Chọn căn hộ cho chuyến đi Vũng Tàu dịp 30/4
Thay vì chật vật tìm khách sạn hay homestay ưng ý, du khách đến Vũng Tàu đã có thêm sự lựa chọn mới. Đó là căn hộ du lịch.
15 kết quả phù hợp
Thay vì chật vật tìm khách sạn hay homestay ưng ý, du khách đến Vũng Tàu đã có thêm sự lựa chọn mới. Đó là căn hộ du lịch.
Cách kỳ nghỉ lễ chưa đầy 24 giờ, nhiều điểm lưu trú tại Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn còn phòng trống.
Sang tháng 8, lượng khách đổ về thành phố biển vẫn tiếp tục tăng và thường lưu trú ngắn ngày.
Từ mùng 3 Tết, các bãi tắm ở Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhộn nhịp du khách, nhiều điểm lưu trú kín phòng. Lượng khách dịp Tết năm nay tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.
Tại các địa điểm du lịch lớn trên cả nước, lượng khách đến 4 ngày Tết hầu như đạt mức cao như dự đoán ban đầu.
Du khách đổ xô đến Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) dịp Tết khiến việc quản lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.
Trước Tết Nguyên đán 2 tuần, nhiều điểm lưu trú ở Vũng Tàu đã thông báo hết phòng trống dù mức giá tăng gần gấp đôi so với ngày thường.
Lượng khách đổ dồn về trong ngày đầu năm mới khiến nhiều khách sạn, homestay ở Vũng Tàu hết chỗ. Một số người quay đầu bỏ đi vì giá phòng đắt gấp đôi so với ngày thường.
Ngày nghỉ lễ đầu tiên, lượng khách tới tham quan, vui chơi tại TP Vũng Tàu tăng đột biến so với ngày thường. Nhiều khách sạn treo biển hết phòng, còn giá thì tăng gấp đôi.
Trong khi nhiều khách sạn cao cấp ở Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) thông báo vẫn còn phòng đợt nghỉ lễ từ 30/4 đến 2/5, các homestay đã kín khách đặt từ giữa tháng 4.
Muốn tránh khói bụi nhưng ngại đi xa trong ngày lễ 30/4-1/5, du khách có thể lưu lại 5 điểm đến hoang sơ, tuyệt đẹp ngay gần TP.HCM dưới đây.
Sát ngày nghỉ lễ, nhiều resort ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) thông báo không còn phòng trống trong 2 ngày 30/4 và 1/5.
Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) được nhiều người lựa chọn vì gần TP.HCM, dễ di chuyển. Dịp hè, lượng khách tăng mạnh, các điểm lưu trú đưa mức giá cao vẫn kín chỗ cách đó nhiều ngày.
Đến ngày 24/4, hầu hết các tour du lịch cơ bản được lấp đầy hoặc cháy tour và được đánh “nóng” hơn bao giờ hết.
Chiều tối 4/2 (mùng 5 Tết), vào hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ hỏi thuê phòng đều nhận được cái lắc tay "hết phòng". Hiếm lắm mới có nơi còn phòng thì giá lại... trên trời.