Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm

Ngày không em có khá nhiều giá trị biểu tượng sẽ diễn ra ngay lễ Tình nhân 14/2/2008, quy tụ các "trai đẹp" trong làng văn nghệ...

Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm

(Zing) - Ngày không em có khá nhiều giá trị biểu tượng sẽ diễn ra ngay lễ Tình nhân 14/2/2008, quy tụ các "trai đẹp" trong làng văn nghệ...

Buổi tập đầu tiên của chương trình V-Boys – Ngày không em, đã diễn ra vào chiều 26/1 với các ca sĩ Vân Quang Long, Anh Khoa, Thiên Vương, Lê Dũng, Khang Việt. Nhạc sĩ Lê Quang cũng hăng hái cầm ghi-ta bắt tay cùng ban nhạc, dàn tập cho các ca sĩ.

Chiều nay, các ca sĩ trên sẽ tiếp tục lên sàn tập với ban nhạc.

Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm
Ca sĩ Anh Khoa và Mr. Đàm trên sàn tập, chiều 26/1/2008, trông giống... huynh đệ truyền nội lực trong phim kung fu quá ha các bạn? (Ảnh: Trương Quốc Phong)
Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm

Nhạc sĩ Lê Quang thả hồn theo dàn nhạc để cùng tập với các ca sĩ vào chiều 26/1. (Ảnh: Trương Quốc Phong)

Dù chưa có lịch tập vào cuối tuần này nhưng hôm qua, ca sĩ Minh Quân, có tên trong danh sách 24 ca sĩ “hot boy” tham gia chương trình, đã tranh thủ có mặt, gặp gỡ Mr. Đàm (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) để bàn kế hoạch.

Đúng như tên gọi, chương trình tập trung hầu hết những “hot boy” nên trên sàn tập, ngoài những quý cô làm công tác chuyên môn, hậu cần, hầu như chẳng thấy bóng dáng một nữ ca sĩ nào.

Gạt qua chút mồ hôi vì không khí nóng nực của sàn tập, Mr. Đàm cho biết: “Có lẽ ai cũng rõ chương trình chủ trương dành cho các nam ca sĩ thể hiện, nên chưa thấy nữ ca sĩ nào “giơ tay” xin hát hoặc… làm khó Ban tổ chức, đòi hỏi được tham gia.” :D

“Vào ngày đó, các nữ ca sĩ sẽ được… ưu tiên mời ngồi làm khán giả thưởng thức. Hưng sẽ tuân đúng theo ý tưởng ban đầu đề ra, nên ngay cả hát bè cũng không sử dụng nhóm nữ.” – Mr. Đàm bổ sung.

Lướt qua danh sách các ca sĩ “hot boy” tham gia chương trình, không thấy tên Đan Trường và Quang Dũng đâu. Mr. Đàm giải thích: Đầu năm, các bạn ấy bận bịu, có nhiều show diễn đã “đăng ký” trước. Riêng Quang Dũng năm nay chắc cũng bận bịu lắm với kế hoạch chuẩn bị… làm bố của mình!

Từng chứng kiến Mr. Đàm cùng nhạc sĩ Lê Quang, bầu Thái Huân và ê-kíp đổ mồ hôi, vất vả thực hiện thành công Ngày hội Ca sĩ ở Nha Trang vào cuối năm 2007, Zing hỏi nhỏ: “Công tác chuẩn bị cho chương trình lần này có mệt hơn hồi làm Ngày Ca sĩ?”.

Mr. Đàm gật đầu: “Khá mệt! Cuối năm mà, ai cũng bận bịu hết. Lần này, có cả các nam ca sĩ phía Bắc tham gia nữa nên phải sắp xếp nhiều thứ. Với lại, đây là một chương trình ca nhạc nghệ thuật, các ca sĩ thể hiện tài năng của mình chứ không phải như Ngày Ca sĩ quy tụ các ca sĩ vui chơi và sinh hoạt với nhau là chính.”

Vì sao lại có Ngày không em?

Đó cũng chính là… ước mơ của Mr. Đàm cách đây từ bảy năm, và đến hôm nay mới hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhơn hòa” để thực hiện chương trình này. Dĩ nhiên sẽ là không ai khác ngoài Đàm Vĩnh Hưng làm “chủ xị”.

Mr. Đàm cho biết: “Cách đây bảy năm, Hưng đã từng nghĩ tới một chương trình mà tất cả các nam ca sĩ cùng hát, và đến 14/2 năm nay mới là dịp để thực hiện vì đâu phải ngày lễ Tình nhân ai cũng có “em” nên mới có chương trình này – Ngày không em.

Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm

Một “đêm tình nhân” đầu tiên tổ chức tại… sân vận động

Chính xác là Sân vận động Quân khu 7 với sức chứa 12.000 người cho thấy tham vọng của Mr. Đàm là muốn làm một chương trình tầm cỡ quốc gia để phục vụ “một rừng” khán giả. Đó là một cuộc thử sức của ê-kíp thực hiện vì các chương trình 14/2 hàng năm đều trong các không gian ấm cúng, gần gũi, còn lần này sẽ là một ngày hội lớn – ngày hội “không em”.

Kinh phí kỷ lục

Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm

Hai tỷ đồng, đó là số liệu mà Zing “moi” được từ Ban tổ chức, nhưng đó chỉ là con số “đến thời điểm này”, và sẽ còn tăng theo thời gian dàn dựng và phát sinh của chương trình. Điều đặc biệt đây là show không hề có tài trợ, toàn bộ vốn liếng đầu tư từ Công ty Tiếng hát Việt của Đàm Vĩnh Hưng, và khán giả sẽ là “nhà tài trợ” chính của chương trình.

Chương trình ca nhạc có đến hai đạo diễn

Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm

Đàm Vĩnh Hưng và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Người thứ nhất là đạo diễn hàng đầu Việt Nam, được mệnh danh là “vua sân khấu” Huỳnh Phúc Điền. Người còn lại là một đạo diễn nổi danh trong làng… điện ảnh: Dũng “khùng”.

Nghe qua, ai cũng rất tò mò: Không biết hai đạo diễn thuộc hai trường phái khác nhau này sẽ tung “chiêu” gì để kết hợp, nhằm đem lại kết quả như ý của Mr Đàm.

"Nhưng kết quả sẽ rất mỹ mãn.” – Mr. Đàm trả lời chắc nịch.

quY tụ các “trai đẹp” trong làng nghệ thuật

Khởi tập Ngày không em với Mr. Đàm

Vì là Ngày không em, nên xuyên suốt chương trình sẽ là sự xuất hiện của các chàng trai mà toàn là “hot boy” cơ.

24 chàng ca sĩ đại diện cho 24 giờ trong ngày.

12 chàng người mẫu diễn viên đại diện cho 12 tháng trong năm.

30 vũ công thật "sexy", đại diện cho 30 ngày trong tháng.

52 người trong ê-kíp thực hiện sẽ đại diện cho 52 tuần lễ trong năm.

Những có số thật lạ lùng và ý nghĩa này cũng là ý tưởng được “phát minh” bởi chính Đàm Vĩnh Hưng

Ngoài ra, còn hàng loạt thông tin hấp dẫn của Ngày không em đang được Zing tập trung khai thác và sẽ cung cấp “live” cho các bạn mỗi ngày.

nhạc z

Bạn có thể quan tâm