Hiểu nhầm tai hại 'có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa'
Du khách Việt có thể gặp rắc rối do hiểu nhầm thông tin "có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa", trong khi chính sách miễn thị thực chỉ áp dụng với một số điểm đến.
9 kết quả phù hợp
Du khách Việt có thể gặp rắc rối do hiểu nhầm thông tin "có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa", trong khi chính sách miễn thị thực chỉ áp dụng với một số điểm đến.
Du lịch băng tuyết tại Trung Quốc đang trở thành động lực tăng trưởng mới khi lượng khách liên tục lập kỷ lục, kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của các sản phẩm trải nghiệm.
Nép mình giữa núi rừng Hắc Long Giang (Trung Quốc), làng Tuyết Hương mùa đông khoác lên sắc trắng tinh khôi như bước ra từ cổ tích, nơi du khách lạc bước giữa tuyết và ánh đèn lồng ấm áp.
Trong khi Quỳnh Anh Shyn, Thảo Nhi Lê đón giao thừa ở nước ngoài, Louis Phạm và vợ chồng Khánh Huyền 2K4 lại thực hiện truyền thống ăn nho dưới gầm bàn.
Cận kề Giáng sinh và Tết Dương lịch, nhiều du khách quyết định chi mạnh tay đặt tour ngắm tuyết tại nước ngoài. Bắc Âu, Đông Bắc Á tiếp tục là điểm đến được quan tâm.
Ngôi làng Tuyết Hương (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) có đến 180 ngày trong năm có tuyết. Khung cảnh ở đây đẹp tựa thế giới cổ tích.
Cách thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) 280 km, Tuyết Hương được mệnh danh là ngôi làng tuyết đẹp như cổ tích. Nơi đây trở nên nổi tiếng từ sau một chương trình truyền hình.
Chuyến đi Trung Quốc khiến tôi nhớ về câu chuyện "Cô bé bán diêm". Quẹt que thứ nhất, tôi đến Cáp Nhĩ Tân. Quẹt que thứ 2, tôi xuyên rừng tuyết đến ngôi làng cổ tích.
Mình từng mơ mộng về tuyết trắng từ lâu, vì thế mà chuyến đi ngắm tuyết đầu năm nay không thể nào quên trong đời tại tỉnh Hắc Long Giang, ở đông bắc Trung Quốc.