Khi 'Thành phố Vàng ròng' hóa thành nơi chốn của Batman và Joker
Thứ bảy, 12/10/2019 10:10 (GMT+7)
10:10 12/10/2019
Những bức ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia Sajin Sasidharan khiến Dubai (UAE) trở nên u ám, huyền bí. Khi xem bộ ảnh, nhiều người liên tưởng đến thành phố Gotham trong DC Comics.
Dubai có biệt danh là "Thành phố Vàng ròng" nhờ tốc độ phát triển thần kỳ. Mới đây, những bức hình về thành phố Dubai của nhiếp ảnh gia Sajin Sasidharan được trưng bày tại lễ hội nhiếp ảnh Xposure ở thành phố Sharjah. Nhiều người dự triển lãm bình luận xem ảnh, họ lập tức liên tưởng tới thành phố Gotham trong DC Comics, nơi chốn của siêu anh hùng Batman và gã ác nhân Joker.
Sasidharan tập trung chủ yếu vào các tòa nhà chọc trời và nét kiến trúc độc đáo của Dubai. Tòa tháp Emirates bị che mờ bởi màn sương.
Phố đi bộ Jumeirah nằm trên hòn đảo nhân tạo Palm, đằng sau là khách sạn cánh buồm Burj al-Arab.
Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới với độ cao xấp xỉ 830 m.
Cây cầu Tolerance bỗng hóa ma mị khi vắng bóng những phương tiện giao thông và người đi đường.
Cảnh sắc đô thị Dubai được chụp qua một khung hình vòm.
Kiến trúc độc đáo mô phỏng những gợn sóng trên cây cầu Meydan, nơi được chiếu sáng vào ban đêm.
Thêm một góc nhìn khác hướng về tòa nhà cao nhất hành tinh Burj Khalifa.
Nhiếp ảnh gia Sajin Sasidharan chia sẻ việc chụp hình đen trắng đem lại sự đặc sắc pha lẫn cảm giác vừa bí ẩn, vừa hoài cổ.
Tòa tháp đôi này có tên là Trung tâm Thương mại. Cả 2 tòa nhà ở đây đều cao 265 m.
Cái tấm nhôm được lợp trên đảo Blue Waters, một địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng ở Dubai.
Giám đốc điều hành SK Hynix cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ cho AI sẽ kéo dài qua năm 2027 và có thể vượt quá khả năng cung ứng đến sau năm 2030.
Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua, chủ yếu do đồng yen suy yếu và tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông.