HN T&T đăng quang, còn ai nhớ đến Công Vinh?
Cuối tuần này, có thể HN T&T sẽ sớm lên ngôi vô địch V-League 2010, nhưng trong giờ phút đó, có ai nhớ đến ngôi sao sáng nhất của họ?
Sân Hàng Đẫy đang được sơn sửa lại để chuẩn bị cho ngày đăng quang lịch sử của HN T&T. Giành được 1 điểm nữa trước Navibank Sài Gòn trên sân nhà không phải một nhiệm vụ không quá khó, đội trưởng Cristiano cùng các đồng đội sẽ chính thức bước lên bục vinh quang.
Những ngày này, thầy trò ông Phan Thanh Hùng sống một cuộc sống ngập tràn những cảm xúc. Không khí luyện tập ở HN T&T cực kỳ tập trung, còn tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết thì đang ở mức cao độ. Chiến thắng, vinh quang đang ở rất gần. Nói như một cầu thủ thì: “Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ bọn em đều nghĩ về trận đấu sắp tới, đợt này tập hăng lắm, đến nỗi còn chả ra ngoài mà đi uống café”.
Trong thời điểm “lịch sử” này, thì ngôi sao sáng nhất và đắt giá nhất của HN T&T đang ở đâu, và đang làm gì? Công Vinh sẽ cảm thấy thế nào khi giờ phút vinh quang nhất của đồng đội, anh lại không có mặt?
Theo các đồng đội thì CV9 hiện đang phục hồi khá tốt tại Bồ Đào Nha. Lần đi châu Âu chữa bệnh này của Công Vinh đương nhiên không còn thu hút sự chú ý, quan tâm nhiều như lần anh là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng ở một giải vô địch châu Âu nữa. Trái bóng vẫn cứ lăn, và những người không xuất hiện trên thảm cỏ xanh sẽ ngay lập tức bị “tạm thời” lãng quên.
|
Bao nhiêu "vận đen" rơi hết vào đầu gối của Công Vinh |
Dường như tất cả “vận đen” của HN T&T mùa này đều tập trung vào cái dây chằng đầu gối của Công Vinh, còn bao nhiêu “vận đỏ” rơi vào cái đầu của Gonzalo. Vắng Công Vinh, ông Phan Thanh Hùng buộc phải thay đổi hệ thống vận hành lối chơi. Endene, người đá cặp rất thành công với CV9 ở mùa trước bị bán đi, và cơ hội được trao cho Gonzalo. HN T&T không còn chơi bóng để phục vụ cho một ai đó nữa, mà tất cả cùng chơi để phục vụ cho đội bóng, cũng có đôi khi là “phục vụ” cho cái đầu của Gonzalo.
|
Còn bao nhiêu "vận đỏ" rơi hết vào đầu Gonzalo |
Cũng có thể, nếu còn có Công Vinh thì mọi thứ còn tốt hơn. Nhưng khi không có ngôi sao tiền tỉ nổi tiếng của mình, HN T&T vẫn cứ chiến thắng, và họ sắp là đội bóng thống trị V-League. HN T&T vẫn rất cần Công Vinh, nhưng là cho đến khi anh bình phục hoàn toàn và đóng góp được nhiều nhất. Chỉ chơi được vài trận đầu mùa, ghi được 1 bàn rồi chấn thương dài hạn, lại thêm vụ quì lạy trọng tài, Công Vinh coi như chẳng đóng góp được gì có chức vô địch của HN T&T. Cristiano, Benicio, Sỹ Cường, Hồng Sơn, Đại Đồng… mới là những cái tên làm lên chức vô địch lịch sử, đó mới là những cầu thủ được vinh danh trên sân Hàng Đẫy cuối tuần này.
Mùa sau, khi đã vô địch, khi đã lên đến mọt đẳng cấp khác, HN T&T sẽ còn tiếp tục chiêu binh mãi mã, sẽ là điểm đến của nhiều những ngôi sao khác. Phước Tứ, Bảo Khanh gần như chắc chắn sẽ về lại Thủ đô và chơi bóng ở sân Hàng Đẫy. Bảo Khanh dù già, nhưng những pha xuyên phá với vai trò tiền đạo lệch cánh trái vẫn còn sắc sảo lắm. Công Vinh cũng đá tiền đạo lệch bên cánh trái. Trở về, Công Vinh chắc gì đã được đối xử như một ngôi sao nữa, anh sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với những cầu thủ khác, để có một vị trí trong đội hình của những nhà vô địch.
Chiều Chủ nhật tuần này, khi HN T&T cùng nhau nâng cao chiếc Cup, khi bầu Hiển xuống sân nở nụ cười tươi, khi những CĐV áo Vàng rộn rã ăn mừng ở khán đài B sân Hàng Đẫy, liệu có ai nghĩ đến Công Vinh?
Quang Thái
Theo DV


