Ngày 27/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen dùng chân đạp gãy kính chiếu hậu ôtô, gây náo loạn trên đường tại khu vực phường Hạnh Thông, TP.HCM.
Ông Nguyễn Quốc Lợi (40 tuổi, tài xế xe công nghệ) cho biết mình là chủ phương tiện trong đoạn clip. Theo ông Lợi, tối 13/12, ông nhận cuốc xe chở 6 hành khách nam từ đường Lê Văn Khương (quận 12 cũ) đến đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông, TP.HCM).
|
| Hình ảnh hành khách đạp phá xe tài xế. |
Trong quá trình di chuyển trên đường Lê Đức Thọ, một người trong nhóm hành khách có biểu hiện say xỉn và nôn ói trong xe. Ông Lợi cho biết đã trình bày với hành khách và đề nghị hỗ trợ chi phí vệ sinh xe do phải rửa và khử mùi, với mức 400.000 đồng.
“Tôi nói hôm đó là thứ Bảy, mới chạy cuốc đầu tiên, nếu không vệ sinh thì không thể tiếp tục chạy. Chi phí vệ sinh xe khá cao nên tôi xin hỗ trợ 400.000 đồng nhưng họ không đồng ý, còn chửi bới”, ông Lợi kể.
Theo lời tài xế, hai người đàn ông trong nhóm đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ thô tục, cho rằng “làm dịch vụ thì phải chịu” và liên tục đe dọa hành hung. Nhận thấy hành khách có biểu hiện hung hăng, ông Lợi đã tấp xe vào chốt lực lượng an ninh trật tự cơ sở gần đó để đảm bảo an toàn.
|
| Hình ảnh tài xế và xe sau xô xát. |
Tại đây, cả 6 hành khách xuống xe. Hai người trong nhóm tiếp tục chửi bới, lao vào đánh ông Lợi, gây thương tích vùng đầu, cổ. Sau đó họ đạp gãy kính chiếu hậu ôtô, rồi rời khỏi hiện trường.
Sau sự việc, ông Lợi đã đến Công an phường Hạnh Thông trình báo. Hiện công an địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.
Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ
Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.