Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HP.HN tuột dốc không phanh

Trước tinh thần quyết tâm và sức mạnh của đội chủ nhà, HP.HN đã không thể chống đỡ nên dễ dàng để thua với tỷ số 1-3 ở vòng 19, chiều 1/7.

HP.HN tuột dốc không phanh

Trước tinh thần quyết tâm và sức mạnh của đội chủ nhà, HP.HN đã không thể chống đỡ nên dễ dàng để thua với tỷ số 1-3 ở vòng 19, chiều 1/7.

Vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương và treo giò, HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải sử dụng một hàng thủ chắp vá với cầu thủ trẻ Tấn Đạt chơi vị trí hậu vệ phải thay cho Văn Phong.

Ở tuyến trên, Thanh Hải tiếp tục được thử lửa ở trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh Duy Nam. Với ý đồ phá sức đối thủ, K.KH chủ động áp sát quyết liệt ở giữa sân và chơi chắc chắn trên phần sân nhà.

HP.HN tuột dốc không phanh

HP.HN (áo xanh) ngày càng chìm sâu dưới đáy BXH

Phút 23, từ một tình huống đá phạt góc của Hữu Chương, tiền đạo “chân tiền” Jonathan đã có pha chạy cắt mặt rất đẹp trước khi đánh gót ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng này buộc HP.HN phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương, họ không tạo được cơ hội nguy hiểm đáng kể nào.

Bất ngờ phút 37, từ một quả đá phạt bên cánh trái, HP.HN có bàn gỡ hòa sau khi Muranda rất nhanh thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ K.KH sút bóng dội cột ghi bàn. Tuy nhiên, sự hưng phấn của HP.HN không duy trì được lâu trước K.KH rất nhanh và khỏe.

Trận này HP.HN cũng vắng rất nhiều trụ cột khi có 5 cầu thủ bị treo giò và 2 cầu thủ không kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, cái yếu nhất của họ không nằm từ đấy mà từ nền thể lực lẫn tinh thần đã rất rệu rã. Bất chấp HLV Tamas Viczko la hét ngoài sân, ở hiệp 2 HP.HN không thể đẩy nhanh được tốc độ trận đấu.

Ngược lại, họ liên tiếp nhận những đợt oanh tạc dữ dội của đội chủ nhà. Sau rất nhiều nỗ lực, tiền đạo Kleber đã có bàn thắng nâng tỉ số rất đẹp mắt từ cú sút quyết đoán rìa vòng cấm địa. Dù đổ hết người nhưng thủ môn Mạnh Dũng vẫn không thể nào chạm được vào trái bóng bay chìm xộc thẳng vào góc xa.

Hưng phấn, K.KH tiếp tục dồn ép đối thủ về thế chống đỡ. Ở một pha phản công bài bản phút 90, từ đường chọc khe tuyệt đẹp của đội trưởng Tấn Tài, tiền đạo Quang Hải đã có pha thoát khỏi quả chùi bóng của hậu vệ rất đẹp rồi dứt điểm hiểm hóc khi thủ môn Mạnh Dũng lao ra.

Chiến thắng 3-1 giúp K.KH tiếp tục lạc quan tấn công vào mục tiêu tốp 5. Trong khi đó, HP.HN tụt hẳn xuống đáy bảng xếp hạng với 4 điểm thua HN.ACB (thắng Thể Công 2-0). Nếu không sớm cải thiện, thì HP.HN hầu như sẽ... giành 1 vé chơi tại hạng Nhất ở mùa giải tới.

Đội hình ra sân:

K.KH: Nguyễn Đức Hùng (TM), Phạm Hoàng Đức (2), Abbey Ebenzer (4), Nguyễn Tấn Điền (5), Trần Tấn Đạt (6), Võ Duy Nam (7), Kleber Santos (9), Lê Hữu Chương (11), Lê Tấn Tài (12), Nguyễn Thanh Hải (21), Jonathan (22).

HP.HN: Nguyễn Mạnh Dũng (25-TM), Nguyễn Sỹ Vinh (2), Nguyễn Tiến Dũng (6), Alphonse (17), Nguyễn Anh Cường (19), Nguyễn Mạnh Dũng (25), Nguyễn Ngọc Tú (26), Đinh Quang Trung (27), Eduadro (28), Trần Đoàn Khoa Thanh (29), Nguyễn Gia Hoàng (33), Muranda (99).

Bàn thắng: K.KH: Jonathan (22) 23’, Kleber (9)55’, Quang Hải (13) 90’; HP.HN: Muranda (99) 37’.

Thẻ đỏ: Eduadro (28) 80’ - HP.HN.

Theo Vietnamnet

Theo Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm