Nhờ pha lập công duy nhất của Wayne Rooney ở phút 79, Manchester Utd nhọc nhằn đánh bại CSKA Moscow ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 4, vòng bảng Champoins League. Trước khi có bàn thắng bằng vàng của “gã Shrek”, đội chủ sân Old Trafford thi đấu lấn lướt nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt và chơi với số đông của đại diện nước Nga.
Nỗ lực giúp đội nhà phá vỡ thế bế tắc, tiền vệ Ashley Young đã có pha ngã vờ trong vòng cấm đội khách ở phút 73. Tuy nhiên, tình huống diễn kịch lộ liễu của Young đã không thể qua mắt được trọng tài chính. May mắn thoát thẻ phạt nhưng tiền vệ 30 tuổi phải hứng chịu không ít lời chỉ trích.
![]() |
Tình huống diễn kịch kiếm phạt đền của Ashley Young ở phút 73. Ảnh: Getty Images. |
Ngồi trong cabin bình luận trực tiếp cho đài BT Sports, cựu danh thủ Paul Scholes không giấu nổi nỗi thất vọng về đàn em. “Ashley nên tự cảm thấy xấu hổ và ngừng ngay cách chơi tiểu xảo”.
“Cậu ấy là một cầu thủ chất lượng và không nhất thiết phải đóng kịch. Tuy nhiên, đó dường như đã trở thành thói quen của cậu ấy mất rồi”, huyền thoại của sân Old Trafford nhận định.
Dù Manchester Utd giành chiến thắng, Scholes vẫn không ấn tượng với cách vận hành lối chơi tấn công của đội bóng cũ dưới thời huấn luyện viên Louis van Gaal. “Rooney ghi bàn thật đấy nhưng tôi không thấy ai chơi như tiền đạo mũi nhọn. Ngay cả Sergio Aguero có lẽ cũng chẳng thể tỏa sáng với sơ đồ chiến thuật này. Thật tiếc khi Van Persie, Welbeck, Chicharito, Januzaj và Di Maria đều đã ra đi. Tôi thích được chứng kiến họ còn ở đội bóng lúc này”.
Di Maria sút dội xà, PSG bại trận 0-1 trước Real
2
Tiền vệ Argentina thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp PSG giành điểm trước đội bóng cũ, qua đó mất tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out ở bảng A về tay Real.
5 điều rút ra sau chiến thắng của MU trước CSKA
2
Sau chuỗi trận chỉ biết hòa và thua, “Quỷ đỏ” đã tìm lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại CSKA với tỷ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của đội trưởng Wayne Rooney.
Hạ Sevilla 3-1, Man City giành vé vào vòng knock-out
2 2
Các pha lập công của Sterling, Fernandinho và Bony giúp đội bóng thành Manchester đánh bại Sevilla 3-1 ngay tại Sanchez Pizjuan, qua đó giành vé vào vòng 1/8.