Khi Nghệ Sĩ Làm Cầu Thủ.
Trên sân khấu nghệ sĩ tung hứng bao nhiêu thì ngoài sân cỏ họ cũng tả xung hửu đột không kém một ai. Nói về tình yêu… bóng đá của nghệ sĩ thì khỏi phải bàn, hầu như ai cũng sôi nổi và hào hứng không kém một cổ động viên nào. Khi xem họ đá, cũng khác hẳn với cảm giác của những trận đấu đỉnh cao của các kỳ SEA Games, World Cup… Có tận mắt chứng kiến họ thi tài trên sân cỏ, mới thấy hết được ngọn lửa đam mê của nghệ sĩ khi họ đóng vai trò một cầu thủ trên sân.
![]() |
|
| Nhà báo Nguyễn Nguyên tình nguyện làm "huấn luyện viên" cho đội bóng nghệ sĩ |
Đội bóng đá nghệ sĩ TP.HCM |
![]() |
![]() |
|
Đạo diễn Đỗ Quang Minh - Tình nguyện làm ông bầu của đội bóng |
Nghệ sĩ Hồng Tơ "được" Đài truyền hình phỏng vấn |
Khi nghệ sĩ ra sân.
Nếu như trước đây khán giả đã từng chứng kiến một trận cầu hấp dẫn giữa nghệ sĩ Việt Nam đá với Nghệ sĩ Hàn Quốc ở sân Thống Nhất, một trận cầu thắm đậm tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Hàn, lại còn gây quỹ từ thiện cho người nghèo. Trận cầu đó, đã quy tụ khá nhiều ngôi sao: NSƯT Bảo Quốc, Việt Anh, Duy Phương, Phước Sang, Quyền Linh…. Thế các bạn có biết nghệ sĩ nhà ta chuẩn bị gì cho trận cầu đó không? Duy Phương tập thể lực bằng đánhquần vợt, Quyền Linh thì chạy “điền kinh” mỗi ngày, riêng Bảo Quốc thì dẫn đầu anh em trong các buổi tập thể lực ở sân Hồ Kỳ Hoà vào các buổi chiều 3 – 5- 7.
Sung nhất là Phương Thanh, lần đó mới sinh em bé chưa được hai tháng, mà cô nàng vẫn tìm cách lẽn vào phòng thay đồ của các nghệ sĩ nhà ta để ủng hộ phe nhà, sau khi chụp hình lưu niệm xong,cô nàng nỗi hứng còn đòi làm thủ môn cho… vui, cũng may là luật lệ không cho nữ nhi xuất hiện, chứ nếu không thì Phương Thanh đã lập được kỷ lục thế giới về nữ cầu thủ duy nhất trong một trận bóng đá… nam.
Khi nghệ sĩ đá banh, ưu thế là có các cổ động viên nữ xinh đẹp đi cổ động như: Kim Thư, Việt Hương, Nhã Kỳ, Kiều Trinh, Phương Thanh.... cầm đầu một nhóm em út của sân khấu Kịch Sài Gòn, cầm cờ la hét, vỗ tay… liên tục, làm cầu trường lúc nào cũng sôi nổi và náo nhiệt.
Đã có lúc đội bóng đá nghệ sĩ do ông bầu Đỗ Quang Minh – Giám Đốc Hãng Dofilm kết hợp với Đài Truyền Hình Vĩnh Long tổ chức trận đấu giao hữu với các nhân viên nhà Đài, với sự chứng kiến của hơn năm ngàn khán giả, đây được xem là một trận cầu “lịch sử” bởi lần đầu tiên sân cỏ Vĩnh Long lại có đông khán giả đến xem như vây và các nghệ sĩ nhà ta đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, liên tục tạo nhiều tiếng cười cho khán giả trong suốt trận đấu.
![]() |
![]() |
|
Nghệ sĩ Bảo Quốc |
Nghệ sĩ Duy Phương |
|
Nghệ Sĩ Hồng Tơ |
Nghệ sĩ Nhật Cường |
![]() |
![]() |
Dù đã từng xem các trận đấu của wordl cup, chứng kiến nhiều đường banh tuyệt đẹp của các danh thủ Owen, Totti, Ronando… nhưng nếu một lần chứng kiến Hoàng Sơn lã lước đi banh, hoặc Nhật Cường lượn người bay bổng chụp banh… thì các bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ, bởi nghệ sĩ nhà ta cũng tỏ ra rất có đẳng cấp của một… ngôi sao, dù rằng sức khoẻ của mỗi người chỉ có thể đá tối đa… 20 phút. Vì là nghệ sĩ, nên luật lệ dành cho các nghệ sĩ trong môt trận đấu cũng rất khác người, được quyền thay người thoải mái (vì đội này có hơn 30 cầu thủ), thậm chí có nghệ sĩ ra sân cỏ tới bốn lần, cứ mệt là nghĩ, khi khoẻ là xin trọng tài chạy vô đá tiếp, khiến huấn luyện viên Nguyễn Nguyên (phóng viên của Báo Pháp Luật) chỉ biết… lắc đầu và cười trừ!
Trận đấu mới bắt đầu thì chiến thuật, kỷ thuật thậm chí cả kỷ luật rất nghiêm, nhưng tới giữa hiệp một, thì xem như “mạnh ai nấy đá”, nghệ sĩ nhà ta lúc này bộc lộ rất rõ nét, người thì ngữa cổ lên trời để lấy hơi, có người tay chống hông khum người xuống… thở, có người thì không chịu chạy, cứ như là một trung phong “cắm” chỉ biết đứng yên một chổ…. chờ banh tới, khán giả bên ngaòi rất tinh ý, dường như họ không bắt lỗi mà còn la hét inh trời, kêu huấn luyện viên mau mau thay người, chứ nếu không thì nghệ sĩ sẽ…. xỉu.
Người được lợi!
Tức nhiên là khán giả rồi, không tốn tiền vé, xem một cách vô tư, họ ủng hộ cho bất kỳ ai có những đường bóng đẹp. Một bác xe ôm bình luận: “ Lâu lắm rồi, sân bóng đá mới được đông đảo như vậy, tôi không ngờ Hoàng Sơn lại có những đường banh quá “độc”, anh ấy “tỉa” trái nào cũng nguy hiểm, chỉ có cái tật ai đưa bóng không tới chân anh là y như rằng: nhăn mặt, cau có, dậm chân và cuối cùng là chỉ biết cười trừ khi thấy khán giả vổ tay inh trời. Chế Thanh quá tốc độ, khiến hậu vệ đối phương phải mệt bở hơi tai, riêng Trọng Nghĩa, (gốc Vĩnh Long) đã làm chúng tôi hảnh diện, anh ấy tranh chấp bóng rất cừ, còn tay số 8 tóc dài (Vũ Duy) rất lợi hại, những đường “xẻ” cánh của anh ấy nhanh quá, riêng thủ môn (Nhật Cường), không biết bắt kiểu gì mà đối phương sút trúng cột dọc, xà ngang quá trời!”.
Nhiều người đã đi rất sớm để giành chổ, có người leo rào, trèo cây, thậm chí tràn ra tận ngoài sân cỏ, ngồi chung với ban huấn luyện, để mong gặp nghệ sĩ, có người bình luận la hét, chỉ đạoì xèo, khiến nhiều người thắc mắc không bếit ai là huấn luyện viên, có em còn móc máy điện thoại, “biểu” ca sĩ Chế Thanh ngồi yên để … chụp hình.
![]() |
|
Ca sĩ Phương Thanh và Chế Thanh |
Riêng Thái Hoà, được bà con chỉ chỏ,: “Thằng Râu Bắp kìa, hôm trước “nó” đóng trong phim gì của HTV đó mậy!” Một bà chị ẳm một đứa con đang bú bình sữa đứng kế bên cũng nói chen vào: “Ảnh là chồng của Cát Phượng đó, hôm trước hai vợ chồng diễn Gala, cười muốn chết luôn, không biết hôm nay ảnh đá cái gì đây!”. Cứ mỗi lần “bình luận” xong, là cả nhóm lại cười rộ lên. Diễn viên Lê Quang thì được một anh mặt mày đỏ ửng, (có lẽ đã quắt cần câu vì… sỉn) nhận diện: “ Tụi bây ơi, thằng cha râu ria đó là Võ Tòng bắt cá sấu đó, qua kêu ổng đi nhậu tụi bây ơi!”. Thế là cả đám nhao nhao lên: “ Võ Tòng ơi, bắt cá sấu đi… “. Lúc này trận đấu dường như lạc đề, bởi các cầu thủ dự bị đều là những gương mặt quen biết đều đã được nhận diện. Ngay cả Hồng Tơ, dù đeo anh đã trang bị cặp mắt kính đen to đùng, đầu đội nón kéo sụp xuống, nhưng khổ nổi cái hàm râu không đụng hàng, cứ lồ lộ ra, nên khán giả càng la to: “ Hồng Tơ, Hồng tơ kia bây ơi…” Thế là anh bị “lôi” ra, xin chữ ký, xin chụp hình lưu niệm, khiến “trận cầu” ngoài sân cỏ, có lúc còn sôi nổi hơn trận đấu ở bên trong. Ong bầu Đỗ Quang Minh cho biết: “Tôi vốn mê bóng đá, thấy anh anh em nghệ sĩ còn mê bóng đá hơn tôi, thế là hợp lại với nhau, tập luyện rồi “cáp” độ với nhau như vậy, không ngờ anh Bảy Chiến Giám Đốc Đài Truyền Hình Vĩnh Long cũng mê bóng đá, thế là khán giả có được một buổi “đại tiệc” như thế này, công đầu thuộc về các nghệ sĩ, nhất là anh Hoàng Sơn, Nhật Cường… đã đứng ra vận động anh em, tất cả là cái tình đối với khán giả, chứ tiền nào mà bỏ ra thuê mấy ảnh cho nổi, sắp tới chúng tôi sẽ đi đá ở nhiều nơi khác nữa, sẽ có chương trình văn nghệ giúp vui, rồi nghệ sĩ giao lưu tặng chữ ký v.v… Tôi tin là khi nghệ sĩ đá banh thì bao giờ khán giả cũng sẽ ủng hộ hết mình…”.
Bài và ảnh: Lữ Đắc Long
Theo Lao Động Bình Dương







