Joe Cole giải cứu ĐT Anh, Pháp thua bạc nhược
Phải nhờ đến cú đúp của "thần tài" Joe Cole ở đầu hiệp hai, ĐT Anh mới có được chiến thắng 2-0 đầy nhọc nhằn trước "tí hon" Andorra. Trong khi đó, "Les Bleus" thua bẽ mặt 1-3 trên đất Áo.
Dẫu mục tiêu giành trọn 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2010 đã hoàn thành, nhưng cái cách giành chiến thắng của "Tam sư" vẫn chưa thể thuyết phục người hâm mộ. Áp đảo hoàn toàn 45 phút đầu, tỉ lệ giữ bóng đạt đến 72%. Tuy nhiên, các học trò HLV Capello bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Andorra.
J.Cole là người hùng của ĐT Anh với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 - Ảnh: Getty |
Đáng thất vọng nhất chính là hai tiền đạo Rooney và Defoe. Dù được trao cơ hội đá cặp cùng nhau ngay từ đầu, nhưng họ hầu như không tìm được sợi dây liên lạc với đồng đội. Ngay cả khi có cơ hội, Rooney cũng đệm vọt xà từ khoảng cách 15m.
Nhân tố nổi bật nhất trên hàng công tuyển Anh lại là tài năng trẻ Theo Walcott. Với khát khao thể hiện mình trong lần hiếm hoi ra sân đá chính, tiền vệ của Arsenal luôn phát huy tối đa những pha bứt tốc dũng mãnh bên góc phải. Tiếc rằng khả năng dứt điểm và những đường chuyền quyết định lại chưa đạt độ chuẩn xác cao nhất.
Trước hàng thủ dày đặc áo xanh, các phương án tấn công bên phía ĐT Anh tỏ ra đơn điệu và không phát huy tác dụng. Nhận thấy vấn đề trong khâu tạo đột biến, "Don Fabio" quyết định thay đổi chiến thuật đầu hiệp hai khi tung vào sân Joe Cole cùng Emile Heskey.
Không cần mất nhiều thời gian, Joe Cole đã khẳng định mình với pha lập công quý giá. Phút 49, bắt nguồn từ quả đá phạt, hậu vệ Andorra phá bóng lúng túng, tạo điều kiện thuận lợi để J.Cole lẻn xuống tung ra cú volley cháy lưới Koldo.
Trút bỏ được gánh nặng về mặt tâm lý, các học trò HLV Capello chơi càng hưng phấn. Bàn thắng thứ hai đến như hệ quả tấy yếu. Vẫn là Joe Cole, nhận đường chọc khe thông minh của Rooney, phá bẫy việt vị băng xuống dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0.
Khoảng thời gian còn lại, ĐT Anh chủ động chơi cầm chừng và giữ sức cho trận cầu then chốt với Croatia vào giữa tuần sau. Chính vì thế, tỉ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút.
Ở một trận đấu đáng chú khác, đối thủ chính của "Tam sư" là Croatia đã không mấy khó khăn quật ngã Kazakhstan trên sân nhà với tỉ số 3-0.
Đội hình ra sân:
Andorra: Koldo, Txema, Sola, Lima, Ayala, Pujol (Toscano 66"), Sonejee, Silva (Vales 90"), Vieira, Manolo, Andorra.
Anh: James, Johnson, Terry, Lescott, A. Cole, Walcott, Lampard (Beckham 80"), Barry, Downing (J.Cole 46"), Rooney, Defoe (Heskey 46").
Pháp gây thất vọng tràn trề
Nối tiếp chuỗi kết quả tệ hại ở VCK EURO 2008, "những chú gà trống Gaulois" lại vừa trình diễn bộ mặt đáng thất vọng khi thua "tâm phục khẩu phục" trước ĐT Áo bị đánh giá kém hơn về nhiều mặt.
Pháp thi đấu bạc nhược và thua "tâm phục khẩu phục" - Ảnh: AP |
Hàng thủ áo Lam đã chơi như mơ ngủ và hầu như bất lực trong các tình huống cố định của đội chủ nhà. Trung vệ Mexes được tin tưởng thế chỗ cựu binh Thuram liên tiếp mắc sai lầm trong cả ba bàn thua.
Ngay phút thứ 8, Ivanschitz đá phạt vòng cung vào vòng cấm. Mexes kèm người hớ hênh, để Marc Janko đè mặt dứt điểm tung lưới Mandanda ở cự ly gần. Choáng váng vì bị thủng lưới sớm, Pháp chơi khá bế tắc và rời rạc.
Trước khi hiệp một kết thúc, cũng từ tình huống tương tự bàn mở tỉ số, Ivanschitz rót bóng vào khu vực cấm địa để Rene Aufhauser volley đập đất nâng tỉ số lên 2-0.
Qua giờ giải lao, HLV Domenech thúc giục các học trò tràn lên tấn công. Evra liên tục khuấy đảo bên hành lang trái. Chính từ đường chuyền ra của anh, hậu vệ Áo đã phá bóng đập trúng xà ngang. Đến phút 62, lại là Evra thoát xuống rồi căng ngang cho Govou quay người 180 độ sút sấm sét rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
Tuy nhiên, tia hy vọng kiếm điểm của "Les Bleus" nhanh chóng bị dập tắt ngay sau đó. Tội đồ Mexes phạm lỗi với Janko trong vòng cấm. Trên chấm penalty, đội trưởng Andreas Ivanschitz ấn định chiến thắng 3-1 xứng đáng cho đội đồng chủ nhà EURO 2008.
Tan trận, Henry chua chát: "Những tình huống cố định là tất cả những gì họ tạo được. Ấy vậy mà ĐT Áo đã có những bàn thắng hết sức quan trọng. Chúng tôi đã trở lại ở đầu hiệp hai, nhưng những sơ hở dưới hàng thủ đã phá hỏng tất cả".
Chắc chắn sau trận thua bẽ mặt này, HLV Raymond Domenech sẽ phải hứng chịu không ít lời chỉ trích từ giới truyền thông quê nhà. Ông như muốn lảng tránh các câu hỏi khi trả lời họp báo: "Tôi biết cảm giác của mình hiện tại, nhưng tôi cần xem lại trận đấu qua băng hình để nhìn nhận những sai lầm".
Trở lại ĐT Áo, với kết quả bất ngờ này, lần đầu tiên họ đánh bại được ĐT Pháp kể từ năm 1970. Lời khen ngợi cũng được dành cho tân HLV Karel Brueckner và các học trò đã chơi 90 phút để đời ở Ernst Happel.
Đội hình ra sân:
Áo: Manninger; Garics, Fuchs, Prodl, Pogatetz, Scharner; Stranzl; Ivanschitz (Leitgeb 80’), Samuel, Harnik (Standfest, 89’); Janko (Maierhofer, 88’).
Pháp: Mandanda; Sagna (Gourcuff, 70’), Evra, Gallas, Mexès; L. Diarra, Toulalan, Nasri (Anelka, 78’), Govou; Henry, Benzema.
Tại bảng 1, tân HLV trưởng Carlos Queiroz đã có màn ra mắt suôn sẻ khi Bồ Đào Nha xuất sắc đánh bại Malta bốn bàn không gỡ ngay trên sân khách. Không Ronaldo và cũng chẳng cần Quaresma, đội bóng đến từ bán đảo Iberia vẫn thể hiện lối chơi quyến rũ lôi cuốn người xem.
Dù vấp phải hàng thủ số đông của đội chủ nhà, nhưng đến phút 37 thế bế tắc được khai thông. Bosingwa căng ngang, trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Brian Said đã đốt lưới nhà. Sang hiệp hai, với nguồn cảm hứng từ đôi chân Deco và Nani, Bồ Đào Nha hoàn toàn kiểm soát thế trận.
Almeida là người nhân đôi cách biệt nhờ cú nã pháo bằng chân trái từ cự ly 15m. Tiếp đó, Simao dễ dàng đá bồi tung lưới Malta ở cự ly gần. Phút 78, Nani "chốt hạ" với cú sục bóng điệu nghệ ấn định chiến thắng hoành tráng 4-0 cho đội nhà.
Kết quả vòng loại World Cup 2010 |
Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: Bảng 7: Bảng 8: Bảng 9: |
Theo Vietnamnet