Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi nàng làm 'anh hùng xa lộ'

Không chịu thua kém các chàng, ngày càng nhiều teen nữ thích thử cảm giác tống ba, phóng nhanh, lạng lách hay đổi lái trên đường…

Khi nàng làm "anh hùng xa lộ"

Không chịu thua kém các chàng, ngày càng nhiều teen nữ thích thử cảm giác tống ba, phóng nhanh, lạng lách hay đổi lái trên đường…

Khi nàng làm `anh hùng xa lộ`

(Ảnh minh họa)

“Đẳng cấp” trên từng km

Không có những phi vụ “dàn xe” hoàng tráng như phe mày râu, teengirl thường tụ tập thành những nhóm nhỏ ba hoặc bố xe đi “biểu biễn”. Đặc điểm dễ nhận thấy của các nhóm nữ “mê tốc độ” này là những pha trình diễn như: phóng nhanh, đổi lái, “ép” xe đi cùng đường…

Tuy nhiên, hiếm khi mọi người được chứng kiến những pha “bốc đầu, nhấc đít” của những cô nàng vì theo H.T (17 tuổi): “ Không phải không đủ trình mà làm vậy hem có được đẹp mắt, còn gì là... nữ tính nữa!”

“Thông thường, bọn tớ cũng chẳng đi đông đâu vì nhiều khi không đủ xe, một hoặc hai cái là ngon rồi. Nhìn thấy xe nào ngứa mắt hoặc ượn ẹo thì lên trêu tí cho vui thôi” -  B.P (16 tuổi) .

“Trêu tí cho vui” ở đây của B.P là những màn “trình diễn” khiến người đi đường “hoảng hồn” – hai chiếc xe Wave “cân” ba lạng lách để tiếp cận mục tiêu. Khi đến gần, các cô nàng vít ga liên tục áp sát mục tiêu. Xe nào biết điều đi chậm hoặc dừng hẳn lại thì “các chị tha cho”, xe nào ngoan cố thì sẽ được “các chị” kèm sát. Một xe trên, một xe ở dưới, thỉnh thoảng lại được “khuyến mại” thêm những cú “ lắc” điệu nghệ vào đầu xe và đuôi xe. Những cú “lắc” này không khiến cho xe bị đổ mà chỉ làm người cầm toát mồ hôi hột.

Khi nàng làm `anh hùng xa lộ`

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên màn biểu diễn được nhiều nàng “mê tốc độ” yêu thích là đổi lái hoặc cho chân lên điều khiển xe. Điều này mới chứng tỏ “trình độ” và “đẳng cấp”. Theo H.T, “càng trình cao càng phải có những màn biểu diễn mang tính… nghệ thuật”.

Ngoài việc chứng tỏ “đẳng cấp”, không ít cô nàng còn coi đây là cách “xả” stress hữu hiệu.

“Tớ yêu cái cảm giác nghe gió rít bên tai mình. Những lúc như thế có cảm giác mình thật mạnh mẽ và thoát ra khỏi những lo âu thường ngày” (LM, 15 tuổi)

Gần như 100% teen nữ “mê tốc độ”, “khoái biểu diễn” này “chửi bậy” rất “hay và ngọt”. B.P đưa ra nhận xét chắc nịch: “ Những đứa không biết chửi bậy, khi đi cùng nhau khó mà hoà hợp được”.

Hay ho gì con gái đua xe!

Để có những màn “biểu diễn đẹp mắt” đa số các nàng đều phải chấp nhận những lần ngã xe “tưởng chết”, “dung nhan” bị “huỷ hoại” phần nào bởi những vết sẹo chằng chịt ở tay, chân và có khi là cả mặt.

“Hãi hùng nhất vẫn là khi bị bố mẹ hay thầy cô bắt gặp. Bố mẹ mắng mỏ, rồi thu xe, đưa đón đi học hàng ngày. Ở trường nhẹ thì kỉ luật doạ dẫm. Trường nào ghê thì hết đỡ nổi...”. (H.T)

Khi nàng làm `anh hùng xa lộ`

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các nữ quái xế cũng luôn phải sống trong tình trạng “đề phòng cao độ”. Chẳng may làm “ngứa mắt” các bậc đàn anh đàn chị hoặc “chăn nhầm gà”, khả năng “ăn đòn” là rất cao.

“Hung thần” với các teengirl này là cảnh sát cơ động; khi các chú ấy xuất hiện, những tay lái lụa có “chạy đằng trời” cũng không thoát. Chưa đủ tuổi để lái xe, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm..vv.., có n lí do chính xác được đưa ra khiến các cô nàng “cứng họng” chẳng biết cãi vào đâu!

Thói quen “chửi bậy” cũng hại họ không ít. P.P từng tái xanh mặt khi chửi một nguời đi trên đường: “ MM. Đi éo gì mà chậm thế?”. Khi phóng lên xem “con này là con nào” thì hoá ra là một cô giáo dạy trong trường.

Những dòng tâm sự dưới đây của một teengirl “mê tốc độ” và khá “đẳng cấp” sẽ giúp những nàng khác có cái nhìn tỉnh táo hơn về “thú vui” nguy hiểm mình đang chọn.

“Hôm ấy cao hứng nên mình biểu diễn khá nhiều pha gay cấn cho những đứa khác học hỏi. Chẳng hiểu từ đâu một xe ôtô lao tới khiến mình tối tăm mặt mũi… Lúc tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện, toàn thân đau nhức kinh khủng. Mình bị gẫy tay và phải đóng đinh vào chân để cố định xương. Đó là những ngày tháng tồi tệ nhất trên đời… Đau đớn kinh khủng. Lũ bạn cùng chơi biến mất. Chỉ có bố, mẹ hàng ngày chăm sóc cho mình. Đợt ấy mình nghỉ mất bốn tháng, vì thế không đuợc lên lớp mà phải học lại… Mọi thứ đều thành ra dang dở”.

(Theo Kênh 14)

(Theo Kênh 14)

Bạn có thể quan tâm