Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khổ vì mua hàng giảm giá ngày Black Friday ở Sài Gòn

Trong ngày Thứ sáu đen, nhiều thương hiệu lớn tại TP HCM giảm giá lên đến 50-90%. Không ít khách phải chui cửa cuốn, xếp hàng dài hết cả con hẻm để chờ mua đồ.

Ngày Thứ sáu đen, nhiều cửa hàng tại các trung tâm thương mại chật kín khách hàng. Hàng nghìn người chen dành cơ hội mua sắm rẻ nhất trong năm.
Bãi giữ xe luôn hết chỗ vào giờ cao đểm 12-13h. Khách phải đi xa để tìm chỗ gửi xe.

 

Phần lớn các thương hiệu đều giảm giá 50%.

Khách đông, nhiều cửa hàng phải tạm đóng cửa, giới hạn số người mua.
Người đi mua hàng phải chui qua cửa cuốn.
Các bà nội trợ tranh thu cơ hội giảm giá "khủng" để mua nhiều đồ. Chị Mai Ly (quận 2, TP HCM) cho biết, tranh thủ cơ hội duy nhất trong năm, chị đã mua hết 5 triệu tiền quần áo cho gia đình. Số tiền này, theo chị Ly, đã tiết kiệm được một nửa so với ngày thường dù phải chen chúc mới mua được. 
Một hiệu giầy giảm giá đến 70% khi mua đến sản phẩm thứ 2.
Trong khi đó, tại một trung tâm điện máy ở quận 3, mức giá giảm đến 90% cho các mặt hàng phụ kiện di động thu hút hàng nghìn người tham gia.
Mặt bằng hẹp nên khách xếp hàng dài trong một con hẻm gần đó để chờ đến lượt mua. 
Thẻ nhớ, USB được chất đống và bán với giá rẻ chỉ từ 50.000-99.000 đồng một sản phẩm.
Khách đông nên trung tâm này chỉ cho 20 ngườimua hàng một lần. Mỗi người có 10 phút để lựa sản phẩm.
Một nhóm sinh viên Đại học Bách Khoa TP HCM vui mừng khi vừa mua được các sản phẩm công nghệ yêu thích.

Người Sài Gòn chui cửa cuốn để mua hàng ngày Black Friday

Hàng hóa giảm giá 50%, lượng khách tới quá đông, cửa hàng yêu cầu người mua phải lấy số thứ tự để thanh toán; có nơi đóng luôn cửa cuốn và khách muốn vào phải chui lom khom.

Lê Quân - Zen Nguyễn

Bạn có thể quan tâm