Cuốn truyện níu ngày thơ dại của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
“Mùa hè không tên” là những "trang sách níu ngày thơ dại", khắc vào số phận của tác giả cùng độc giả những ký ức tuổi hoa niên không dễ phai mờ.
10 kết quả phù hợp
“Mùa hè không tên” là những "trang sách níu ngày thơ dại", khắc vào số phận của tác giả cùng độc giả những ký ức tuổi hoa niên không dễ phai mờ.
Phan Đức Lộc là gương mặt trẻ không còn xa lạ trên văn đàn những năm gần đây. Bạn đọc luôn ấn tượng ở một giọng văn đầy đặn cảm xúc và gai góc trong chi tiết.
“Hãy tìm tôi giữa cánh đồng”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của Đặng Nguyễn Đông Vy, vừa được tái bản với hình thức bìa sách độc đáo như một bức bình phong.
Mỗi năm, số tuyển tập thơ cho thiếu nhi được phát hành mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nhiều nhà thơ trẻ mặn mà với sân chơi này.
Một khoảnh khắc nào đó, chúng ta nhìn lại, nhận ra những ký ức dại khờ đã làm úa thêm màu tóc tuổi hoa niên. Bài thơ “Muộn mằn” của Hoàng Đình Quang là một khoảnh khắc như thế.
Chính quyền Trung Quốc đề xuất tăng tiết học thể dục để ngăn chặn tình trạng "nữ tính hóa" ở nam sinh. Nhưng ý kiến này vấp phải nhiều tranh cãi từ người dân và các nhà giáo dục.
Tục lệ treo cành đa, lá dứa, vẽ cung tên bằng vôi trắng trước nhà để trừ ma quỷ, chiều 30 Tết còn duy trì đến những năm cuối của thế kỷ 20, sau đó mới dần vắng bóng.
Sen, sưa, gạo, bưởi, lộc vừng là những loài hoa ở chốn Hà thành mỗi khi nở thường khiến lòng người bâng khuâng vì gắn với kí ức của nhiều người.
"Không biết đây là bắt đầu hay kết thúc", nhạc sĩ "Bên em là biển rộng" nói khi phóng viên hỏi liệu đêm nhạc "Góc ký ức" vào tối 19/12 có đánh dấu sự trở lại của ông.
Thuở ấu thơ với những ngày rong chơi đến cháy nắng, nụ cười giòn tan, cùng những giọt nước mắt trong veo vụt qua rất nhanh, và chẳng bao giờ quay lại được.