Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lá thư trong chai lênh đênh trên biển 50 năm dạt vào bờ ở Australia

Hai cha con tình cờ tìm thấy lá thư trong chai từ 50 năm trước trôi dạt vào bãi biển Talia, thị trấn Elliston, phía nam Australia, khi đang câu cá.

Hai cha con đến từ nam Australia Paul Elliott và con trai Jye Elliot đã tìm thấy lá thư trong chai được Paul Gilmore, 13 tuổi thả xuống biển từ năm 1969.

Cả hai đã tìm thấy cái chai bên bờ biển phía tây bán đảo Eyre mới đây khi đang câu cá, AP đưa tin hôm 17/7.

la thu trong chai sau 50 nam dat vao bo bien anh 1
Jye Elliot khoe lá thư hơn nửa thập kỷ lấy ra từ trong chai. Ảnh: Facebook/ABC Adelaide.

Elliot cho biết ông đã tìm kiếm chủ nhân của lá thư có tên Paul Gilmore, người viết trong thư là một cậu bé người Anh 13 tuổi. Paul Gilmore khi đó đi trên con tàu từ Fremantle đến Melbourne dọc bờ biển phía nam Australia.

Lời nhắn được viết trên tờ giấy của công ty Sitmar Line, một công ty du thuyền. Phía trên ở góc phải có đề ngày 17/11/1969.

Nội dung bức thư viết cậu thiếu niên đang đi trên tàu Fairstar, con tàu chở nhiều người di cư Anh đến Australia những năm 1960. Gilmore mô tả vị trí của mình cách Fremantle 1.600 km.

Cậu bé Paul Gilmore kêu gọi bất cứ ai tìm thấy lá thư hãy trả lời cậu và để lại một địa chỉ ở Melbourne.

Ngày 11/7, ABC thông báo hai cha con ông Elliot đã tìm được em gái của Gilmore, bà Annie Crossland.

"Thật tuyệt vời. Không thể tin được", bà Crossland nói với ABC từ Anh. "Anh ấy sẽ rất vui mừng".

Bà cho biết anh trai mình đang đi du thuyền trên biển Baltic.

"Lần cuối anh ấy đi tàu có lẽ là đến Australia", bà nói.

la thu trong chai sau 50 nam dat vao bo bien anh 2
Lá thư được tìm thấy sau hơn 50 năm dù rách nát nhưng vẫn mang đủ thông điệp bên trong. Facebook/ABC Adelaide.

Theo Guardian, bà Crossland khi đó cũng ở trên tàu và chứng kiến anh trai viết thư và bỏ vào chai. Cậu bé Paul Gilmore đã thả khoảng 6 chai đựng thư xuống biển.

ABC tin rằng chiếc chai tìm thấy đã được thả ở chặng cuối của hành trình giữa Fremantle và Melbourne.

Gia đình ông Paul Gilmore đã sống ở Australia cho đến năm 1973, trước khi trở về Vương quốc Anh.

Nhà hải dương học David Griffin nói rằng cái chai không thể lênh đênh trên biển suốt 50 năm vì đại dương "không bao giờ tĩnh lặng".

Ông Griffin nghi ngờ chai đựng lá thư đã bị chôn vùi dưới đáy biển trong nhiều năm, sau đó nổi lên mặt biển nhờ một cơn bão.

Bưu thiếp bí ẩn từ Hong Kong năm 1993 đáp đến nhà một gia đình Mỹ

Một phụ nữ ở bang Illinois, Mỹ, đang hy vọng giải được bí ẩn đằng sau tấm bưu thiếp từ Hong Kong được gửi đến địa chỉ nhà cô sau đúng 26 năm.

Triều Tiên nổi đóa với lá thư của Mỹ tới các thành viên LHQ

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 3/7 cáo buộc Mỹ “ngày càng nhất quyết có các hành động thù địch” chống lại Bình Nhưỡng, bất chấp Tổng thống Trump muốn đối thoại.



Hà Lan

Bạn có thể quan tâm