Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

La Liga 2010/11: Ngẫu hứng ngựa ô

Bất ngờ là một phần không thể thiếu trong bóng đá, và trước mỗi mùa giải La Liga, NHM lại háo hức đón chờ một chú ngựa ô viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

La Liga 2010/11: Ngẫu hứng ngựa ô

Bất ngờ là một phần không thể thiếu trong bóng đá, và trước mỗi mùa giải La Liga, NHM lại háo hức đón chờ một chú ngựa ô viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

>>La Liga: Khốc liệt cuộc chiến trụ hạng
>>Barca, Real ‘riêng một góc trời’

Almeria (mùa 2007/08), Malaga (2008/09) và Mallorca (2009/10) là những đội bóng đã được gắn mác “ngựa ô” vì chiến tích ít ai ngờ tới vào cuối mùa giải. Từ những ứng viên sáng giá cho chiếc vé… xuống hạng, họ đã gây ngạc nhiên cho NHM cũng như các đối thủ bằng lối chơi gắn kết, quyết tâm để rồi cán đích ở nửa trên BXH. Trong đó, thậm chí Almeria và Malaga còn là cặp đôi tân binh chân ướt chân ráo ở giải đấu cao nhất TBN.

La Liga 2010/11: Ngẫu hứng ngựa ô
Mallorca chính là "ngựa ô" mùa trước

Mùa này, đội bóng nào sẽ là ngựa ô của La Liga? Đây là câu hỏi có lẽ phải đợi đến phút chót mới có câu trả lời. Bởi thực tế cho thấy, các đội tham dự La Liga ngày càng đồng đều, càng có sự đầu tư theo chiều sâu, ngay cả các CLB ít tên tuổi. Hiếm có giải đấu nào mà đội bóng xếp thứ 9 chung cuộc chỉ hơn CLB xuống hạng số điểm chưa bằng 4 trận thắng như La Liga 2009/10 (Atletico được 47 điểm, Valladolid có 36 điểm).

Tuy vậy, nhìn vào công cuộc chuẩn bị lực lượng trước mùa giải mới 2010/11, có thể khẳng định, tân binh Real Sociedad và đặc biệt là Atletico Madrid đang được kì vọng sẽ trở thành cặp đôi “chuyên tiêu diệt những gã khổng lồ” như Real Madrid, Barca hay Sevilla, Valencia… Trong đó, Real Sociedad có thể tạo nên một nét chấm phá tuyệt vời, còn Atletico Madrid hoàn toàn có thể mơ về cuộc chiến vô địch ở La Liga 2010/11.

Real Sociedad được chú ý đặc biệt không hẳn vì họ sở hữu truyền thống đáng tự hào với 3 lần vô địch La Liga, cùng với 3 chức Á quân (lần gần nhất là mùa 2002/03, mất chức vô địch vào tay Real ở những vòng đấu cuối cùng). Quan trọng hơn, đội bóng xứ Basque được đánh giá cao, bởi trong mùa Hè vừa qua, đã có không ít ngôi sao hạ cánh xuống Anoeta như Diego Ifrán (từ Danubio) và đặc biệt là bộ đôi lão tướng giàu kinh nghiệm Raul Tamudo (từ Espanyol) - Joseba Llorente (từ Villarreal).

La Liga 2010/11: Ngẫu hứng ngựa ô
Real Sociedad đã bổ sung hàng công với các tiền đạo có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm ở La Liga như Tamudo

Với sự xuất hiện của Raul Tamudo và Joseba Llorente, hàng công đội bóng xứ Basque sẽ được cải thiện đáng kể. Bởi mùa trước, dù mang danh đội bóng vô địch giải hạng nhất, nhưng Sociedad chủ yếu dựa vào hàng thủ chắc chắn, còn hàng công của họ chỉ xếp thứ 10 trong top các CLB “dội bom” nhiều nhất. Họ ghi 53 bàn sau 42 trận, đạt hiệu suất rất thấp: 1,26 bàn/ trận.

Sociedad cũng cho thấy khát khao gây được tiếng vang trong lần trở lại giải đấu đỉnh cao của xứ sở Bò tót. Dù BLĐ Sociedad vẫn đặt nặng phong cách làm bóng đá dựa vào nguồn nội lực (20/24 cầu thủ của Sociedad là người TBN) nhưng với lối chơi gắn kết, cùng tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, tập thể đội bóng mang biệt danh Erreala hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở La Liga mùa này.

Chắc hẳn NHM sẽ cảm thấy thật nhàm chán nếu chức vô địch La Liga chỉ là cuộc chiến giữa hai “ông lớn” Real Madrid và Barcelona. Giải đấu hàng đầu châu Âu cũng sẽ thật vô vị nếu cuộc đua giành những tấm vé dự Champions League chỉ gói gọn giữa các đội như Villarreal, Sevilla, Valencia. Khác với Premier League và Serie A, La Liga vốn là giải đấu nổi tiếng ngẫu hứng. Và vì thế, những chú ngựa ô “bất kham” không thể vắng mặt ở La Liga.

Không phải tới tận thời điểm hiện tại, người ta mới đánh giá Atletico Madrid là kẻ tiềm ẩn ngáng đường “ông lớn”. Họ là đội bóng duy nhất ở La Liga đánh bại Barca trên sân nhà trong ba mùa giải liên tiếp với các tỷ số 4-2, 4-3 và 2-1. Nếu may mắn hơn, mùa trước Rojiblancos thậm chí còn đả bại Real ở cả hai lượt trận (đều thua ngược với tỷ số 2-3). Không những vậy, các đối thủ của Atletico cũng cần phải dè chừng, khi họ đang là nhà ĐKVĐ Europa League.

La Liga 2010/11: Ngẫu hứng ngựa ô
NHM chờ đợi Atletico cản bước Barca và Real

Bước vào mùa giải năm nay, Atletico đã rất mạnh tay trong việc chiêu mộ tân binh. Mario Suárez (từ Mallorca), Diego Godín (từ Villarreal), Fran Mérida (từ Arsenal) và Tiago Mendes (từ Juventus) là những bản hợp đồng sáng giá, giúp Atletico tự tin đặt ra mục tiêu cao nhất trước mùa giải. Đáng chú ý, BLĐ đội chủ sân Vicente Calderon đã bắt đầu chú trọng tới việc củng cố hàng thủ, vốn là nỗi đau đầu của họ trong suốt mùa giải 2009/10, với 64 bàn thua – đứng thứ 4 trong top các đội bóng có hàng phòng ngự tồi nhất.

Nhiệm vụ trước mắt của đội bóng áo sọc đỏ-trắng thành Madrid là làm sao kết hợp được các tân binh kể trên với những ngôi sao hiện có trong đội hình. Một khi họ tìm được sự gắn kết với những Simao, Forlan, Reyes, Aguero… Atletico sẽ trở thành một thế lực thực sự đáng gờm.

Vân Thăng

Theo DV

Bạn có thể quan tâm