Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Học sinh, sinh viên 'vật lộn' với nắng nóng

Trưa 4/5, tại các cổng trường cấp ba, trường ĐH, CĐ, người ta phải chứng kiến cảnh học sinh sinh viên lếch thếch ra về với khuôn mặt mệt mỏi vì nắng nóng.

Học sinh, sinh viên 'vật lộn' với nắng nóng

Trưa 4/5, tại các cổng trường cấp ba, trường ĐH, CĐ, người ta phải chứng kiến cảnh học sinh sinh viên lếch thếch ra về với khuôn mặt mệt mỏi vì nắng nóng.

Mồ hôi chảy dài trên mặt Tuấn Anh khi cậu học sinh này dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, cậu học sinh THPT chia sẻ: "Bọn em sắp thi tốt nghiệp rồi, không biết mấy ngày thi thời tiết có khá hơn không. Nhưng tuần này chắc em phải nghỉ học thêm, nhà thầy em không có điều hoà nên ngồi học không thở được."

Chỉ khoảng mươi phút sau giờ tan học, cổng trường THPT Quang Trung - Đống Đa và THPT Hà Nội - Amsterdam không còn một bóng người. "Học sinh ra khỏi lớp mau chóng lấy xe ra về, không nán lại để trò chuyện, ngồi uống nước như mọi ngày" - đó là nhận xét của bác chủ quán nước trước cổng trường THPT Hà Nội - Amsterdam.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại các cổng trường ĐH, CĐ. Bỏ qua tất cả các mốt thời trang, sinh viên các trường ĐH, CĐ cũng bịt kín mặt mũi chân tay, cắm đầu bước thật nhanh tìm bóng mát hoặc lên thẳng xe về nhà. Thời điểm tan trường, người nhà đưa đón cũng không thể phân biệt ai với ai khi ai ai cũng chỉ để lộ hai con mắt.

Các bạn học sinh, sinh viên dùng đủ mọi cách để chống chọi lại cái nắng như đổ lửa song mọi nỗ lực này cũng chỉ có thể thuyên giảm đôi chút cảm giác bức bối. Nhìn chung, học sinh, sinh viên đều cho rằng nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả học tập của các bạn trong giai đoạn đứng trước các kì thi học kì, thi tốt nghiệp hiện nay.

"Ngồi học hơn 4 tiếng đồng hồ, bước ra khỏi lớp bụng thì đói, tay chân bủn rủn mà nhìn ra đường chỉ muốn ngất. Mấy ngày nay mình chả thiết ăn uống gì mà chỉ thấy háo nước cả ngày" - Giang, sinh viên trường ĐH Lao động xã hội than thở.

Dưới đây là các hình ảnh tại một số cổng trường THPT và ĐH tại Hà Nội trưa 4/5:

Các nữ sinh kín mít từ đầu đến chân trước cổng trường THPT Quang Trung - Đống Đa.
Từng tốp học sinh "quấn" kín mít trên đường từ trường về nhà.
Dùng ô...
... hay bất cứ vật dụng nào có thể che nắng.
Mang theo quạt giấy mọi lúc mọi nơi.
Giải khát bằng món uống trong căng tin trường.
Rất nhiều học sinh cấp ba bước ra khỏi cổng trường với chai nước cầm trên tay.
Cô giáo cũng phải "nguỵ trang" kín mít để chống chọi với cái nóng 38-39 độ.
Một số gia đình có điều kiện tranh thủ đón con bằng ô tô.
Học sinh, sinh viên mệt nhọc khi ngồi đợi ở trạm xe buýt cổng trường ĐH lao động xã hội.
Đi bộ cũng phải mặc áo chống nắng và mang theo chai nước chống khát.
Phía trước cổng trường ĐH Lao động xã hội, sinh viên lũ lượt ra về dưới tiết trời oi ả buổi trưa.

Phong cách thời trang độc đáo của sinh viên mùa nắng nóng.

Mai Châm

Theo Infonet.vn

Mai Châm

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm