giờ em có thể quên được anh ấy” thì càng tốt.
6. Ngỏ ý trở thành “bà mối” cho chàng và một cô bạn khác. Bạn khẳng định rằng: “Cô ấy rất hợp với anh đấy”, và mặc cho chàng ra sức phản đối, bạn vẫn cứ quyết tâm “vun vào” cho bằng được.
7. Hễ có bất kì việc gì, dù “to như con bò” hay “nhỏ như con thỏ”, bạn cũng đều “ới” chàng để chàng giúp đỡ bạn. Bạn coi đó như là một “nghĩa vụ” của chàng, một điều “tất lẽ dĩ ngẫu”, nên lời cảm ơn hả? Không bao giờ nhé.
8. Hai người đang đi với nhau, mẹ chàng gọi điện, bạn ngay lập tức nhăn nhó, bực tức: “Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ mẹ như là trẻ con mẫu giáo thế?” Đồng thời, bạn đưa ra những lời nhận xét không được “đẹp lòng” chàng cho lắm: “Sao mẹ anh khó tính thế không biết?”
9. Bạn công khai hẹn hò thêm với… vài anh chàng khác. Có gì đâu, bạn có quyền “tuyển chọn” giữa những “vệ tinh” để tìm được người tốt nhất cho mình chứ. Chàng tỏ ý ghen tuông, bạn tỉnh bơ: “Anh đã là gì của em đâu mà ghen?”
10. Bạn thực hiện tất cả những điều trên với tần suất liên tục.
Nhưng nếu bạn cũng có cảm tình với chàng, và muốn giữ chàng ở mãi bên mình, tất nhiên là phải tránh tất cả những “phút vô ý” như trên rồi.
Theo Kênh 14
