Cậu học trò mồ côi, cụt tứ chi đỗ đại học
Ngay từ khi sinh ra, cậu bé cụt tứ chi Trần Văn Lạc đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Với nghị lực phi thường, Lạc thi đỗ đại học vào ngành mình mơ ước.
83 kết quả phù hợp
Ngay từ khi sinh ra, cậu bé cụt tứ chi Trần Văn Lạc đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Với nghị lực phi thường, Lạc thi đỗ đại học vào ngành mình mơ ước.
Về trường từ giữa tháng 7/2016, thầy Phạm Văn Hoan - hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội - có cảm xúc đặc biệt của một người chưa hề quen với môi trường chuyên biệt.
Sinh năm 2002, Nguyễn Vũ Đan Quỳnh đạt điểm cao nhất trong số hơn 74.000 thí sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM.
Chứng kiến sự khó khăn của những người khuyết tật khi di chuyển, 2 học sinh lớp 12 (trường THPT Hàn Thuyên) lên ý tưởng chế tạo thiết bị hỗ trợ, giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn.
Các ngành vận tải hành khách đường sắt, hàng không và xe khách liên tỉnh đều tăng chuyến phục vụ đi lại của người dân kỳ nghỉ 30/4, 1/5.
Cao Thị Út ở Ninh Bình bị bại liệt từ nhỏ. Cô gái 28 tuổi, cao 90 cm, nặng 18 kg có thể sử dụng thành thạo vi tính và làm tranh giấy bán mưu sinh.
Giàng Thị Hoa bị câm điếc từ nhỏ. Việc học của em dang dở vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ước mơ lớn nhất của cô bé là được quay lại trường học.
Năm 1989, thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm thành lập trường dân lập dạy những học sinh cá biệt tại Hà Nội. 27 năm, các thầy cô giáo của trường dạy dỗ hàng nghìn học sinh.
Y Julie - cô bé sinh ra với nhiều khuyết tật - nhưng bằng nghị lực đã vươn lên trong học tập, trở thành tấm gương sáng tại trường trung học cơ sở Lê Đình Chính (Kon Tum).
Vừa qua tại TP HCM, Tập đoàn SCG đã tổ chức kỷ niệm 10 năm chương trình học bổng SCG Chung một ước mơ, đồng thời trao 350 suất học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
Những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đảm bảo cho học sinh khuyết tật tiếp cận với môi trường giáo dục bình đẳng dường như vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn.
Nhờ những nỗ lực của cha, em Trần Lê Khả Ái, lớp 12 trường THPT dân lập Lý Thái Tổ TP HCM, cô gái bị điếc bẩm sinh, đã cất tiếng nói bình thường.
Đại học Dược Hà Nội, Đại học Thương Mại, Đại học Thủy Lợi và nhiều trường lớn trên cả nước tiếp tục công bố kế hoạch tuyển sinh 2016.
Chọn nghề không phải điều dễ dàng. Nhiều người băn khoăn, không biết định hướng lối đi cho mình.
Không thể đi học khi đôi chân bị teo tóp, Mậu vẫn kiên trì “bò” tới trường bằng chính đôi tay đã chai sạn để thực hiện hóa giấc mơ của mình.
Bỏ qua mọi mặc cảm, tự ti do một chân không lành lặn, chị Đinh Thị Tuyết Đào phấn đấu vươn lên trong lao động và học tập ngay từ khi còn nhỏ, làm nhiều điều có ích cho xã hội.
Vì học chậm, hai anh em Đức và Hạnh bị nhà trường xếp vào nhóm "thiểu năng trí tuệ" sau buổi khám qua loa của trạm y tế xã.
Tại nền giáo dục hàng đầu thế giới, giáo viên trường công lập ở 19 bang vẫn được phép đánh học sinh bằng bản gỗ như một hình thức kỷ luật.
Sau một năm tới Thụy An, hơn 20 em nhỏ từ chùa Bồ Đề được chữa bệnh, học hành. Trong môi trường mới, tiếng cười rộn rã trở lại với những số phận từng gặp nhiều bất hạnh.
Đã 3 năm nay, bất kể mưa hay nắng, người mẹ tóc đã bạc vẫn hàng ngày đạp xe 50 km đi về, đưa con đến trường, sau đó cùng đứa con bệnh tật đi nhặt ve chai mưu sinh.