Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiểm tra quán vỉa hè bị tố 'chặt chém' vài que xiên nướng giá 760.000

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm tra quán vỉa hè bị tố bán cho khách Lào 4 xiên bạch tuộc, 2 xiên đậu bắp, 1 phần chân gà, 3 cây lạp xưởng với giá 760 nghìn đồng.

Ngày 15/7, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã kiểm tra quán vỉa hè bị tố bán đồ ăn vặt giá "trên trời".

Xien nuong Da Nang anh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra quán vỉa hè bị tố "chặt chém". Ảnh: ĐN.

Theo ông Thanh, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chiều 14/7, lực lượng chức năng phường An Hải đến kiểm tra hộ kinh doanh bị phản ánh là bà N.T.N.L (trú phường Ngũ Hành Sơn).

Tại thời điểm kiểm tra, bà L. đang đặt xe bán hàng lưu động trên vỉa hè tại địa chỉ số 03 đường Dương Đình Nghệ. Đây là tuyến đường có quy định cấm bán hàng rong, chèo kéo khách.

Tổ công tác đã lập biên bản đề nghị bà L. di chuyển toàn bộ các xe đẩy, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, không được buôn bán tại các vị trí, tuyến đường có quy định cấm bán hàng rong của thành phố.

UBND phường cũng đã mời bà L. đến trụ sở vào sáng 16/7 để tiếp tục làm việc, làm rõ các nội dung liên quan đến phản ánh từ người dân.

Trước đó, tối 13/7, mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh vụ việc đoàn khách Lào bị "chặt chém" khi mua đồ ăn vặt tại một quán hàng rong trước số nhà 05 đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải).

Theo nội dung bài viết, nhóm khách gọi 4 xiên bạch tuộc, 2 xiên đậu bắp, một phần chân gà, 3 cây lạp xưởng và bị tính tổng cộng 760 nghìn đồng. Khi khách thắc mắc, người bán trả lại 200.000 đồng, tức nhóm khách phải trả 560.000 đồng cho phần ăn vặt nói trên.

Xien nuong Da Nang anh 2

Bài viết đăng lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: F.B.

Anh N.Q.H. – hướng dẫn viên của đoàn du khách Lào – xác nhận là người đăng bài viết phản ánh sự việc. Anh H. cho biết, thời điểm khách mua đồ, anh đang lên phòng khách sạn, khi quay xuống thì được một thành viên trong đoàn hỏi về giá có cao không.

“Tôi tới nơi thì người bán tưởng tôi là khách Lào nên đưa máy tính bấm sẵn con số 760.000 đồng cho tôi xem. Tôi phản ứng thì họ bớt lại 200.000 đồng. Quán không niêm yết bảng giá, khi tôi hỏi thì chỉ đưa một tờ giấy có vài con số nhưng không rõ ràng”, anh H. nói và chia sẻ thêm, những món ăn như lạp xưởng, đậu bắp nướng tại nhiều nơi ở Đà Nẵng hiện chỉ có giá khoảng 10.000 đồng/xiên.

Hàng xiên que vỉa hè ở Đà Nắng bị tố ‘chặt chém’ khách nước ngoài

Ngày 14/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng cho hay đang xác minh, làm rõ vụ quán ăn vỉa hè bán đồ ăn với giá cao cho du khách nước ngoài.

Lộ tin nhắn vụ hai cuốc xe bị 'chém' gần 5 triệu đồng

Sau khi đăng vụ người vùng cao tố bị 'chặt chém' gần 5 triệu đồng 2 cuốc xe, anh Trường nhận được tin nhắn người xưng là em trai tài xế taxi, mong được trả lại tiền.

Vụ đài hóa thân ở Nam Định bị tố 'chặt chém': Ngày đầu trả lại tiền

Sáng nay, khoảng 100 người dân đã tới điểm hẹn của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên (Nam Định) để làm thủ tục nhận lại tiền bị thu trái quy định trong quá trình sử dụng dịch vụ hỏa táng.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/kiem-tra-quan-via-he-bi-to-chat-chem-vai-que-xien-nuong-gia-760-nghin-dong-ar954454.html

Thanh Ba/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm