Cô giáo đầu tiên chinh phục cực bắc Việt Nam
"Ngụm nước mát lạnh của dòng sông miền biên cương là thứ giải khát ngọt ngào nhất tôi từng uống", Thảo Nguyên chia sẻ sau hành trình gặp nhiều bất ngờ.
83 kết quả phù hợp
"Ngụm nước mát lạnh của dòng sông miền biên cương là thứ giải khát ngọt ngào nhất tôi từng uống", Thảo Nguyên chia sẻ sau hành trình gặp nhiều bất ngờ.
Các cơ sở sản xuất nhang thường mua hóa chất giá rẻ về xịt để tạo mùi thơm. Một lít hóa chất có thể xịt 10.000 cây nhang, khiến chúng có hương thơm ngát, thơm lâu và quăn khi đốt.
Chiếc xe khách giường nằm đang chạy bỗng nhiên bốc khói đen mù mịt. Phát hiện sự việc, nhà xe cùng hành khách hoảng hốt mở cửa tháo chạy.
Từng tốp hai, bốn hoặc sáu cảnh sát đặc nhiệm trong trang phục màu đen, đầu đội mũ sắt chống đạn, khoác áo giáp, mang theo súng phóng lựu hoặc súng ngắn chiến đấu chống khủng bố.
8 năm ròng, cô học trò tuổi 17 gánh gồng trên vai một bên là mẹ bệnh tâm thần, một bên là bà ngoại già yếu. Cũng ngần ấy năm cô cặm cụi một buổi đi học một buổi chạy bàn, bưng bê.
“Khi quay lại, tôi thấy như thể mọi người đang bị cái hố đen nuốt gọn”, một nhân chứng kể lại cảnh tượng kinh hoàng.
Ngày 12/10, chính quyền Iraq thông báo phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến sát thủ đô Baghdad và kêu gọi bộ binh Mỹ tham chiến.
Không ít sao Việt như ca sĩ Quang Lê, Lam Anh, diễn viên hài Cát Phượng, Lê Khánh hay ca sĩ Lâm Chi Khanh, Ngô Kiến Huy... từng suýt chết trên ô tô vì những lý do khác nhau.
Cầm hộp quà đến bến xe Vinh, cậu bé chừng 12 tuổi nói đó là chiếc loa và nhờ chuyển ra Thanh Hóa. Trước khi loa nổ, người nhận hàng nói qua điện thoại: "Cho chúng mày đấy".
Sau tiếng nổ lớn, người đàn bà nằm quằn quại dưới nền nhà, máu từ những vết đâm trên cơ thể cứ tuôn ra. Trên gác, người đàn ông bị cháy đen nằm co quắp.
Việt Trinh từng xém chết trên núi vì xe cháy, còn Trương Nam Thành phải nhập viện để nối lại dây chằng vì quá nhập tâm vào vai diễn.
Miệng cống lớn trên đường Dương Bá Trạc (quận 8) bất ngờ nổ lớn, nắp văng lên không trung vào giờ tan tầm. Người đi đường, người dân trong khu vực chịu một phen khiếp đảm.
Khoảng 7h ngày 27/2, tại xưởng gỗ của DNTN Tân Lập (tổ 1, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều máy móc bị thiêu rụi.
Hàng trăm nhân viên đang làm việc hốt hoảng tháo chạy xuống đường khi ngọn lửa phát ra từ khe hở giữa 2 tòa nhà trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.HCM).
Vụ hỏa hoạn tại tiệm tạp hóa của anh Đào Văn Định (50 tuổi, ở thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) vào sáng 9/2 là vụ cháy thứ 5 ở Quảng Ngãi kể từ Tết đến nay.
Sáng 4/2, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại 913 Ngô Quyền (P.An Hải Tây, Q,Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bốc cháy dữ dội. Chủ nhà về quê ăn Tết nên không có thiệt hại về người.
Sau khi chém 3 người bị thương, đám thanh niên tung tiếp 3 quả mìn vào sân và hiên nhà ông Hạnh khiến nhiều người ngất tại chỗ.
Tiếng nổ phát ra rồi ngọn lửa bốc cao tại đại lý kinh doanh gas làm 1 người bỏng nặng, hàng trăm người dân xung quanh hoảng loạn tháo chạy.
Sáng 16/9, gần trăm tiểu thương cùng người thân tiếp tục kéo đến trước UBND tỉnh để kêu khóc, và bày tỏ bức xúc vì sao việc chữa cháy lại chậm trễ, vì sao tỉnh chỉ hỗ trợ, “đền bù” 10 triệu đồng.
Các loại trà phế thải được lấy từ tỉnh Bình Dương rồi tuồn vào các xưởng chuyên làm trà bẩn tại TP. Bảo Lộc. Từ đây, hàng chục tấn trà bẩn được phù phép thành trà đóng gói sang trọng đem đi tiêu...