Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Cái nghề nghe qua tưởng chỉ dành cho những người phụ nữ cầu kỳ, cẩn thận, chi tiết và yêu cầu rất ...tủn mủn này là lại là của một anh chàng nhỏ bé và ít lời. Rất có thể những chiếc áo cưới đẹp lộng lẫy mà bạn đã ngắm nhìn để chọn cho ngày cưới của mình trong "vỏ bọc" áo ngoại nhập với giá thuê và giá bán có khi lên tới cả ngàn đô lại không phải được đặt mua về từ một hãng thời trang danh tiếng hay được nhập khẩu từ nước nào đó.

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Cái nghề nghe qua tưởng chỉ dành cho những người phụ nữ cầu kỳ, cẩn thận, chi tiết và yêu cầu rất ...tủn mủn này là lại là của một anh chàng nhỏ bé và ít lời. Rất có thể những chiếc áo cưới đẹp lộng lẫy mà bạn đã ngắm nhìn để chọn cho ngày cưới của mình trong "vỏ bọc" áo ngoại nhập với giá thuê và giá bán có khi lên tới cả ngàn đô lại không phải được đặt mua về từ một hãng thời trang danh tiếng hay được nhập khẩu từ nước nào đó.

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Bạn sẽ tin ngay điều này nếu một lần ghé thăm xưởng may của Hoàng Hải - nơi anh đảm nhận việc thiết kế và may áo cưới cho rất nhiều cửa hàng áo cưới đang nổi tiếng nhất tại TP.HCM và Hà Nội.

Những chiếc áo cưới "Made by Hoàng Hải" không hề phải "xấu hổ" khi đứng cạnh bất cứ chiếc áo cưới cao cấp nào từ kiểu dáng, chất liệu đến những thứ phụ trang trên nó. Có lẽ điều (hay hoặc dở) ở Hải chính là sự an phận của anh. Trong khi, nếu là những nhà thiết kế khác, Hoàng Hải không cần đợi tới sau 13 năm làm nghề mới nghĩ đến chuyện làm nên một thương hiệu của chính bản thân mình chứ không chỉ "làm nền" cho những thương hiệu khác.

Hoàng Hải đã chia sẻ với chúng tôi những tâm sự của mình khi "dấn thân" vào cái nghề tưởng chừng "không giống ai" này.

- Hải đã đến với "nghiệp" may áo cưới thế nào? Từ bao giờ và tại sao công việc đầy "nữ tính" này lại "rơi" vào tay một đấng nam nhi như Hải nhỉ?

- Tôi sinh ra tại Hà Nội, lớn lên ở Quy Nhơn, khởi nghiệp ở Sài Gòn rồi lại làm việc tại Hà Nội. Làm quen với nghề, yêu nghề và gắn bó với những chiếc áo cưới như một sự sắp đặt của số phận vậy. Thực lòng tôi cũng không nhớ mình đã chọn nghề này như thế nào nữa. Chỉ biết rằng đến lúc này thì đó là một niềm đam mê chưa bao giờ nguội lạnh. Đến thời điểm này thì tôi đã theo nghề được 13 năm rồi.

Như bạn biết đấy, trên thế giới, hầu hết các nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thời trang đều là đàn ông đó thôi. Và tôi nghĩ ai làm gì không quan trọng bằng việc họ làm nó như thế nào.

- Hải có nhớ mình đã thiết kế và may bao nhiêu bộ áo cưới tất cả không?

- 13 năm trong nghề, quá lâu để tôi có thể nhớ lại xem mình đã hoàn thiện bao nhiêu bộ trang phục cô dâu. Câu trả lời là...nhiều vô kể!

- Theo Hoàng Hải, thì những chiếc áo cưới được thiết kế và may ở Việt Nam khác gì so với những chiếc áo ngoại nhập?

- Nhìn một cách công bằng, những chiếc áo được sản xuất ở Việt Nam có đôi chút khác biệt với những chiếc áo được may từ Pháp hoặc Ý về mặt chất liệu và một số đặc tính khác ở phụ liệu hoặc kiểu dáng. Nhưng những chiếc áo cưới được may tại Việt Nam hoàn toàn có thể so sánh với thời trang áo cưới ở các nước châu Á hay Trung Quốc. Người Việt Nam mình có tính tỉ mỉ, cẩn thận, khéo tay và luôn có thế mạnh trong những nghề nghiệp cần làm thủ công.

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

- Tôi biết rằng, khá nhiều trong số những chiếc áo cưới được treo mác "nhập khẩu" với kiểu dáng tuyệt đẹp được treo ở những cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất là do Hải thiết kế và cung cấp?

- Vì mục đích kinh doanh và chiều theo tâm lý khách hàng nên nhiều cửa hàng áo cưới đã chọn cách giới thiệu những chiếc áo cưới của mình là hàng ngoại nhập. Tôi tôn trọng tôn chỉ kinh doanh của họ và thực sự không coi trọng vấn đề đó lắm.

- Với 300.000đ, các cô dâu chưa có điều kiện về kinh tế cũng có thể tìm cho mình một bộ áo cưới ở trong chợ. Nhưng cũng là một chiếc áo cưới với màu sắc và kiểu dáng tương tự, có cô dâu đã sẵn sàng bỏ ra 3.000USD. Theo Hải, sự khác biệt ở đây là gì?

- Sự khác biệt ở đây rất lớn. Một chiếc áo cưới được thiết kế công phu, độc đáo về kiểu dáng và chất liệu sẽ được "nhìn" khác với một chiếc áo có kiểu dáng và chất liệu đại trà. Các cô dâu hiện đại cũng "tinh mắt" lắm. Nếu là một cô dâu kỹ tính và có điều kiện kinh tế một chút, cô ấy sẵn sàng bỏ ra thậm chí hơn cả con số 3000USD để có được một chiếc áo cưới đẹp nhất cho ngày trọng đại của mình bởi cô ấy biết nó đáng được trả giá đó.

- Thiết kế và may được những chiếc áo cưới cao cấp như vậy, sao Hải không nghĩ đến việc tự xây dựng thương hiệu riêng mà chỉ dừng ở một xưởng may và cung cấp áo cưới cho nhiều thương hiệu khác nhau?

- Ngoài việc sản xuất và cung cấp áo cưới, đồ dạ hội cho các thương hiệu hay xuất khẩu ra nước ngoài, tôi còn có một số lượng khách hàng quen biết, có thể gọi vui là các "quý bà" ở Hà Nội. Họ tín nhiệm và nhờ tôi thiết kế những bộ dạ hội cao cấp. Việc trả cả ngàn đô cho một bộ dạ hội như vậy cũng không phải là vấn đề đối với họ. Bởi vậy nên chỉ "xoay xở" với xưởng may đã chiếm hết thời gian của tôi. Và cá nhân tôi lại thích như vậy hơn. Thương hiệu có thể được khẳng định trên báo chí nhưng cũng có thể được yêu thích bởi một con đường khác: sự tín nhiệm của khách hàng.

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Tuy nhiên, cách thứ hai chỉ có thể thành công nếu như bạn luôn thực sự làm những khách hàng của mình hài lòng.

Tôi cũng có may mắn được một số tạp chí thời trang uy tín mời cộng tác cho những chuyên đề mùa cưới. Có thể bạn đã ngắm rất nhiều áo cưới mà tôi làm ra nhưng không biết "nguồn gốc" thật của nó thôi (cười).

Cách đây ít ngày, tôi và nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ cũng đã lên ý tưởng cho ra đời 3 bộ sưu tập của tôi để đăng tải trên 3 tạp chí chuyên về mùa cưới, xem như vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa kết hợp giới thiệu mình luôn, rất hiệu quả!

- Có nhiều người đang làm công việc như Hải không?

- Hình như tôi đang theo một nghề "độc" (cười). Theo tôi được biết thì hiện chỉ có những nhóm thợ may nhỏ chuyên may cho một số cửa hàng. Còn kiêm nhiệm cả thiết kế và cắt may như tôi thì chắc là "hàng hiếm" đấy!

- Các cô dâu có thể tìm đến Hải và nhờ thiết kế, may đo theo mẫu mà họ đã sưu tầm được trên Internet hoặc một tạp chí nước ngoài nào đó được không? Trung bình, họ phải trả bao nhiêu tiền cho một chiếc áo cưới đặt may từ Hải? Có chênh lệch nhiều so với mức họ đến thuê ở một tiệm áo cưới nào đó hay không?

- Hầu hết các cô dâu tìm đến với tôi đều giao phó hoàn toàn việc thiết kế mẫu mã sao cho phù hợp nhất với vóc dáng. Cũng có một số khách hàng mang mẫu đến nhưng vẫn muốn có thêm sự tư vấn để có thể may được một chiếc áo hoàn hảo nhất. Giá cả cũng phụ thuộc phần nhiều vào yêu cầu hoặc sự tỉ mỉ của khách hàng về chất liệu, phụ liệu. Thường thì những chiếc áo tìm đến "chính chủ" để may vẫn rẻ hơn khi đặt mua ở các cửa hàng một chút.

- Chiếc áo cưới nào cầu kỳ nhất mà Hải đã may?

- Tôi khá ấn tượng với chiếc áo cưới may cho một cô bạn gái tên là Yến Ngọc. Cô ấy muốn có một chiếc áo cưới có đuôi rất dài, dáng đuôi cá và được kết đá rất cầu kỳ, tinh xảo. Tôi hy vọng cô ấy sẽ thật lộng lẫy và hài lòng trong ngày cưới đang sắp tới của mình.

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

- Theo anh, xu hướng của thời trang áo cưới năm nay là gì?

- Không có xu hướng cụ thể cho loại hình này vì nó phụ thuộc vào quan niệm riêng của mỗi cô dâu. Có thể cô ấy thích một chiếc áo cưới giản dị nhưng tinh tế, có thể lại yêu cầu một chiếc thật cầu kỳ và lộng lẫy. Luôn có 2 xu hướng chính song hành với thời trang cưới và tôi phải phụ thuộc vào "gu" của mỗi người để tư vấn cho họ những mẫu áo phù hợp nhất.

- Với những thông tin mà tôi đã có trong cuộc phỏng vấn này, đã có thể gọi Hải là "đại gia" áo cưới được chưa nhỉ?

- Gọi đại gia sẽ khiến bạn đọc hiểu nhầm là tôi ...giàu quá. Tôi nghĩ, từ phù hợp nhất một người gắn bó lâu với nghề này như tôi là "lão làng có kinh nghiệm" thì đúng hơn (cười)!

- Những dự định của Hải trong thời gian sắp tới?

- Tới đây, tôi sẽ mở một shop nhỏ nhưng thiết kế thật sang trọng và tạo được ấn tượng. Đó sẽ là địa điểm giao dịch, cũng là nơi để phát huy thêm sở trường của tôi là những bộ dạ hội cao cấp!

- Xin cảm ơn Hoàng Hải!

Mời bạn cùng chiêm ngưỡng những chiếc áo cưới do Hoàng Hải thiết kế:

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!
Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!
Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!
Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!
Hoàng Hải: Người mê những...cô dâu!

Theo Netlife

Theo Netlife

Bạn có thể quan tâm