Được làm từ 502 tấm lụa, bức tranh "mèo ngu ngốc" là tác phẩm lớn nhất từng được đưa vào bộ sưu tập tác phẩm quốc tế của bảo tàng nghệ thuật New South Wales, Australia.
Bức tranh này có một cái tên đầy đủ rất dài - Supernatural: Vertiginous After Staring at the Empty World Too Intensely, I Found Myself Trapped in the Realm of Lurking Ghosts and Monsters (tạm dịch: Nhật Bản Siêu nhiên: Chóng mặt vì Nhìn Chằm chằm vào Thế giới Trống rỗng, Tôi Thấy Mình Mắc kẹt trong Thế giới của những Bóng ma và Quái vật Rình rập).
Những con quỷ trong văn học dân gian Nhật Bản, yêu quái chiến đấu với samurai, đều được nhìn thấy trong con mèo khổng lồ này.
Takashi Murakami, người khởi xướng phong trào Superflat (cực kỳ bằng phẳng) và là một biểu tượng của nghệ thuật đương đại Nhật Bản, đã gọi tác phẩm mới nhất của mình là "thứ ngu ngốc".
Bức tranh con mèo khổng lồ nhiều màu sắc dù là ý tưởng của Murakami nhưng phần lớn được thực hiện bởi đội ngũ của ông. Murakami có khoảng 350 nhân công làm việc cho mình, theo Guardian.
![]() |
Ông Murakami tinh nghịch bên bức tranh "mèo ngu ngốc" của mình ở bảo tàng New South Wales. Ảnh: Guardian. |
"Thế giới nghệ thuật tôi biết vô cùng buồn chán. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc đều cho ta những biểu cảm giống nhau", nghệ sĩ 57 tuổi trông như một đứa trẻ cho biết. "Tôi đã vẽ bức tranh hoa gần như mỗi ngày. Tôi chỉ ngồi trước máy tính và thay đổi màu sắc. Tôi cần trí tuệ nhân tạo hoặc điều gì đó tương tự".
"Tôi làm cho các bạn bức tranh mèo ngu ngốc. Trong đầu tôi, nó là thứ ngu ngốc, điều ngu ngốc", ông Murakami nói trong ngày khai mạc và cười lớn. Ông có 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram.
Sinh ra ở Tokyo vào năm 1962, Murakami là một trong những nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Ông hoạt động trong gia nhiều lĩnh vực, từ thời trang đến phim ảnh.
Bức tranh được trưng bày ở New South Wales từ ngày 2/11 đến tháng 3/2020.
Bức tranh bỏ quên ở xó bếp bán được hơn 26 triệu USD tại Pháp
Một bức tranh được phát hiện trong nhà bếp của bà cụ 90 tuổi người Pháp đã được bán với giá 26,5 triệu USD. Bức tranh này suýt nữa đã bị vứt vào thùng rác.
Ngôi đền Nhật Bản gây tranh cãi vì treo tranh khỏa thân
Nhằm thu hút những vị khách trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ đến tham quan, ngôi đền Kokujoji ở tỉnh Niigata, Nhật Bản đã trưng bày các bức tranh nghệ thuật khỏa thân.
Cặp đôi Ukraine dùng rương LV để đựng ngô cho gà
Một chiếc rương Louis Vuitton - thương hiệu thời trang xa xỉ Pháp, 130 tuổi, có thể từng thuộc về gia đình hoàng tộc Nga, bị một cặp vợ chồng Ukraine trưng dụng để đựng ngô cho gà.