Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khách nước ngoài để quên đồng hồ trị giá 1 tỷ ở sân bay

Vị khách nước ngoài để quên chiếc đồng hồ trị giá khoảng 40.000 USD tại khu soi chiếu, sau đó được Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng trả lại.

Sáng 12/3, ông Hà Hữu Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã trao trả đồng hồ hiệu Ulysse Nardin trị giá khoảng 40.000 USD của ông Adnin Musa (quốc tịch Brunei, thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN) để quên ở sân bay.

Khach nuoc ngoai de quen dong ho tri gia 1 ty tai san bay anh 1

Bà Hong Ju Khee nhận hộ chiếc đồng hồ Ulysse Nardin. Ảnh: Nguyên Vũ.

Khoảng 10h ngày 11/3, ông Adnin Musa ra sân bay Đà Nẵng để làm thủ tục đáp chuyến bay VN121 đi TP.HCM.

Đến Tân Sơn Nhất, người này phát hiện mình để quên chiếc đồng hồ hiệu Ulysse Nardin trị giá khoảng 40.000 USD khi làm thủ tục soi chiếu an ninh - sân bay Đà Nẵng.

Ông Adnin Musa nhờ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng liên hệ với an ninh sân bay và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hỗ trợ tìm kiếm.

Trưa cùng ngày, các nhân viên an ninh phát hiện chiếc đồng hồ này bị mắc vào khe băng chuyền của hệ thống soi chiếu. "Đây là đồng hồ thương hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 40.000 USD”, ông Hoàng nói.

Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng đã trao tài sản cho bà Hong Ju Khee, Phó giám đốc điều hành Asean Bac, đang ở Đà Nẵng để trả lại cho chủ nhân.

Trước đó, sáng 10/3, ông Adnin Musa đến Đà Nẵng tham dự cuộc họp tham vấn giữa Hội đồng tư vấn kinh doanh Asean và các Bộ trưởng Asean do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì.

Nam sinh 11 tuổi trả hơn 18 triệu cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc ví có hơn 18 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, nam sinh 11 tuổi cùng người thân trình báo chính quyền tìm chủ tài sản để trả lại.

Nguyên Vũ

Bạn có thể quan tâm