Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kỳ quặc chuyện bà ngoại 72 tuổi yêu cháu 26

Bà cụ Pearl Carter, sống ở Indiana (Mỹ) đã khiến gia đình và bạn bè hết sức bàng hoàng khi công bố mối quan hệ yêu đương kỳ quặc với người cháu trai 26 tuổi của mình, Phil Bailey.

Kỳ quặc chuyện bà ngoại 72 tuổi yêu cháu 26

Bà cụ Pearl Carter, sống ở Indiana (Mỹ) đã khiến gia đình và bạn bè hết sức bàng hoàng khi công bố mối quan hệ yêu đương kỳ quặc với người cháu trai 26 tuổi của mình, Phil Bailey.

>>Kỳ án 'vừa là cha vừa là ông ngoại'
>>Kẻ loạn luân Áo thụ án chung thân

Kỳ quặc chuyện bà ngoại 72 tuổi yêu cháu 26

Pearl Carter và Phil Bailey

Câu chuyện kỳ quặc này đã tạo nên một cơn bão khi được công bố trên internet cách đây không lâu và cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Nhưng bà Carter và Phil nói rằng họ không quan tâm đến sự phản đối từ phía gia đình, bạn bè cũng như dư luận. Hai người cho biết họ bất chấp tất cả để đến được với nhau và hiện bà Pearl đã dùng số tiền lương hưu của mình để thuê một người phụ nữ mang thai hộ cho hai người.

Bà cho biết Phil Bailey là con trai của cô con gái, Lynette Pearl Bailey mà bà nhận nuôi từ năm cô 18 tuổi. Nhưng đến năm 2006, Lynette Pearl Bailey đã qua đời. Phil đã chăm sóc cho bà trong khoảng thời gian từ đó đến nay và hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

Kỳ quặc chuyện bà ngoại 72 tuổi yêu cháu 26

Pearl Carter và Phil Bailey cùng với người phụ nữ mang thai hộ.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phil tôi đã nghĩ rằng giữa chúng tôi không phải là tình cảm bà cháu, tôi đã lại có cảm giác ham muốn sau rất nhiều năm không nghĩ đến "chuyện đó" nữa”, Bà Carter cho biết.

Phil cho biết anh cũng có cảm giác tương tự khi gặp bà ngoại của mình. “Chúng tôi đã hôn nhau và “chuyện đó” cũng xảy ra trong một cảm xúc rất mãnh liệt”, Phil nói.

Phil cũng nói thêm rằng anh yêu bà Carter như một người phụ nữ bình thường bằng tất cả trái tim mình. “Tôi thấy Pearl tuyệt đẹp và tôi rất hạnh phúc vì sắp được làm cha một đứa trẻ. Tôi không thể đợi được nữa”, Phil cho hay.

Hai người cũng cho biết họ thường xuyên bị cười nhạo khi nắm tay nhau đi ngoài phố, nhưng họ không bận tâm.

An Bình

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo News

Bạn có thể quan tâm