Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai đã gửi chiếc loa nổ tung trên xe giường nằm

Cầm hộp quà đến bến xe Vinh, cậu bé chừng 12 tuổi nói đó là chiếc loa và nhờ chuyển ra Thanh Hóa. Trước khi loa nổ, người nhận hàng nói qua điện thoại: "Cho chúng mày đấy".


Tối 30/9, 2 trong 3 nạn nhân bị thương trong vụ nổ trên xe khách giường nằm xảy ra trưa cùng ngày trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã được phẫu thuật.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho hay, cả 3 đều bị vụ nổ làm tổn thương nặng nhiều phần cơ thể, các mảnh vỏ loa găm vào người. Hai người đã được phẫu thuật, chuyển về khoa Hồi sức, người còn lại sẽ mổ trong đêm.

Tại khoa Chấn thương, nạn nhân bị nhẹ nhất trong vụ tai nạn là lái xe Phan Đình Ninh (39 tuổi, ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) đang nằm chờ đến lượt phẫu thuật. Rất đông anh em, bạn bè đến hỏi thăm sức khỏe. Anh Ninh bị chấn thương ở cánh tay phải, tai ù, lúc tỉnh lúc mê.

Bên trong chiếc xe nơi chiếc loa phát ra tiếng nổ lớn.
Bên trong chiếc xe nơi chiếc loa phát ra tiếng nổ lớn.

Trước đó, khi được đưa vào viện cấp cứu, anh Ninh đã tỉnh lại và kể, ngày 27/9 một cậu bé chừng 12 tuổi đến bến xe Vinh gửi gói hàng nhỏ và nói rằng, trong đó là chiếc loa, nhờ chuyển ra Thanh Hóa, khi đến cây xăng ở huyện Quảng Xương sẽ có người lấy. Sau khi đưa 50.000 đồng cước vận chuyển cùng số điện thoại của người nhận, cậu bé bỏ đi.

Như bình thường, gói hàng được để trước đầu xe. Đến điểm trả hàng, phụ xe nhiều lần gọi điện theo số được người gửi cung cấp nhưng không ai nghe máy. Những ngày sau cũng như vậy, lần thì nhà xe quên, lần thì gọi điện không nghe máy nên chiếc loa vẫn để trên xe.

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người nguy kịch

Chiếc xe giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1A bất ngờ phát nổ từ bên trong, kính bắn tung tóe. Toàn bộ hành khách hoảng loạn khi lơ xe và hai lái xe bị thương nặng.

Sáng 30/9, khi xe chuẩn bị xuất bến tài xế Ninh nói với phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, nạn nhân bị thương nặng nhất) nếu không ai nhận thì để chiếc loa ấy lại phòng vé. Song, anh Hảo vẫn đưa lên xe.

Xe chạy được một đoạn, anh Hảo gọi lại cho người nhận hàng thì đầu dây bên kia bắt máy và nói: “Cho chúng mày đấy, tao không lấy nữa”.

Anh Hảo là người bị thương nặng nhất. Tối 30/9 nạn nhân này đã được bác sĩ phẫu thuật, hiện vẫn đang nguy kịch.
Anh Hảo là người bị thương nặng nhất. Tối 30/9 nạn nhân này đã được bác sĩ phẫu thuật, hiện vẫn đang nguy kịch.

Ngạc nhiên và tò mò, anh Hảo mở ra xem thấy là chiếc loa dài khoảng 20 cm, màu đen, có hình trụ tròn. Khi anh này vừa cắm chiếc USB vào để nghe nhạc thì bất ngờ loa phát nổ.

Chị Phạm Thị Oanh (38 tuổi) cho hay, vụ việc xảy ra khi chị vừa lên xe đi được khoảng 15 phút. Khi đó, xe có hơn 10 người, chị ngồi ngay sau ghế của lái xe.

Ngay trước vụ nổ, phụ xe Hảo đến ngồi sát chị rồi lấy gói hình chữ nhật nằm ở trước cửa xe được bọc bằng bìa carton và dán băng kính rồi nói: "Cái gói này họ gửi mấy ngày mà không chịu ra nhận, giờ gọi thì họ lại nói cho luôn không lấy nữa".

"Hảo dùng chìa khóa rạch bọc giấy ra thì thấy một chiếc loa ra có tai nghe. Cậu ấy vừa đưa cho tôi tấm chăn vừa tìm thẻ nhớ để cắm vào loa nhưng không có. Một lúc sau, anh Hảo mượn được chiếc USB, vừa cắm vào để nghe nhạc thì một tiếng nổ lớn phát ra", chị Oanh kể lại, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người phụ nữ này cho hay, tiếng nổ đinh ta khiến toàn bộ hành khách trên xe hoảng loạn. Xe khách sau đó chạy thêm được khoảng 10 m thì dừng lại. Chị Oanh lúc đó may mắn đang trùm chăn nên không bị thương

Chị Phạm Thị Oanh chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ lại vụ nổ kinh hoàng.
Chị Phạm Thị Oanh chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ nổ.

“Tôi thấy khói đen bốc lên mù mịt, cửa kính ngay chỗ tôi nằm vỡ tung tóe một mảng lớn. Ngay sau đó tôi tìm cách ra ngoài, ba người bị thương, máu trên xe chảy vương vãi. Cũng may tài xế bình tĩnh, kịp thời dừng xe", chị Oanh kể.

Sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường. Chiếc xe cũng được kéo về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Chiều 30/9, đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho hay, đang phối hợp với Phòng Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) khám nghiệm xe, giám định những vật còn sót lại để xác định nguyên nhân vụ nổ. Về chất nổ trong loa và cách thức gây nổ phải chờ kết luận giám định.

"Còn việc có hay không nhà xe này bị nhà xe khác chơi xấu thì chưa có căn cứ. Chúng tôi sẽ điều tra và không loại trừ một khía cạnh nào”, vị Trưởng công an huyện nói.

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người nguy kịch

Chiếc xe giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1A bất ngờ phát nổ từ bên trong, kính bắn tung tóe. Toàn bộ hành khách hoảng loạn khi lơ xe và hai lái xe bị thương nặng.

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm