Những người Mỹ khốn đốn vì bị khai tử nhầm sau động thái của DOGE
Khi Richard VanMetter, quét thẻ thanh toán chiếc bánh mì kẹp ở bang Florida hồi tháng 2, ông không nghĩ mình đã “chết”, ít nhất là trong mắt nhà nước.
13 kết quả phù hợp
Khi Richard VanMetter, quét thẻ thanh toán chiếc bánh mì kẹp ở bang Florida hồi tháng 2, ông không nghĩ mình đã “chết”, ít nhất là trong mắt nhà nước.
DOGE gần đây phát hiện trường hợp chính phủ Mỹ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho trẻ em lẫn người chưa ra đời. Song có khả năng những hồ sơ này tồn tại theo khuyến nghị từ Bộ Lao động.
Năm 1907, hai ông Ba Vẻ và Phú Khai thành lập đội bóng thuần Việt là Gia Định Sport và ông tri huyện Nguyễn Đình Trị thành lập đội Ngôi sao xanh (Etoile Bleue).
Bảo hiểm Xã hội Gia Lai xác định có 48 trường hợp đang sống nhưng bị “khai tử” trên hệ thống dữ liệu điện tử.
Sau khi tham gia ẩu đả dẫn đến chết người, hung thủ thay tên đổi họ với công việc mới hơn 20 năm nhưng rồi lại bị phát hiện khi được tuyên dương trên truyền hình.
Nữ sinh một trường cao đẳng ở Bình Thuận đang được bạn trai chở đi chơi, bất ngờ bị ai đó ném đá trúng vào vùng gáy. Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
“Chúng tôi không muốn nỗi đau mà gia đình đang gánh chịu lại phải trút lên cha mẹ già của bị cáo. Nếu Tiến đã ăn năn, mong HĐXX cho anh ta được sống", một người thân bị hại nói.
Có liên quan đến một vụ giết người rồi đổi tên họ, trốn lệnh truy nã 20 năm song ông Tân vẫn bị bắt vì lên sóng truyền hình sau khi bắt cướp.
Với giá vài triệu đồng là những chú chó Tây không giấy tờ hay kiểm dịch có thể đưa về Việt Nam qua đường biên thay vì phải làm nhiều thủ tục rườm rà qua đường không.
Sau 22 năm trốn truy nã, Tân được khen thưởng trên truyền hình vì thành tích bắt cướp. Tình cờ người nhà nạn nhân xem được chương trình, phát hiện ra Tân nên trình báo công an.
Sau vụ xô xát làm một người chết, Tân bỏ trốn và làm bảo vệ dân phố. 20 năm sau, người nhà nạn nhân phát hiện ông ta xuất hiện trên truyền hình nên tố cáo công an.
Chỉ vì bị ba nhắc nhở vài câu trong ngày làm cơm cúng mẹ mới mất, đứa con trai là Đặng Văn Sinh (sinh năm 1970) đã đánh ông tử vong.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Toàn (phó cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp) tại cuộc họp báo tổng kết công tác tư pháp quý 4 do Bộ Tư pháp tổ chức.