Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hợp đồng yêu mùa Tết

Và năm nay Trung quyết định “thuê” một cô bạn gái để cùng đi chơi mấy ngày Tết.

Hợp đồng yêu mùa Tết 

Và năm nay Trung quyết định “thuê” một cô bạn gái để cùng đi chơi mấy ngày Tết.

Mỗi dịp Tết, Trung lại ngẩn người trước những bữa liên hoan rôm rả của lũ bạn,  bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thích làm quen với cảm giác: cô đơn trống trải.

Hợp đồng yêu mùa Tết

Những cuộc hẹn "tốc độ"

Đây đó trong các cuộc trò chuyện trên diễn đàn hay những câu chuyện tếu táo trên lớp, các bạn trẻ thường lấy chuyện cho thuê người yêu để chọc nhau cười. Nhưng có những chàng trai hay cô gái cô đơn như Trung đang đau đáu mong chờ một tình cảm có thật, không muốn bị lép vế và đón Tết một mình, Trung lặng lẽ nhờ cô bạn thân tìm cho một “ý trung nhân” để đi chơi Tết.

Giống như Trung, Lan là cô sinh viên năm 3 khoa kỹ sư Tin học, sống lặng lẽ và tách biệt Lan ít có cơ hội làm quen và tìm hiểu bạn trai đồng trang lứa. Tết  năm nay bạn bè thân đứa nào cũng giục giã, thậm chí còn nói khích Lan để cô nhanh chóng tìm được một nửa của mình.

Lan táo bạo quyết định chọn Văn khi vô tình thấy chàng tự cho thuê “bản thân” trên một diễn đàn online: Cho thuê nam đón đưa mỗi giờ tan trường, đưa đi chơi, sinh nhật. Cho thuê nam chở đi chơi vào cuối tuần tại những địa điểm lãng mạn. Cho thuê nam galang mỗi khi đi picnic, đi chơi xa, đi thăm bà con, về nhà ra mắt bố mẹ. Cho thuê nam cùng chụp hình hàn quốc. Cho thuê nam ngồi nghe tâm sự hoặc cho dựa vào vai mỗi lúc gần khóc. Cho thuê nam ngồi chat mỗi lúc buồn…

Tưởng như lập dị nhưng khi hỏi về động cơ cho thuê thì Văn hồn nhiên trả lời: “Mình không trêu đùa các bạn nữ, chỉ muốn nhân đó để hiểu thêm về thế giới nội tâm của họ bởi mình đang học khoa Tâm lý học. Mọi người thường có cái nhìn thiếu thiện cảm nếu bạn đi thuê… người yêu. Nhưng thực ra đó là trạng thái tâm lý cũng như khao khát chia sẻ của mỗi con người. Trong sáng và lành  mạnh thì những cuộc hẹn tốc độ kiểu này đáng được hoan nghênh chứ, nó giúp nỗi buồn của bạn vơi bớt đi”.

Cả Trung và Lan đều cam kết rằng: Họ chỉ bên nhau trong 1 vài ngày còn sau đó sẽ là  bạn tốt và không ỷ lại vào tình cảm trên hợp đồng đó. Và trong dịp lễ này chắc hẳn mỗi người sẽ cảm thấy bớt cô đơn giữa những cặp đôi đang náo nức đón năm mới. Trung hồ hởi bộc lộ niềm vui sướng của mình: “Nhờ cô ấy, dịp Tết dương năm nay tôi thấy ấm áp hơn, vui nhiều hơn và nhận ra một điều rằng: Vẫn còn ai đó trên cõi đời này đang đợi tôi đến đánh thức và trao một nụ hôn ngọt ngào”.

Điều ràng buộc

Không như Trung hay Lan, nhiều cậu ấm cô chiêu ráo riết chinh phục, săn tìm người yêu để “khoe mẽ” nhân dịp năm mới.

Tuấn - học sinh lớp 12 trường Lê Quý Đôn - là một cậu ấm gia đình khá giả, mọi năm đón Tết cùng hội bạn thân trong các quán bar hay đua xe lạng lách ngoài đường. Năm nay Tuấn tuyên bố: sẽ đón Tết “hai mình” và cậu “cậy tủ” của gia đình được 10 triệu đồng, đem thuê một cô người mẫu nghiệp dư tuổi teen để xúng xính gia nhập những bữa tiệc năm mới xuyên đêm.

Tuấn hãnh diện khi lũ bạn cấp 3 mắt tròn mắt dẹt nhìn cặp chân dài trắng muốt của cô người yêu “hờ”, tay trong tay họ bá vai ôm hôn nhau tự nhiên như đang đóng phim "hành động".

Chuyện của Ngân – học sinh lớp 10 trường Lý Thường Kiệt còn ly kỳ hơn, cay cú vì anh người yêu bỏ cô đi theo một cô khác ngay trước thềm năm mới, Ngân quyết thuê bằng được một chàng võ sĩ cao to đẹp trai để dằn mặt người yêu. Khổ nỗi chàng võ sĩ nghiệp dư này lại có máu “anh hùng”, trong cuộc vui có chút hơi men ngấm vào, anh chàng gây gổ với mọi người và đánh nhau loạn xạ khiến Ngân bất lực chỉ biết nhìn theo và thẹn thùng trước lời xì xầm của bạn bè.

Chuyện thuê bạn tình, người yêu hay chấp nhận cặp kè với nhau qua mùa tết đang là điểm nổi bật trong đời sống giới trẻ. Bằng mọi giá họ tìm cách lấp liếm tình cảm của mình, trưng ra những danh xưng "người yêu" ngọt lịm để lừa bạn bè và tìm kiếm sĩ diện hư danh cho mình. Và cái giá cho mỗi “hợp đồng yêu” đó là một khoản không nhỏ kéo theo vô số điều tệ hại sẽ ập đến nếu bạn không biết tự chủ bản thân.

Hãy để những bàn tay sẵn sàng chìa ra dìu dắt bạn, sưởi ấm bạn trong những  ngày tháng cuối cùng của năm là điều tuyệt vời mà bạn bè có thể tặng cho bạn. Hãy để những “hợp đồng yêu” đó là kỷ niệm hay tương lai tốt đẹp của chính bạn.

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm