Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hết cảnh nhận gạo thay thưởng Tết ở V.League

Trong thời buổi khó khăn, các CLB tại V.League không thể “bung két” thưởng lớn cho cầu thủ nhưng họ vẫn khiến các cầu thủ về quê ăn Tết với những nụ cười lạc quan.

Thưởng Tết cho VĐV: Người phấn khởi, kẻ ngậm ngùi

Kinh tế khó khăn, chỉ số ít VĐV được thưởng Tết theo đúng nghĩa, trong khi nhiều nơi VĐV chỉ được tặng dăm gói bánh gọi là, hoặc thậm chí chỉ 1 bữa liên hoan cuối năm.

Cuối năm 2013, Than Quảng Ninh trở thành đội bóng có cách thưởng độc nhất vô nhị ở V.League: Lãnh đạo đội bóng vùng mỏ thông báo đến từng cầu thủ trong đội đi xếp hàng ở trước nhà kho để nhận từng… bao gạo làm quà Tết. Thế mới có chuyện, khi về nhà ăn Tết, có cầu thủ nơi đây mang bao gạo được thưởng… đi biếu bố mẹ vợ! Câu chuyện cười ra nước mắt đó xảy ra khi Than Quảng Ninh gặp khó khăn về tài chính nên việc thưởng Tết với họ chỉ mang tính chất tượng trưng.

Tuy nhiên, sang năm nay, đội bóng vùng mỏ đã “lột xác” hoàn toàn. Theo đó, mỗi cầu thủ nơi đây sẽ được thưởng 5-7 triệu đồng/người. Vừa qua, dù để thua 0-1 trước Thanh Hóa nhưng Than Quảng Ninh cũng được các Mạnh thường quân thưởng 300 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Dù kinh tế năm nay vẫn khó khăn nhưng lãnh đạo các đội bóng vẫn cố gắng quan tâm đến thưởng Tết của cầu thủ.
Dù kinh tế năm nay vẫn khó khăn nhưng lãnh đạo các đội bóng vẫn cố gắng quan tâm đến thưởng Tết của cầu thủ.

Trong khi đó, SLNA - đội bóng được xem là nghèo bậc nhất ở V.League cũng quyết định thưởng cho mỗi cầu thủ gần 10 triệu đồng. Đó là chưa kể, nếu thắng QNK.Quảng Nam ở vòng đấu thứ 8 này, cả đội cũng được thưởng thêm 300 triệu đồng. Các cầu thủ xứ Nghệ nói rằng, dù đội bóng đang gặp nhiều khó khăn nhưng sự quan tâm của lãnh đạo cũng khiến họ ấm lòng trong những ngày đầu xuân.

Trong số các đội bóng V.League, HN.T&T được nghỉ Tết muộn nhất. Đội bóng Thủ đô đang thi đấu phập phù ở V.League 2015 nhưng vừa qua đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Persib Bandung (Indonesia) trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League 2015. Sau trận thắng này, toàn đội đã được thưởng 400 triệu đồng. Đây là phần quà lớn với các thành viên của đội trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cho đến lúc này, “đại gia” HN.T&T chưa công bố mức tiền thưởng Tết nhưng HLV trưởng Phan Thanh Hùng nhận định: “Kinh tế đang khó khăn nên rất khó có chuyện HN.T&T thưởng Tết lớn! Nhiều khả năng, các thành viên của đội sẽ được thưởng 1 tháng lương”.

Trong khi đó, đội bóng chưa biết đến thất bại tại V.League 2015 là ĐT.LA cũng không thể “bung két” thưởng lớn cho các cầu thủ. Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB ĐT.LA, tiết lộ: “ĐT.LA đang có sự khởi đầu mùa giải rất tốt nên chúng tôi cũng muốn thưởng lớn cho các cầu thủ, nhưng kinh phí có hạn nên lãnh đạo đội quyết định thưởng ở 3 mức 10 triệu, 7 triệu và 5 triệu đồng/người, tùy theo mức độ cống hiến của từng cầu thủ. Nếu giấy tờ quyết toán xong sớm thì chúng tôi sẽ phát tiền đến tận tay các cầu thủ trước khi bước vào vòng đấu thứ 8 cuối tuần này!”.

Do tình hình kinh thế khó khăn nên những năm gần đây, các ông chủ không còn “chi đậm” thưởng Tết giống như giai đoạn 2008-2012. Nhưng với giới “quần đùi áo số” thì việc họ vẫn được thưởng là đáng mừng vì họ xác định cần chia sẻ khó khăn với các ông chủ. Họ tâm sự: “Có tiền thưởng dù ít còn hơn là không có gì khi xách vali về quê ăn Tết!”.

Nhiều đội vẫn đang chờ 

Hiện nay, rất nhiều đội bóng chưa “chốt” việc thưởng Tết. Các đội như Thanh Hóa, QNK.Quảng Nam, HAGL, Hải Phòng đang đợi sau khi thi đấu xong vòng 8 mới công bố số tiền thưởng Tết. Lãnh đạo của một đội bóng khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng thưởng Tết để các cầu thủ cảm thấy ấm lòng. Cầu thủ cũng là người lao động, khi về nghỉ Tết thì cũng phải có tiền thưởng chứ”.

http://bongdaplus.vn/tin-bai/3/114763/thuong-tet-moi-nha-moi-canh.bdplus

Theo Ngọc Anh/Bongdaplus

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm