Vòng 17 Serie A - 02h45 ngày 8/1, sân Giuseppe Meazza
Inter Milan - Parma: Chờ tiếng pháo mừng công từ Nerazzurri
Sau khi chặng lượt đi khép lại không như kỳ vọng, Inter Milan bước vào năm 2012 với quyết tâm lớn hơn, trong đó mục tiêu đầu tiên là đánh bại Parma trong trận “xông đất” năm mới…
Inter đã khép lại năm 2011 bằng một thành tích không thể ấn tượng hơn. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri đoạt tới 12 điểm tối đa. Chuỗi thành tích đó đã giúp Nerazzurri tạo ra bước nhảy vọt từ nửa sau bảng xếp hạng vươn lên vị trí thứ 5. Bên cạnh đó, đoàn quân áo sọc Xanh-Đen cũng đã để lại dấu ấn tại Champions League bằng việc sớm giành vé vào vòng knockout.
Dẫu vậy, xét một cách toàn diện thì Inter đã chơi quá tệ ở chặng lượt đi. Từ một ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, Nerazzurri đã thi đấu nhạt nhòa để rồi ngập lụt trong nhóm cầm đèn đỏ sau nhiều vòng đấu. Thành tích bết bát mà Inter phải hứng chịu được xem là tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Chỉ khi chủ tịch Massimo Moratti đưa Ranieri về thế chân Gian Gasperini, Inter mới dần hồi sinh.
![]() |
| Inter đã tạo ra cuộc bứt phá ngoạn mục trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông |
Tuy nhiên, tất cả đã lui vào quá khứ. Điều quan trọng với Inter lúc này là họ vẫn còn nguyên tham vọng giành lại ngôi vô địch từ tay Milan. Nhiều người cho rằng đây là điều hoang tưởng, bởi cả Milan lẫn Juve (hai đội dẫn đầu BXH) đều đang có phong độ ấn tượng, chưa kể những đối thủ cạnh tranh như Udinese và Lazio cũng đang cho thấy mức độ nguy hiểm của mình. Song, nếu vào cuộc bứt phá ngoạn mục ở chặng đua cuối năm, các Interista có quyền tin vào một điều thần kỳ dành cho đội bóng của họ.
Để nuôi tham vọng của mình, Inter cần phải nỗ lực hơn rất nhiều so với chặng lượt đi, trong đó nhiệm vụ trước mắt chính là giành trọn 3 điểm trước Parma. Đây là trận đấu hết sức ý nghĩa, bởi chiến thắng không chỉ là màn “xông đất” may mắn trong năm mới 2012, mà nó còn làm tăng tinh thần chiến đấu cho đoàn quân áo sọc Xanh Đen khi bước vào chặng lượt về.
Cơ hội chiến thắng của Nerazzurri xem ra là khá rõ ràng, bởi trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông, Parma đã cho thấy dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Sau 6 vòng đấu gần nhất, đội bóng xứ Emilia đều không một lần biết mùi chiến thắng. Thậm chí, tại Coppa Italia, đoàn quân của HLV Franco Colomba còn bị đối thủ hạng 2 Hellas Verona đánh bại với tỉ số 2-0 ngay tại sào huyệt Ennio Tardini.
Hi vọng chấm dứt chuỗi thành tích bết bát vừa qua là rất khó với Parma, bởi sân khách chính là nỗi lo thường trực của thầy trò Colomba. 7 chuyến làm khách kể từ đầu mùa, Gialloblu mới chỉ có được 1 trận thắng duy nhất, còn lại thua 5 hòa 1. Nên nhớ, chiến thắng mà Parma có được trên sân khách cũng đã diễn ra khá lâu, từ ngày 16/10/2011.
![]() |
| Sân khách luôn là nỗi lo thường trực của các cầu thủ Parma |
Về mặt lực lượng, Parma có quyền lạc quan hơn, bởi họ chỉ thiếu duy nhất tiền đạo Cristiano Lucarelli do chấn thương. Trong khi đó, Inter vắng tới 5 cầu thủ là Chivu, Viviano, Sneijder, Jonathan và Forlan. Tuy nhiên, xin nói luôn, tất cả 5 cầu thủ nói trên đều không hề góp mặt trong chuỗi chiến thắng cuối năm của Inter. Nói ra để thấy, sức mạnh của Inter không phụ thuộc vào những người đó mà phụ thuộc vào những nhân tố như Nagatomo, Motta, Cambiasso, Stankovic, Alvarez, Milito và Pazzini…
Niềm tin chiến thắng của các cầu thủ Inter càng được củng cố, bởi Giuseppe Meazza luôn được xem là hiểm địa đối với Parma. 19 lần hành quân tới đây gần nhất, Parma chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận, trong khi số lần lấm lưng trắng bụng của họ lên tới 11. Với tất cả lý do nêu trên, chắc chắn thầy trò HLV Claudio Ranieri sẽ không mấy khó khăn để tạo ra tiếng pháo mừng công trong trận đấu đầu tiên của năm mới.
Đội hình dự kiến:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Motta, Cambiasso, R.Alvarez; Milito, Pazzini.
Parma: Mirante; Zaccardo, Santacroce, Paletta, Gobbi; Biabiany, Morrone, Galloppa, Modesto; Giovinco; Floccari.
Dự đoán: 3-1
NHẬT HUY
Theo Infonet

