Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Không có tiền để đi nhận xác em trai

Khi biết tin thi thể em trai đã được tìm thấy nhưng anh Phước không có tiền để mua vé xe đi Vũng Tàu nhận xác em.

Sáng 18/9, chúng tôi có mặt tại P.9, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) và hỏi một số người về xóm trọ có nhiều đàn ông mất tích trong vụ chìm tàu ở Vũng Tàu thì ai cũng biết. Họ cũng vô cùng tiếc thương và chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân.

Chị Cao Kim Huệ ngồi thẫn thờ trông con, mong tin của chồng.

Ngồi trông đứa con mới 11 tháng tuổi, chị Cao Kim Huệ (vợ anh Nguyễn Văn Tân đang bị mất tích), nghẹn ngào nói: “Anh ấy là trụ cột gia đình, là người mang tiền về nuôi cả nhà sau những chuyến đi biển. Tôi chăm con nhỏ nên chưa làm gì ra tiền. Mấy hôm nay tôi không tập trung tinh thần được, người cứ thẩn thờ, hy vọng sống rất mong manh, giờ chỉ mong muốn tìm được xác anh ấy về để mai táng chứ anh nằm mãi ngoài biển như thế tôi đau lắm".

Nhưng chị cũng mong có điều thần kỳ nào đó sẽ đến với gia đình. "Giờ biết phải làm sao, khi nghe tin chồng mất tích, mặc dù rất đau buồn nhưng tôi tự nhủ với lòng phải vững tâm chứ ngã quỵ thì không ai lo cho con được", chị tâm sự. Đứa con đầu của anh chị đang đi học, khi biết tin cha bị mất tích ngoài biển thì lơ ngơ, không thể tập trung vào việc gì. Chị và gia đình phải động viên em rất nhiều để vượt qua cú sốc lớn.

Bà Cao Thị Hân (71 tuổi), mẹ vợ anh Nguyễn Văn Tân, vừa rưng rưng nước mắt vừa kể về con rể: “Mấy hôm nay tôi chứ đứng ngồi không yên, lúc nào cũng bồn chồn, tâm tư không vững khi tin tức con rể chưa thấy gì. Nó hiền lắm, bơi giỏi và là thợ máy rất thạo việc, nó đi ghe nuôi cả gia đình. Chúng tôi kêu nó ở nhà kiếm việc gì làm nhưng chưa có nên đi biển ít chuyến nữa rồi tính tiếp, không ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của nó".

Bà Hân đứng ngồi không yên khi chưa có tin tức gì về người con rể của mình.

Trong số gia đình gặp nạn, đáng thương nhất là trường hợp của ngư phủ Nguyễn Hữu Khánh. Cha mẹ mất từ lâu, 2 anh em đi ghe từ nhỏ, nhưng người anh đã bỏ nghề để làm thuê ở Sóc Trăng. Khánh ở với dì nhưng người này cũng vừa mất.

Anh Nguyễn Hữu Phước (anh trai Khánh), vừa từ Sóc Trăng lên Tiền Giang để chờ đợi tin của em. “Khánh ở Tiền Giang từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, nó ở với bà dì. Trước lúc đi nó nói có thắp nhang cho người dì vừa mất, không ngờ nó lại đi luôn”, anh Phước vừa khóc vừa nói.

Anh Nguyễn Hữu Phước vừa khóc vừa kể về người em trai xấu số .

Hoàn cảnh của 2 anh em ngư phủ Nguyễn Hữu Khánh rất đáng thương. Anh Phước có vợ và 3 con nhỏ, gia cảnh rất nghèo. Khi biết tin thi thể em trai đã được tìm thấy nhưng anh không có tiền để mua vé xe đi Vũng Tàu nhận xác em.

Xóm trọ của 2 ngư phủ Đặng Văn Thơm và Nguyễn Văn Hiệp ở P.9, TP.Mỹ Tho, đang phủ một không khí u buồn. Những người thân của 2 nạn nhân đang chuẩn bị đi Vũng Tàu đợi nhận xác. Trước khi đi, bà Đỗ Thị Thương (vợ ông Thơm), vừa thắp nén hương vừa nói: “Giờ chỉ mong vớt được xác chồng đem về quê an táng chứ để ngoài biển lạnh lẽo tội ông ấy lắm. Ngoài mất chồng, tôi còn mất luôn người em ruột là Đỗ Ánh (thuyền trưởng tàu cá). Đau xót quá chú à”. 

Cùng xóm với bà Thương, chị Nguyễn Thị Mỹ đã chuẩn bị bàn thờ, di ảnh của chồng là anh Nguyễn Văn Hiệp. Chị thẫn thờ cho biết: “Từ 16/9 khi nghe tin tôi đã chuẩn bị bàn thờ và di ảnh để hương khói cho linh hồn anh ấy đang ở dưới biển lạnh lẽo được ấm cúng".
Chị Nguyễn Thị Mỹ đã chuẩn bị bàn thờ, di ảnh của chồng.
Đang bị đau tim nên chị không thể đi Vũng Tàu để nhìn mặt chồng lần cuối.

Lê Quân

Bạn có thể quan tâm