Ông Phạm Thanh Liêm được chỉ định làm Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa
Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
32 kết quả phù hợp
Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Hòa trong dòng người tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, Thiếu tá Trần Thị Thủy bùi ngùi bên di ảnh của cha là liệt sĩ Trần Văn Phương.
Một ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa được các bác sĩ quân y trên đảo Sinh Tồn, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu thành công.
Người lính đảo không nén nổi nước mắt trong lần đầu gọi điện về thăm gia đình. Điều bình dị ấy có lúc tưởng chừng như là “giấc mơ”.
Một tuyến đường tại tổ dân phố Mỹ Hoà (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) được đặt theo tên của liệt sỹ Trần Văn Phương - thiếu úy, phó chỉ huy trưởng đảo đá Gạc Ma.
Bão số 6 cách đảo Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 310 km. Công tác ứng phó với bão đang được gấp rút triển khai.
"Ngày 14/3/1988, Sự cùng 63 chiến sĩ kiên cường giữ đảo rồi bỏ mình nơi miền nước lạnh. Từ đó đến nay, cứ đến ngày này tôi lại mơ thấy nó trở về", mẹ Lê Thị Muộn nghẹn lời.
30 năm qua, Gạc Ma là nỗi đau nhưng cũng là ngọn lửa, là động lực thôi thúc những người ở lại sống tiếp cuộc đời tươi đẹp dang dở của các anh.
Trước ngày lên đường nhập ngũ, người thân được đến thăm các tân binh tại Hội trại tòng quân ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đáng chú ý, đợt này Sài Gòn còn có 2 cô gái bước vào đời lính.
Lễ giao quân năm 2017 tại TP.HCM sáng 16/2 diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng đầy xúc động. Các tân binh lên đường sau giây phút chia tay lưu luyến với người thân.
Trong lúc đánh bắt thủy sản ở vùng biển đảo Đá Nam, tàu cá ông Lời (ngụ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị sóng lớn nhấn chìm.10 ngư dân may mắn được bộ đội Trường Sa ứng cứu.
Hơn 400 cử tri trên đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 14/3/1988, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma hiên ngang đứng thành vòng tròn bảo vệ Quốc kỳ, dấu mốc khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.
TP HCM đã tổ chức lễ tiễn quân cho 4.812 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2016.
Xen lẫn tiếng hát của chiến sĩ có tiếng sóng ập bờ mùa biển động. Mùa xuân đang về trên đảo chìm ở Trường Sa. Tết trên đảo có thịt, cá, hoa quả, nước ngọt… và không thiếu rau xanh.
Trong đội hình đón đoàn công tác thăm, tặng quà chúc Tết đến đảo Đá Tây A, Võ Văn Công là chiến sĩ đặc biệt. Công tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, tình nguyện ra Trường Sa.
3h sáng, một nhóm chiến sĩ trẻ trên tàu HQ-561 lục tục thức dậy, xuống kho lạnh lấy rau quả, thịt cá chuẩn bị nấu ăn trong khi mọi người trên tàu vẫn còn yên giấc ngủ.
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân làng chài ra bến cảng đón thi thể ngư dân bị bắn chết về từ Trường Sa, mắt ai cũng nhòa lệ. Thân tàu cá chi chít vết đạn của nhóm hung thủ.
Những hình ảnh vừa chụp từ đảo Huy Gơ cho thấy một khối nhà cao tầng nhất trong các công trình tại Trường Sa đã được Trung Quốc xây trái phép và sắp sửa hoàn chỉnh.
Khi đất liền hối hả đón tết thì tại Trường Sa, Tết Ất Mùi cũng đang được chuẩn bị tươm tất. Những cành mai, cành đào, lá dong, gạo nếp… đã theo 4 chiếc tàu Hải Quân chuyển ra đảo.