Phó chánh Thanh tra sở nghỉ việc vì nợ nần?
Trong thời gian làm Phó chi cục quản lý thị trường tỉnh, ông Đức mượn tiền của nhiều người và lừa xin việc. Tuy nhiên, hiện ông này đã xin nghỉ việc và không liên lạc được.
232 kết quả phù hợp
Trong thời gian làm Phó chi cục quản lý thị trường tỉnh, ông Đức mượn tiền của nhiều người và lừa xin việc. Tuy nhiên, hiện ông này đã xin nghỉ việc và không liên lạc được.
Người mẹ của thiếu niên giả danh thành viên IS trên Facebook cho biết con bà nghỉ học từ lớp 7, tính tình rụt rè, ít khi tiếp xúc với người lạ.
Ở khu tái định cư thôn Giang Đông, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có hơn 100 trẻ em người Mông (6-18 tuổi) sinh sống, học tập và tự chăm sóc lẫn nhau.
Công an xác định nhóm người sử dụng tài khoản Facebook mạo danh thành viên tổ chức khủng bố IS là nhóm học sinh cấp 2 ở Bà Rịa-Vũng Tàu và Đắk Lắk.
Bực tức cậu lấy điện thoại không chịu trả, nam thanh niên dùng dao chém 6 nhát vào người này khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Hai thanh niên sau khi ném đá làm vỡ kính xe khách giường nằm, thì gọi điện cho chủ xe thông báo vụ việc và tiếp tục hăm dọa không cho làm ăn.
Sau chầu nhậu, thanh niên đến địa điểm vắng để tìm người hiếp dâm. Tuy nhiên, thanh niên chưa thực hiện được hành vi thì bị người dân bắt giữ.
Bé Duy (3 tuổi, trú huyện Krông Năng (Đắck Lắk) nói ngọn nghịu, chân đi tập tễnh nhưng rất giỏi leo treo. Mỗi khi cáu giận, Duy đập đầu vào tường, sàn nhà mà không biết đau.
Đêm 13/9, một nhóm côn đồ đã ném "bom xăng" vào cơ sở thu mua sầu riêng thuộc xã Eayong, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk rồi châm lửa đốt.
Khi thương lái đến nhà người dân hỏi mua sầu riêng thì bị nhóm thanh niên gây sự, thậm chí đánh dằn mặt, yêu cầu không được giao dịch.
Đó là phản ảnh của nhiều người dân trồng mắc ca ở Đắk Lắk sau khi thu hoạch trái mắc ca, chưa kể vườn cây cho rất ít trái so với “hứa hẹn”.
Từ năm 2007 đến nay, các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã thu giữ hơn 90 m3 gỗ thủy tùng (gỗ nhóm 1A, có tên trong Sách Đỏ thế giới) và để ngoài mưa nắng, mục nát từng ngày.
Từ lúc 3 con bị đuối nước, vợ chồng anh Công luôn kêu gào, khóc thảm thiết. Sau đó họ ngồi thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nói, ôm ghì quan tài giữa nhà.
Bản Giốc, Đray Nur, Cam Ly... đều gắn với những truyền thuyết tuyệt đẹp và đều mê hoặc du khách bởi vẻ hùng vĩ, hoang sơ.
Vợ chồng anh Công đi làm về không thấy 3 con nhỏ liền hô hoán cho hàng xóm đi tìm. Mọi người phát hiện các cháu tử vong dưới ao nhà.
Diện tích cây mắc ca ở các tỉnh Tây Nguyên đang tăng lên chóng mặt, trong khi hiệu quả từ loài được cho là “cây tỷ đô” này lại không như kỳ vọng.
Lâm tặc đăng những hình ảnh, video vận chuyển gỗ lậu, rao tìm đối tác và chia sẻ cả cách "chung chi" trên Facebook.
Để có tiền tiêu xài, 3 thanh niên nghiện ma túy cải trang thành gái bán dâm, lừa khách làng chơi vào nhà nghỉ rồi trộm cắp tài sản.
Diện tích trồng mắc ca tại Tây Nguyên hiện chưa tới 2.000 ha trên khoảng 750.000 ha đất trồng cây công nghiệp của khu vực này.
Với giá trị kinh tế và dinh dưỡng, mắc ca đang là cây trồng thu hút sự quan tâm và được kỳ vọng là cây thoát nghèo cho nông dân ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.