Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khinh khí cầu bốc cháy, 11 người chết

Một khinh khí cầu đã bốc cháy và rơi xuống đất ở New Zealand sáng nay, làm tất cả 11 người trên đó thiệt mạng, trong vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất hơn 3 thập kỷ qua tại nước này.

Khinh khí cầu bốc cháy, 11 người chết

Một khinh khí cầu đã bốc cháy và rơi xuống đất ở New Zealand sáng nay, làm tất cả 11 người trên đó thiệt mạng, trong vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất hơn 3 thập kỷ qua tại nước này.

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường tai nạn.

Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, khinh khí cầu đã bắt lửa trước khi lao xuống một trang trại gần Carterton, cách thủ đô Wellington khoảng 80km về phía Đông Bắc. “Đáng buồn là phi công và 10 hành khách trên khinh khí cầu đều thiệt mạng”, một quan chức cảnh sát quận Wellington phát biểu.

Vụ tai nạn diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm áp, quang đãng và lặng gió tại khu vực nổi tiếng cho hoạt động của khinh khí cầu.

“Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi thấy lửa bốc lên một bên khinh khí cầu, ngay phía trên dây giằng”, David McKinlay, người đang đi dạo thì nhìn thấy khinh khí cầu bắt lửa, nói với Đài truyền hình quốc gia New Zealand. Người này cho biết, khi ngọn lửa cháy đến vòm quả cầu, thì chiếc khinh khí cầu bắt đầu rơi xuống đất.

“Có một ngọn lửa lớn trông như chiếc bút chì với chiều dài lên tới 20m, đâm đầu xuống đất với tốc độ khủng khiếp”, McKinlay nói thêm.

Đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất ở New Zealand, kể từ sau khi một chuyến bay tham quan Nam Cực rơi xuống Mt Erebus năm 1979 và làm tất cả 257 người trên khoang thiệt mạng.

Bình An

Theo Infonet

Bình An

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm