Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hồi hương bất thành, Sỹ Mạnh ‘nối duyên’ với Sài Gòn FC

Không thể đầu quân cho đội bóng quê hương Thanh Hóa như mong muốn do không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề lót tay, Sỹ Mạnh xin ở lạ Sài Gòn FC để tiếp tục chinh chiến tại V-League 2012.

Hồi hương bất thành, Sỹ Mạnh ‘nối duyên’ với Sài Gòn FC

Không thể đầu quân cho đội bóng quê hương Thanh Hóa như mong muốn do không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề lót tay, Sỹ Mạnh xin ở lạ Sài Gòn FC để tiếp tục chinh chiến tại V-League 2012.

Sỹ Mạnh là sản phẩm của lò đào tạo Thanh Hóa, từng được coi là một trong những cầu thủ triển vọng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, do những sai lầm cá nhân, Sỹ Mạnh đã không thể “lớn” như người ta kỳ vọng. Dẫu vậy, trong số những chân sút nội tại V-League, cầu thủ gốc Thanh Hóa cũng được coi là hàng có số má.

Hồi hương bất thành, Sỹ Mạnh ‘nối duyên’ với Sài Gòn FC
Sỹ Mạnh không thể hồi hương như mong muốn

Sau quãng thời gian dài phiêu bạt qua Hà Nội T&T, V.Ninh Bình, Xuân Thành Hà Tĩnh và Sài Gòn Xuân Thành, Sỹ Mạnh muốn được hồi hương để cống hiến cho Thanh Hóa. Sau khi Sài Gòn Xuân Thành được bán cho “bầu” Lãm và đổi tên thành Sài Gòn FC, Sỹ Mạnh xin được ra đi và bắt liên lạc với ban lãnh đạo Thanh Hóa để được về đầu quân cho đội bóng này.

Đáng tiếc, giấc mơ hồi hương của Mạnh “Kanu” đã tan thành mây khói. Việc thương thảo giữa Sỹ Mạnh và Thanh Hóa đổ bể do ban lãnh đạo CLB xứ Thanh đưa ra mức phí lót tay quá thấp, không nổi một tỷ đồng.

Vỡ giấc hồi hương trong khi ngày chốt danh sách nội binh đã cận kề, Sỹ Mạnh không còn cách nào khác là xin “nối duyên” cùng Sài Gòn FC. Rất may là ông “bầu” Lưu Quang Lãm vẫn giang rộng vòng tay đón cầu thủ người xứ Thanh, đăng ký anh vào danh sách nội binh dự V-League 2012. Hiện tại Sỹ Mạnh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại CLB Sài Gòn để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Lâm Thỏa

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm