Henry sợ con bị bắt cóc
(Zing) – Vì lý do này, tiền đạo Thierry Henry phải chi đến hàng ngàn bảng mỗi tuần để thuê vệ sĩ bảo vệ vợ cũ và con gái 24/24.
![]() |
| Henry chịu chi tới hàng ngàn bảng mỗi tuần để bảo vệ con gái cưng. (Ảnh: Metro) |
Sau vụ ly dị chóng vánh ly dị hồi tháng 9 năm ngoái, Henry để con gái 3 tuổi Téa sống chung với vợ ở ngôi nhà cũ của hai vợ chồng tại phía bắc London.
Một trong các vệ sĩ cho biết: “Cứ nhìn tất cả những gì Henry đang làm cũng đủ thấy con gái quan trọng với anh ấy biết nhường nào!"
Sở dĩ ngôi sao người Pháp cẩn thận như vậy là để tránh lặp lại bi kịch mà mẹ của đồng nghiệp Robinho từng gánh chịu. Bà đã bị một đám gangster Brazil bắt cóc ngay trên đường.
Ngoài ra, cuối năm 2007, em trai 15 tuổi của tiền vệ Wilson Palacios (khoác áo Wigan Athletic) cũng bị bắt cóc tại quê nhà Honduras. Và dù Palacios đã trả khoản tiền chuộc tới 125.000 bảng, bọn bắt cóc vẫn không phóng thích em của anh.
Vào tháng 3, Henry từng phát biểu: “Con gái là người quan trọng nhất trong đời tôi. Nếu có thể gặp mặt con nhiều hơn, điều này sẽ giúp ích cho phong độ thi đấu của tôi.”
Hiện nay, Henry và cô vợ Claire đang trong cuộc chiến tranh chấp tài sản sau vụ ly dị.
Tin liên quan:
>> MU "dạm ngõ" Henry 20 triệu bảng
>> Thierry Henry: ‘Đừng mơ động vào tiền của tôi’
>> Henry đã sẵn sàng ‘nổ súng’
Ty
Theo Daily Star
