Bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19: 'Đường về nhà đã ngắn hơn rồi!'
Chiều 2/4, thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, tổng số 75 ca khỏi bệnh trên cả nước.
57 kết quả phù hợp
Chiều 2/4, thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, tổng số 75 ca khỏi bệnh trên cả nước.
Trịnh Đình Hải Duy, học sinh lớp 6 trường THCS Phan Huy Chú (Hà Tĩnh) đã nhặt được chiếc ví có hơn 18 triệu đồng và nhờ chính quyền tìm người rơi để trả lại.
Chủ nhân ví tiền 20 triệu đồng đã rất xúc động, gửi lời cảm ơn tới 2 nữ sinh lớp 6 trường THCS Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội), sau khi 2 bạn nhặt được chiếc ví và nộp cho công an.
Ba học sinh nhặt được tiền, vàng đã nhờ người lớn tìm chủ nhân để trả lại.
Nhặt được vòng vàng trả lại cho người đánh mất, em Nguyễn Văn Cửu, học sinh lớp 6, được bạn bè, nhà trường khen ngợi và được Sở GD&ĐT Nghệ An tặng giấy khen.
Đinh Duy Hưng nói với Zing.vn anh đã trao lại chiếc túi có 50 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại cho người đánh mất.
Nhặt được chiếc ví trong đó có 17 triệu đồng, nữ sinh lớp 8 ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã trả lại cho người đánh mất.
Trên đường đi học về, hai học sinh lớp 6 và một học sinh lớp 5 ở Quảng Nam nhặt được chiếc ví chứa 3 triệu đồng. Các em đã mang đến trụ sở UBND xã để tìm người trả lại.
Sau khi nhặt được ví bên trong có hơn 16 triệu đồng, hai học sinh đã mang đến nhà công an viên, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.
Trong lúc nô đùa, hai học sinh trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp (tỉnh Bình Định) nhặt được túi vải màu đỏ. Khi mở ra xem, các em phát hiện có một số nhẫn kim loại màu vàng.
Sau khi ăn bánh kem chà bông và trứng muối, uống trà sữa, gần 40 học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu đau bụng, nôn ói, phải nhập viện cấp cứu.
Em Nguyễn Tấn Hiếu là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Quảng Nam), nhặt được bọc tiền ở trong có 50 triệu đồng đã tìm người đánh rơi để trả lại.
Giả vờ vu oan các nữ sinh tiểu học nhặt được tiền của mình đánh rơi, Tuấn yêu cầu kiểm tra người của các cháu bé để sờ soạng, giở trò dâm ô.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ quyết định tặng bằng khen cho nữ sinh Mạch Thị Nhung ở Thanh Hóa, sau khi em này dũng cảm cứu cậu bé 3 tuổi dưới giếng sâu.
Em Võ Hồng Hiếu, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Thịnh Lộc (Hà Tĩnh), nhặt được ví có hơn 24,5 triệu đồng, đã cố gắng liên hệ trả lại người đánh rơi.
Nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh đã mang đến trụ sở UBND xã Cẩm Huy (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) báo cáo sự việc để tìm người trả lại.
Trên đường đi làm hồ sơ để chuẩn bị thi tốt nghiệp, 2 học sinh tại Nghệ An đã nhặt được chiếc ví có gần 9 triệu đồng, sau đó tìm người đánh mất để trả lại.
Trên đường đi học về, một học sinh lớp 5 ở Thanh Hóa nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 16,5 triệu đồng. Em đã đưa chiếc ví đến trụ sở xã nhờ cán bộ tìm chủ nhân chiếc ví này.
Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên bị cảnh cáo học vụ, thậm chí phải thôi học ở Sài Gòn. Đây là vấn đề khiến một số trường đại học ở TP.HCM đau đầu.
Thạc sĩ Bùi Gia Hiếu cho biết trường THPT Nhân Việt, TP.HCM, cấm nữ sinh tô son, tất cả học trò không được nhuộm tóc, không được phép mang điện thoại vào trường.