Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khu tưởng niệm 11/9 ‘ngốn’ 60 triệu USD/năm

Khoản tiền bảo trì khá lớn đang là nỗi lo lắng của các nhà quản lý công trình Khu tưởng niệm Vụ khủng bố 11/9, được xây dựng trên nền tháp đôi TT Thương mại Thế giới bị đánh sập năm 2001.

Khu tưởng niệm 11/9 ‘ngốn’ 60 triệu USD/năm

Khoản tiền bảo trì khá lớn đang là nỗi lo lắng của các nhà quản lý công trình Khu tưởng niệm Vụ khủng bố 11/9, được xây dựng trên nền tháp đôi TT Thương mại Thế giới bị đánh sập năm 2001.

Chưa bao giờ quan chức thành phố New York, nơi khu liên hợp tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 đang trong giai đoạn hoàn tất, lại gặp nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay. Khoản kinh phí xây dựng bị đội lên tới hơn 1,3 tỷ USD chưa phải là thách thức lớn nhất mà các nhà đầu tư cho công trình khổng lồ trên gặp phải.

Công trình tưởng niệm được xây dựng trên nền tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới.

Khu công trình bao gồm một tòa cao ốc chọc trời, khu tưởng niệm rộng lớn với hệ thống đài phun nước hoành tráng và hệ thống bảo tàng ngầm dưới lòng đất khiến chi phí duy trì hoạt động cho hệ thống này lên tới 60 triệu USD/năm. Dự kiến thu hút tới 4,5 triệu du khách mỗi năm nhưng khoản tiền mà họ chi trả không thể gánh nổi chi phí duy trì hoạt động và đảm bảo an ninh cho khu tưởng niệm.

Trên thực tế, lo ngại xảy ra những vụ tấn công khủng bố một lần nữa xảy ra trên nền tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, 12 triệu USD được chi trả mỗi năm nhằm thiết lập hệ thống an ninh tiên tiến nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực. Theo đó, du khách tham quan khu tưởng niệm buộc phải đi qua cổng kiểm tra an ninh giống như ở các sân bay. Trong khi đó, khắp khu bảo tồn đều có sự hiện diện của lực lượng an ninh vũ trang, nhằm ứng phó khẩn cấp với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hồ nước khổng lồ nằm giữa khu bảo tàng.

Góp phần đắc lực vào sự tốn kém của việc vận hành khu tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 là khoản chi phí dành cho đài phun nước khổng lồ. Thiết kế hình vuông với 4 mặt là những thác nước nhân tạo giữa lòng thành phố New York, hồ nước này ngốn hết khoản tiền 4,5 – 5 triệu USD mỗi năm.

Những “việc phải chi” không hề nhỏ gộp lại tạo thành khoản chi phí khổng lồ buộc các nhà quản lý phải tìm cách giải quyết. Các cuộc đàm phán giữa các bên có liên quan vừa được tổ chức ngày hôm qua nhằm tìm cách phá vỡ những bế tắc đang hiện hữu. Nếu không thể tìm được tiếng nói chung, việc xây dựng bảo tàng ngầm có thể sẽ bị trì hoãn thêm nhiều năm nữa so với kế hoạch hoàn tất vào lễ kỉ niệm 11 năm vụ khủng bố 11/9.

Trên thực tế, trong các công trình được triển khai thì khu bảo tàng ngầm được gia đình các nạn nhân mong chờ nhất. Không chỉ góp tiền góp của, nhiều người trong số họ còn tham gia thiết kế công trình ngầm để góp phần tưởng nhớ người thân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9/2001. Điều đáng nói, bảo tàng sẽ có ảnh và thông tin chi tiết của 2983 nạn nhân và những kỉ vật mà họ để lại, điều vô cùng có ý nghĩa với những người còn sống.

Phối cảnh bên trong khu bảo tàng ngầm.

Đặc biệt, bảo tàng còn có những “phòng yêu thương” để thân nhân, bạn bè những người quá cố có thể nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ. Không những vậy, đây còn là nơi vinh danh những lính cứu hỏa New York quên thân mình để sơ tán những người gặp nạn bên trong tòa nhà chờ sập.

Chính vì thế, việc xây dựng bảo tàng gặp trục trặc vì vấn đề kinh tế khiến không ít người dân thất vọng. Nếu không thể hoàn tất công trình đặc biệt này, nhiều quan chức Mỹ sẽ phải đau đầu bởi sự phản ứng của thân nhân những người quá cố và áp lực của dư luận, nhất là vào những thời điểm nhạy cảm.

Trịnh Duy

Theo Infonet

Trịnh Duy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm