Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

La Liga hay, nhưng Premier League mới đáng xem nhất

Được thi đấu với Luis Suarez, Neymar và đặc biệt Lionel Messi trở thành giấc mơ với bất kỳ cầu thủ nào. Điều này đúng, song đi kèm với một cái giá rất lớn.

Những chuyển động ở Barcelona trong thời gian tới có thể rất nhộn nhịp. Sân Nou Camp nhiều khả năng chào đón ngày trở về của chân sút không được thừa nhận Nolito từ Celta Vigo. Dưới góc nhìn cây bút Billy Haisley của trang Screamer.deadspin.com,  việc chân sút 29 tuổi rời Celta Vigo sang Barcelona pha trộn một cảm xúc lẫn lộn. 

Tiền đạo Nolito (phải) sắp rời Celta Vigo để sang Barcelona.

Về khía cạnh tích cực, Nolito sẽ rất hài lòng vì đồng đội của anh trong giai đoạn còn lại toàn những ngôi sao lẫy lừng như Luis Suarez, Lionel Messi hay Neymar. Theo đó, còn gì tuyệt vời hơn khi kiến tạo cho Suarez ghi bàn, và bản thân nhận được dọn cỗ từ Messi.

Với Nolito, sang Barcelona ở tuổi 29 không khác nào hình ảnh đóa hoa nở muộn. Anh chưa bao giờ được xem như một ngôi sao, ngược lại, từng trải qua những tháng ngày gập ghềnh trong sự nghiệp khi số phận không hề mỉm cười, dù cho Nolito từng rất kiên nhẫn để gắn bó với đội Barcelona B chờ đợi thời cơ.

Sau khi bôn ba sang Benfica và Granada, tiền đạo người Tây Ban Nha bất ngờ tỏa sáng dưới màu áo Celta Vigo. Anh trở thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất La Liga hiện tại, với điểm mạnh là tốc độ và khả năng ghi bàn tốt.

Sau rất nhiều nỗ lực, sự phấn đấu của Nolito sẽ được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng ở đội 1 Barcelona. Đáng lý, tiền đạo gần sang tuổi 30 ấy phải rất vui. Song, "ngày vui ngắn chẳng tày gang", khi trước mắt Nolito không phải một vùng đất trải đầy hoa hồng. Anh chắc chắn phải dự bị cho Suarez, Neymar và Messi.

Nolito (phải) thường xuyên được đá chính mùa này ở Celta Vigo. Nhưng nếu tới Barcelona, anh phải dự bị.

Từ một kẻ không được thừa nhận ở Barcelona, Nolito phát triển để trở thành một trong những tài năng đáng xem nhất ở Tây Ban Nha. Anh cùng những đồng đội ở Celta Vigo như Fabián Orellana, Iago Aspas và Augusto Fernández trở thành những nghệ sĩ hút khán giả tới sân mỗi tuần. Lối chơi của họ không hoa mỹ, nhưng lại đầy sự hiệu quả.

Với Nolito, việc tỏa sáng để trở thành ngôi sao ở giải La Liga khi khoác áo Celta Vigo càng giúp anh thêm tự hào, bởi lẽ không có nhiều những tiền đạo nổi lên ở các CLB nằm ngoài tốp 3 đội mạnh nhất ở giải bóng đá cao nhất Tây Ban Nha. Thậm chí, Billy Haisley còn đánh giá rất cao Nolito với nhận xét sẽ là một bất ngờ lớn nếu người ta không thấy tay săn bàn này xuất hiện ở EURO 2016.

Sắp tới, Nolito nhiều khả năng rời Celta Vigo, nơi anh đang sắm vai một "kép chính", và tới Barcelona để trở thành "kép phụ". Đó thật sự là bước lùi. Một mũi nhọn thú vị như cựu tiền đạo Benfica quá giỏi để phải ngồi dự bị. Mùa này, Nolito thường xuyên được ra sân đá chính khi phục vụ Celta Vigo. Nhưng anh có thể chỉ được vào sân trong 30 phút cuối, hoặc các trận đấu cúp để thay cho Messi, Suarez cũng như Neymar nếu họ dính chấn thương nếu sang Barca. 

Tương lai Nolito giờ hệt Pedro Rodriguez trước khi Suarez cập bến Catalan. Những gì anh sắp trải qua cũng phản ánh bức tranh về sự khác biệt giữa những đội bóng ở La Liga. Tại đây, khái niệm "cá lớn nuốt cá bé" về mặt nhân sự trở thành một quy luật bất thành văn.

Sự hấp dẫn và tiềm lực tài chính hùng mạnh của những tên tuổi như Barcelona và Real Madrid lớn đến nỗi một cầu thủ dù trung thành đến mấy vẫn có thể gục ngã để chạy theo tiếng gọi của danh vọng, bất chấp phải trả cái giá như Nolito sắp đối mặt.

Nolito (phải) sắp tới sẽ trở thành đồng đội của Luis Suarez bên phía Barcelona. 

Nói cách khác, các đội bóng như Celta Vigo cùng nhiều cái tên khác đang trở thành lò đào tạo cho các tài năng tới khi họ thật sự chín mùi thì lập tức có những "ông lớn" nhảy vào giành chữ ký.

Celta Vigo sẽ thu được một khoản tiền không hề nhỏ từ các phi vụ này, tuy nhiên, thực lực sẽ giảm sút và phải mất nhiều năm sau mới đào tạo ra một cái tên triển vọng khác. Với Barcelona hay Real Madrid, chiều sâu đội hình cũng nhờ đó mà tăng lên và biến La Liga thành sân chơi riêng của họ.

Khi khoảng cách giữa các đội ở La Liga ngày càng lớn dần, tính cạnh tranh cũng từ đó mất đi. Điều này khác với bóng đá Anh, nơi Leicester City bỗng nhiên đang "làm mưa làm gió" hay Tottenham dù không phải "đại gia" nhưng các cầu thủ vẫn miễn nhiễm với tiếng gọi danh vọng của các "ông lớn" và đội bóng thì đủ sức kháng cự lại sức mạnh đồng tiền.

Theo thời gian, Premier League trở thành đấu trường khốc liệt và mang tính cạnh tranh cao. Tại La Liga, người hâm mộ không có nhiều cơ hội chứng kiến điều đó.

Ở giải đấu trên quê hương của môn đấu bò, thật khó để các đội bóng thuộc phần còn lại giữ nguyên được đội hình mạnh nhất từ hai mùa trở lên. Lý do vì Barcelona hoặc Real Madrid đều lần lượt chiêu mộ những tài năng không sớm thì muộn. Cụ thể, Celta Vigo từng đào tạo ra Santi Mina và sau đó nhanh chóng bán chân sút này cho Valencia vào hè năm ngoái.

Theo Billy Haisley, La Liga vẫn trở thành giải đấu hay nhất thế giới. Họ có Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, ba tên tuổi luôn nằm trong nhóm hàng đầu châu Âu. Cùng nhau, các CLB này tạo ra một cuộc đua hấp dẫn tới bất kỳ danh hiệu nào. Nhưng đó là tất cả những gì ở La Liga và khoảng cách giữa Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid với phần còn lại như một cái hố ngày càng sâu hơn nếu các vụ chuyển nhượng kiểu Nolito cứ xảy ra.

Thay cho lời kết, La Liga vẫn là giải đấu hay nhất thế giới, nhưng Premier League (Anh) mới đáng để những ai yêu mến môn thể thao vua chờ đợi và theo dõi vào dịp cuối tuần.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Bạn có thể quan tâm