Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Không chịu đeo nhẫn cưới

Họ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Họ có một tình yêu gần như hoàn hảo, ngoại trừ sự băn khoăn: Dường như họ không muốn kết hôn.

Không chịu đeo nhẫn cưới  

Họ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Họ có một tình yêu gần như hoàn hảo, ngoại trừ sự băn khoăn: Dường như họ không muốn kết hôn.

Không chịu đeo nhẫn cưới

Nhẫn cưới - Đến bao giờ mới được đeo?

Suốt nhiều tuần nay, Thúy Uyên, 28 tuổi, nhân viên ngân hàng, ngụ tại Q.1, TP.HCM, tìm mọi cách trốn ăn cơm nhà. Lý do vì bố mẹ luôn hỏi thăm và hối thúc Uyên chuyện kết hôn.

Những chàng trai của gió

Bạn trai Uyên là Hoàng Minh, 28 tuổi, giám đốc marketing. Họ yêu nhau đã 6 năm, kinh tế và tình yêu đều đã chín muồi.

Nhưng không hiểu sao chuyện đám cưới cứ lửng lửng lơ lơ. Sốt ruột, mẹ Uyên mắng con gái: "Cậu Minh được thế, con chờ gì nữa mà không cưới".

Nghe mẹ mắng, Uyên dở cười dở mếu. Quả thật, vốn năng động, thông minh và hài hước, Minh là một chàng trai tuyệt vời. Mọi người đều gọi Uyên là cô gái số đỏ vì chiếm được trái tim Minh. Tuy nhiên, chỉ những bạn gái thân thiết mới hiểu nỗi khổ của Uyên. Do tôn thờ chủ nghĩa độc thân, Minh không hề đả động chuyện cưới xin, mặc cho người yêu nhiều phen bóng gió.

Minh hay tâm sự với các chiến hữu: "Cuộc sống bây giờ quá tốt, việc gì phải kết hôn? Vừa được người yêu quan tâm, chăm sóc vừa có không gian riêng tư". Minh cũng không bức thiết đám cưới để "ăn cỗ", vì với quan điểm phóng khoáng, Uyên đã cho anh tất cả những gì bản năng của một người đàn ông cần.

Mỗi khi nhìn cậu bạn uống vội nửa ly bia, lo chạy về đưa vợ đi thăm mẹ, Minh càng dị ứng chuyện kết hôn. Thế nên, dù biết Uyên buồn, anh cứ lần lữa.

Thời nay, không khó kiếm những chàng trai như Minh. Thành đạt và nghiêm túc, họ yêu đắm say lẫn cuồng nhiệt. Nhưng họ cũng như gió, mải miết rong ruổi, chẳng dừng lại bao giờ.

Khác với Hoàng Minh, Đức Khôi, 30 tuổi, một nhà khoa học trẻ, không say mê tự do độc thân nhưng đầy tham vọng. Khôi quyết tâm chỉ kết hôn nếu cảm thấy hài lòng với sự nghiệp.

Nhưng sự nghiệp của Khôi lại lắm chông gai và dài đằng đẵng. Người yêu Khôi, Hồng Giang, 27 tuổi, bác sĩ nhi, yêu Khôi bằng một tình yêu thần tượng. Những lúc Giang rụt rè đề nghị đám cưới, Khôi chỉ cười xòa.

"Anh không ngại em lớn tuổi, việc gì em phải lo mà thúc anh cưới sớm?" - Khôi vẫn hay thoái thác như thế khi Giang tỏ ý không vui.

Những cô gái của nắng

Đừng nghĩ chỉ phái nam mới là "thủ phạm" của hiện tượng không đeo nhẫn. Rất nhiều cô gái hiện đại, dù đã chung sống với người yêu, vẫn không muốn theo chàng về dinh.

Phương Ly, 29 tuổi, nhân viên tổ chức sự kiện cao cấp của một công ty nước ngoài tại Q.1, TP.HCM, là một ví dụ. Yêu nhau đã ba năm, dù người yêu nhắc nhở và gia đình hối thúc, Ly vẫn chưa tính chuyện kết hôn.

Quốc Trung, bạn trai Ly đã 32 tuổi, luôn bày tỏ thiện chí lập gia đình. Thậm chí, Trung còn nhờ bạn bè Ly nói giúp, nhưng cô vẫn "án binh bất động".

"Tôi thật sự không hiểu cưới nhau để làm gì. Nhịp sống hôn nhân đều đều rất buồn tẻ, chưa kể quàng thêm cả lô trách nhiệm khác như giỗ quảy, cúng kiếng, thăm họ hàng... Nghĩ đến là phát run của người", Ly cho biết.

Thêm một lý do khiến Ly ngại kết hôn là cô quá yêu những buổi rong chơi với hội bạn độc thân. Vài ba tháng, hội của Ly lại khoác ba lô du lịch, trải nghiệm những điều mới mẻ. Nhìn Ly lúc bào cũng vui vẻ như tia nắng yêu đời.

Còn với Mai Hiên, 29 tuổi, biên tập viên, bạn đồng hội với Phương Ly, lý do kết hôn lại có phần tính toán và cả nghĩ.

Hiên bộc bạch: "Chắc gì người yêu đã là người tốt nhất? Mà cưới rồi, biết có còn tốt vậy không? Vậy nên yêu cứ yêu nhưng khoan hãy cưới. Đừng tự loại bỏ cơ hội tìm người lý tưởng của mình chứ!"

Những người theo quan niệm truyền thống thường trách Hiên quá thực tế. Nhưng theo một cuộc khảo sát bỏ túi của chúng tôi ở những cô gái từ 25 - 35 tuổi và có vị trí xã hội, quan niệm như Hiên không phải chuyện hiếm.

Cùng với sự thay đổi của nghề nghiệp và cấp bậc, vai trò nữ giới ngày càng được đề cao. Những phụ nữ tự tin không cảm thấy kết hôn là nhu cầu bức xúc. Ước muốn gặp người đàn ông trong mộng, sinh con, kết hôn không còn phổ biến.

Hoàn toàn không bồng bột nhất thời, những cô gái này có lý do chính đáng cho lựa chọn của mình. Thứ nhất, họ không tin tình yêu bất biến qua thời gian.

"Nếu một ngày bạn nhận ra tình yêu trước đây chỉ là một thói quen ấm áp, hôn nhân sẽ trở thành bi kịch. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu không có ai để so sánh. Tại sao phải chấp nhận gắn bó cả đời với một người chỉ vì đã là một đôi lâu năm?" Hiên lý giải.

Thứ hai, những cô gái này thuộc tuýp cầu toàn. Họ không thể tưởng tượng anh chàng lịch lãm sẽ ngáy rõ to khi trở thành đức ông chồng. Họ sợ nhìn thấy những khoảnh khắc không đẹp do đã quá quen thuộc với nhau, vì vậy, họ chủ trương giữ khoảng cách để luôn có ấn tượng đẹp.

Tình yêu vĩnh viễn có thật sự không tàn?

Tuy chưa phổ biến đến mức trở thành khuynh hướng nhưng hiện tượng không đeo nhẫn đang ngày càng tăng lên ở những người trẻ tuổi. Ở Hàn Quốc, người độc thân không muốn kết hôn vì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi đóng thuế và xét mua nhà.

Không chịu đeo nhẫn cưới

Phải chăng những đám cưới lãng mạn chỉ còn trong phim ảnh?

Ở Nhật Bản, tỷ lệ phụ nữ độc thân ngày càng tăng. Nhẫn cưới ế ẩm đến mức công ty trang sức Camellia Diamonds tung ra chương trình quảng cáo mới, với hình ảnh một phụ nữ độc thân nói rằng cô không cần người đàn ông mua đá quý cho mình nữa.

Ở Trung Quốc, thời đại "cái tôi" của những con một khiến họ đòi hỏi sự lý tưởng cao trong hôn nhân. Do đó, một bộ phận không muốn lập gia đình. Có vẻ như một đám cưới hoành tráng với giây phút run run xúc động, chỉ còn trên phim ảnh.

Liệu một tình yêu vĩnh viễn không đeo nhẫn có tồn tại được lâu? Câu trả lời tùy thuộc vào quyết tâm không đeo nhẫn của người chủ động và lòng kiên trì của người kia. Nếu không thể dung hòa, chia tay là điều khó tránh khỏi

Sau nhiều lần hoãn binh, Đức Khôi sửng sốt khi Hồng Giang quyết định chia tay. Cô không thể chờ nổi tuổi xuân của mình trôi qua một cách bất an như thế. Và ngay cả khi đó, Khôi vẫn không cảm thấy áp lực đủ mạnh để từ bỏ tham vọng của mình.

Bốn tháng sau, gặp người yêu cũ tíu tít dạo phố cùng chồng, Khôi không khỏi chạnh lòng. Anh nhớ da diết những đêm làm việc khuya luôn có Giang túc trực chăm sóc, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Đến tự tin và yêu đời như Phương Ly cũng bắt đầu hoài nghi về lựa chọn của mình. Một lần, Ly bắt gặp Trung hẹn hò với cô gái khác. Người thứ ba thua kém Ly nhiều mặt nhưng hơn cô ở điểm khao khát hạnh phúc gia đình.

Tất nhiên, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Trung hết lời xin lỗi Ly và vẫn yêu thương cô hết mực, nhưng tình yêu của họ không thể nguyên vẹn như xưa.

Thúy Uyên, nhân vật ở đầu bài viết, cũng đang cân nhắc quyết định chia tay. Điều làm cô khó nghĩ là không biết giải thích sao với bố mẹ về kết cục buồn của cuộc tình đẹp như mơ.

Đeo nhẫn - nên hay không

Không phải tự dưng người ta lại hoài nghi về hạnh phúc hôn nhân. Tỷ lệ ly hôn tăng đột biến trong thời gian gần đây là bằng chứng rõ nhất cho bi kịch của đời sống vợ chồng.

Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là hôn nhân là địa ngục. Hôn nhân đơn giản là viết nên câu chuyện mới về tình yêu. Câu chuyện của những con người có trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình, và kết quả là hạnh phúc hay trái đắng tùy thuộc vào sự dung hòa của hai bên.

Tình yêu hay hôn nhân, tự bản thân nó là một cuộc đặc ân hơn là sự ràng buộc, vì vậy, đeo nhẫn hay không cũng không thể làm tình yêu đầy thêm hay mất đi. Bạn hãy suy nghĩ và cân nhắc thận trọng để không đánh mất những điều quý giá nhất.

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Bạn có thể quan tâm