Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hùm xám 'săn' Quỷ, nhưng 'viên đạn bạc' ở đâu?

Để hạ bệ Quỷ Vương nước Anh, đi tiếp tại Champions League, Hùm xám xứ Bavaria rất cần những “viên đạn bạc” được bắn từ “họng súng sau tay áo”. Nhưng ngoài Robben, Bayern còn món vũ khí nào khác?

Trước trận Bayern - MU:

Hùm xám 'săn' Quỷ, nhưng 'viên đạn bạc' ở đâu?

Để hạ bệ Quỷ Vương nước Anh, đi tiếp tại Champions League, Hùm xám xứ Bavaria rất cần những “viên đạn bạc” được bắn từ “họng súng sau tay áo”. Nhưng ngoài Robben, Bayern còn món vũ khí nào khác?

>> Bayern Munich - MU: Duyên nợ cũ
>> Sir Alex và niềm tin vào hàng thủ
>> HLV Van Gaal: ‘Chúng tôi không sợ MU’

Blade Bayern

Blade (Săn Quỷ) là serie phim hành động kinh dị đã phát hành tới phần 3, kể về cuộc chiến với Lũ ma cà rồng của Blade (tài tử da màu Wesley Snipes thủ vai) nhằm cứu thế giới khỏi nguy cơ bị Lũ Quỷ chiếm lĩnh. Rạng sáng mai, Bayern cũng sẽ là một Blade, nhưng thay vì bóng tối bao phủ từ Lũ ma cà rồng, họ sẽ phải dập tắt ánh nắng gay gắt chiếu rọi từ Anh quốc.

Màu đỏ, gam màu nóng phát ra từ màu áo của Manchester United, đã khiến cả châu Âu phải bức bối, ngột ngạt vì sự thống trị có chu kì. Ba mùa giải vừa qua, họ góp mặt ở trận chung kết Champions League 2 lần, và nếu Milan không đóng vai “kỳ đà cản mũi” năm 2007, con số đó đã là 3.

Hùm xám 'săn' Quỷ, nhưng 'viên đạn bạc' ở đâu?

Quỷ đỏ vẫn đang là thế lực ở châu Âu

Có thể nói sự vượt trội của Manchester United chính là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho sự thống trị của người Anh ở Champions League 5 năm trở lại đây. Nếu tính về số số lần các đội lọt vào tứ kết, bán kết hay chung kết trong vòng gần nửa thập kỷ qua, người Anh đang vượt xa các đối thủ đến từ Italia, Tây Ban Nha và Đức. Kể từ năm 2005, Premiership luôn đóng góp ít nhất một CLB ở trận chung kết, thậm chí họ còn biến trận “tranh đai vô địch” năm 2008 thành cuộc chiến nội bộ MU – Chelsea.

Thế mới có chuyện, Chủ tịch UEFA Michel Palatini phải đẩy mạnh chính sách “phổ thông hóa” Champions League, giải phóng sự “đè nén” cho các giải đấu khác ở châu Âu. Năm ngoái, huyền thoại bóng đá người Pháp còn không hề giấu diếm sự ủng hộ dành cho Barca, với câu nói: “Việc Barca giành chức vô địch chính là nhân tố thuận lợi cho qua trình thúc đẩy phát triển bóng đá trên khắp châu Âu.”

Vì thế cho nên, NHM bóng đá Đức và phần còn lại của châu Âu đang kỳ vọng Hùm xám sẽ trở thành một “Blade” tại tứ kết Champions League.

Có không một viên đạn bạc?

Trong cả ba tập phim “Săn Quỷ”, Blade dùng nhiều món vũ khí chuyên dụng để đánh bại Lũ ma cà rồng. Đó là những đầu đạn, dây và đặc biệt là lưỡi kiếm bằng bạc – chất liệu mà lũ ma cà rồng rất sợ. Chỉ cần chạm vào các loại vũ khí này, lũ ma cà rồng lập tức thịt nát xương tan, cháy thành cát bụi. Vậy Bayern thì sao?

Hùm xám 'săn' Quỷ, nhưng 'viên đạn bạc' ở đâu?

Bayern khó cản bước tiến của MU

Sau thất bại đau đớn 1-2 trước Stuttgart ngay trên sân nhà, đồng thời là trận thua thứ hai liên tiếp khiến Bayern đánh mất ngôi đầu bảng Bundesliga vào tay Schalke, có thể thấy Hùm xám đang thực sự gặp vấn đề. Trước mắt họ là một Quỷ đỏ đang thăng hoa rực rỡ ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Tại Champions League, trong khi Bayern cần tới luật bàn thắng trên sân khách và sự tỏa sáng cá nhân để vượt qua Fiorentina ở vòng 1/8, thì MU dễ dàng đánh bại CLB giàu truyền thống AC Milan với tỷ số chung cuộc 7-2.

Họa vô đơn chí, “viên đạn bạc” Arjen Robben đã dính chấn thương trong trận thua Stuttgart. Mà ai cũng biết vai trò quan trọng của Robben, khi anh là một nửa sức mạnh trên hàng công Bayern mùa này với 14 bàn thắng. Trong bối cảnh ấy, Ribery đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất lĩnh trọng trách “bắn phá” trước cầu môn Van der Sar. Nhưng đây là thời điểm “gã mặt thẹo” không còn được tung hô như mùa giải 2007/08, vì vậy mà niềm tin NHM dành cho khả năng gây đột biến của Ribery cũng vơi đi ít nhiều.

Ngoài nỗi lo hàng công, HLV Van Gaal còn đau đầu với hàng thủ, gồm cặp trung vệ Van Buyten - Badstuber, hai hậu vệ Lahm - Alaba. Đây là hàng phòng thủ được đánh giá non nớt do Badstuber vừa được đôn lên từ đội hình hai vào năm 2009. Trong khi đó, hậu vệ người Áo Alaba chỉ mới 17 tuổi. Ngoài ra, họ thường bị hở sườn do Lahm mải mê tấn công. Điều này khiến Bayern bị thủng lưới trong 7/8 trận gần đây nhất tại Bundesliga dù gặp nhiều đội yếu như Nurnberg, Koln, Freiburg. Còn ở châu Âu, ngay cả đội bóng không quá mạnh như Fiorentina cũng đủ sức chọc thủng lưới Bayern tới 4 lần.

Hùm xám 'săn' Quỷ, nhưng 'viên đạn bạc' ở đâu?

Những ký ức đau thương của Bayern lại hiện về

Trái ngược với đối thủ, HLV Ferguson đang nắm trong tay rất nhiều phương án lực chọn, khi MU có được đội hình đầy đủ nhất trong chuyến hành quân tới Munich. Rio Ferdinand và Wayne Rooney sẽ đồng loạt trở lại, giúp đội khách có thêm sự tự tin sau chuỗi trận thắng liên tiếp vừa qua, ở cả hai đấu trường chính Champions League và Premier League. Một “cú ăn ba” lần 2 (đã vô địch Carling Cup) đang được Bầy Quỷ đỏ hướng tới.

Trong 7 trận đối đầu gần đây giữa hai đội, Bayern Munich mới để thua duy nhất 1 lần, nhưng đó là thất bại để lại cho người Đức vết sẹo mãi chưa lành – Trận thua ngược 1-2 ở chung kết Champions League 1999. Dù rất muốn “rửa hận” đối thủ, nhưng nếu không có “viên đạn bạc” nào bất ngờ xuất hiện, Bayern khó lòng tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà.

Vân Thăng

Theo DV

Bạn có thể quan tâm