Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay

Một không tặc Bolivia mang theo Kinh Thánh đã chiếm lấy và dọa cho nổ tung máy bay chở hơn 100 người tại Mexico, nhưng vụ việc kết thúc mà không hề có cảnh đổ máu.

Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay

Một không tặc Bolivia mang theo Kinh Thánh đã chiếm lấy và dọa cho nổ tung máy bay chở hơn 100 người tại Mexico, nhưng vụ việc kết thúc mà không hề có cảnh đổ máu.

Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay

Chiếc Boeing 737 của hãng AeroMexico bị không tặc đúng vào ngày 9/9/2009.

Jose Flores, thủ phạm 44 tuổi, khống chế chiếc Boeing 737 của AeroMexico bằng một "thiết bị kích nổ", trong lúc nó đang bay từ khu resort của thành phố nghỉ mát Cancun nổi tiếng tới thủ đô Mexico City.

Flores giải thích, hắn ra tay đúng vào ngày 9/9/2009 vì dãy số 9/9/9 đảo ngược xuống sẽ thành 6/6/6 – con số xui xẻo và chống lại bề trên.

Hắn dọa sẽ cho nổ phi cơ nếu không được nói chuyện với Tổng thống Mexico Felipe Calderon về một vụ động đất mạnh sắp xảy ra. Flores còn yêu cầu máy bay phải lượn 7 vòng quanh phi trường trước khi đáp xuống.

“Hắn tự xưng là một mục sư và phát hiện tuyệt diệu đó buộc hắn phải thực hiện hành động này!”, Bộ trưởng An ninh Genaro Garcia phát biểu trước phóng viên và không quên lưu ý thủ phạm từng có tiền sử nghiện rượu và ma túy.

Máy bay đã hạ cánh an toàn tại Mexico City - điểm đến như lịch trình đã định. Cảnh sát nhanh chóng ập vào khoang sau khi hành khách xuống hết và trong phi cơ chỉ còn lại phi hành đoàn. Họ trấn áp không tặc Flores không một chút khó khăn và chỉ vài phút sau đã còng tay hắn, kết thúc vụ không tặc đầu tiên tại Mexico trong nhiều năm qua.

Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay
Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay

Lực lượng an ninh nhanh chóng xuất hiện, bao vây máy bay và trấn áp không tặc mà không để xảy ra một cảnh đổ máu nào.

Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay

Cảnh sát áp giải một người bị nghi là đồng phạm của Flores tại sân bay nhưng sau đó, Bộ trưởng An ninh Mexico khẳng định Flores là thủ phạm duy nhất.

Bộ trưởng Vận tải Juan Molinar thông báo 104 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Ông khẳng định: “Không hề có bom!”. Cuộc điều tra sau đó cho thấy thiết bị kích nổ mà không tặc đề cập đến chỉ là một bình nước trái cây.

Ban đầu, 9 người đàn ông bị bắt giam nhưng Bộ trưởng Garcia sau đó cho biết 8 người vốn là hành khách trong vụ không tặc. Ông nhấn mạnh Flores, kẻ mặc áo sơ-mi trắng và quần jean, là thủ phạm duy nhất.

Không ít hành khách nói họ không hề hay biết có không tặc trong suốt chuyến bay, mặc dù một người để ý Flores mang theo Kinh Thánh. “Chúng tôi thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra khi ấy!”, hành khách Adriana Romero kể trên truyền hình. “Mọi người chỉ nhận ra đó là một vụ không tặc lúc nhìn thấy xe cảnh sát!”

Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay
Không tặc cuồng tín dọa cho nổ máy bay

Jose Flores vẫn ung dung mỉm cười trong lúc bị bắt giữ.

Jose Flores sinh ra ở Bolivia. Hắn từng ngồi tù trước khi chuyển đến sống 17 năm ở Mexico. Vẫn mỉm cười và ung dung nhai chewing gum khi có mặt tại một buổi họp báo, nhưng Flores từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Vụ không tặc gần đây nhất xảy ra ở Mexico là vào năm 1972, khi 4 người đàn ông chiếm một chiếc phi cơ cất cánh từ thành phố Monterrey và buộc bay đến Cuba.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Ảnh: Reuters

Bạn có thể quan tâm