Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi ca sĩ... đấu…

Nằm trong khuôn khổ Singer’s Day, hôm qua, các ca sĩ đã có một màn đấu… giá đặc biệt các kỷ vật nhằm gây quỹ từ thiện.

Khi ca sĩ... đấu…

(Zing) - Nằm trong khuôn khổ Singer’s Day, hôm qua, các ca sĩ đã có một màn đấu… giá đặc biệt các kỷ vật nhằm gây quỹ từ thiện.

Chai ruợu được phù phép

Hai chai ruợu này do ban tổ chức Singer’s Day đưa ra với mục đích bán đấu giá để gây quỹ từ thiện.

Khi ca sĩ... đấu…
Cam Thơ là ca sĩ đầu tiên xung phong đặt bút ký vào chai rượu

Để phù phép nó, chai ruợu được đặt trên chiếc một chiếc bàn rộng, giữa phòng hội thảo với sự chứng kiến của đông đảo ca sĩ, các phóng viên và những vị khách mời.

Lần lượt các ca sĩ sẽ bước lên và tặng chữ ký của mình vào đó – ca sĩ kiêm MC ngày hội Singer’s Day Đàm Vĩnh Hưng thông báo như thế.

Ngay lập tức, Cam Thơ là ca sĩ đầu tiên xung phong đặt bút ký. Rồi lần lượt các sao… “già”, sao trẻ như: Elvis Phương, Thu Minh, Tấn Minh, Mỹ Tâm, Minh Thuận, Đàm Vĩnh Hưng, Cao Thái Sơn, Bá Thắng, Kasim Hoàng Vũ, Hòang Hải, Minh Thư, Anh Tuân MTV, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc… cùng bước lên tham gia ký.

Khi ca sĩ... đấu…
"Này" hông phải để uống đâu á...

Chẳng mấy chốc, chai ruợu đã đầy ắp chữ ký của các ca sĩ. Có vẻ như ai cũng vui và thật hớn hở khi thực hiện nghĩa cử này vì ai cũng hiểu, tham gia ký lên chai ruợu, giá trị của nó sẽ khác đi, điều đó đồng nghĩa với việc số tiền bán đấu giá sẽ cao hơn, giúp đỡ được nhiều hơn cho những người nghèo, khó khăn.

Chai ruợu được “phù phép”, theo bấm giờ của Zing, chỉ diễn ra trong khỏang 15 phút.

Khi người đẹp… đấu…

Buổi đấu giá các kỷ vật của ca sĩ để gây quỹ từ thiện đã diễn ra ngay sau đó, sau phần ăn tối.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người cầm trịch, điều khiển cuộc đấu giá.

Mở màn là phần “quyết định số phận” 2 chai ruợu quy tụ hàng trăm chữ ký.

Chai ruợu đầu tiên, to nhất, được đặt trên bàn, giữa sân khấu và Đàm Vĩnh Hưng lần lượt kêu gọi mọi người tham gia.

Khi ca sĩ... đấu…
Khi ca sĩ... đấu…
Hồ Ngọc Hà, chủ sở hữu của chai rượu bự sự

Mức giá 500 USD được ấn định cho phút khởi điểm. Nhạc sĩ Lê Quang phá tan bầu không khí bằng cách nhấc lên 1000 USD. Ngay lập tức, ca sĩ Hồ Ngọc Hà  (đứng trong cánh gà) đã “phá giá” bằng cách nâng lên 1200 USD, rồi 1500 USD. Đại diện KDL Vinpearl cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng cách nâng lên 2000 USD, rồi 3000 USD, 3.200 USD… Sau phút hồi hộp gây cấn, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ tung giá 3.500 USD và trở thành người sở hữu chai ruợu vì không còn ai dám đấu với cô nữa!

Khi ca sĩ... đấu…
Nhanh tay ký tên nào...

Chai ruợu thứ 2 tiếp tục được đấu giá nhưng lần này vì thay đổi luật chơi nên số người tham gia ít đi. Cụ thể, theo ý của nhạc sĩ Lê Quang thì tất cả những người tham gia đấu giá được hay không được cũng phải đóng góp số tiền ấy vào gây quỹ từ thiện. Kết cuộc, chai ruợu thứ hai được bán với giá… khoảng 20 triệu!

Xong phần đấu giá 2 chai ruợu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ bước lên sân khấu với bộ đầm rực rỡ mà cô từng mặc xuất hiện trong lễ trao giải Album vàng vài tháng trước đó.

Ai cũng tưởng Hà sẽ phát biểu gì đó về việc vì sao cô muốn mua chai ruợu quy tụ nhiều chữ ký của các ca sĩ. Ai ngờ, Hà tuyên bố sẽ bán đấu giá bộ cánh mà cô đang mặc để gây quỹ từ thiện.

Hàng lọat tiếng vỗ tay vang lên nhưng ngay sau đó là sự đắn đo: “Bộ đầm đẹp quá nhưng mà nó cũng… dài quá!”.

Nhạc sĩ Lê Quang một lần nữa đặt giá với ý định mua tặng cho bà xã Cam Thơ nhưng nhóm 5 Dòng Kẻ đã nhanh nhảu đặt giá cao, sở hữu chiếc đầm sau khi thắng đấu giá 15 triệu đồng.

Lan tỏa hơi ấm từ những trái tim

Khán phòng bắt đầu nóng dần lên khi ca sĩ Thanh Thảo cũng quyết định gửi bán đấu giá bộ trang sức bằng pha lê thật đẹp mà cô từng đeo xuất hiện trong liveshow đầu tiên của mình.

Lại chào giá và đấu giá. Cuối cùng, một khán giả là fan hâm mộ của Thanh Thảo đã sở hữu bộ trang sức với mức giá gần 20 triệu đồng.

Khi ca sĩ... đấu…
Được bao nhiêu rồi nhỉ?

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ đầu chương trình đóng vai trò kêu gọi mọi người tham gia đấu giá, đến phút này cũng quyết định tung ra chiếc áo lông thú vốn là vật kỷ niệm mà anh đã mua trong mùa giáng sinh cách đây 2 năm ở châu Âu. Chiếc áo này, theo lời trần tình của ca sĩ họ Đàm: “Nó được làm bằng lông của một con gấu sống lâu năm và biết hát nên ai mặc nó vào thì rất ấm" (?!)

Chẳng biết có phải vì sự diệu kỳ của chiếc áo không mà một khán giả hay tin, qua điện thoại đã liên hệ với ban tổ chức tham gia đấu giá.

Cuộc chơi vì thế lại thêm hào hứng và rất sôi nổi. Rốt cuộc, bé Ba – một fan hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng đã đồng ý mua với giá 3000 USD. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn tỏ ra rộng rãi khi tặng kèm cho người mua chiếc áo lông thú 2 chiếc khăn choàng cũng vốn là vật kỷ niệm của anh.

Ca sĩ Quang Dũng nãy giờ ngồi dưới im lặng cũng âm thầm chuyển cho BTC chiếc ví da mà anh rất quý. Chiếc ví da này, theo lời của ca sĩ họ Đàm thật ra chẳng… có gì quý lắm nhưng vì ý nghĩa từ thiện mà nó đã được trả giá hơn 10 triệu đồng. Tất cả đều được sung vào quỹ từ thiện.

Kết thúc buối tối đấu giá, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ dắt tay 2 thành viên BTC ôm thùng từ thiện đến “gõ…cửa trái tim” của từng bàn ca sĩ 

Khi ca sĩ... đấu…
Thùng từ thiện được đưa đến từng ca sĩ

Trước hành động nhiệt tình của Đàm Vĩnh Hưng và ý nghĩa sâu sắc của chương trình, các ca sĩ đã lần lượt tự nguyện móc ví chung tay chia sẻ.

Gần 100 triệu và 10.500 USD là tổng số tiền thu được sau khi đấu giá và quyên góp.

Ca sĩ Mỹ Lệ đến tham dự Singer’s Day cùng chồng và con gái đã quyết định móc thêm ví chung vô 4,5 triệu để tròn con số 100 triệu và số tiền này sẽ được sử dụng làm từ thiện vào ngày hôm nay (12/12) tại Nha Trang.

 Đắc Long - Quốc Phong

Bạn có thể quan tâm