Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hè = mùa ‘dạt nhà’?

Kì nghỉ hè đang đến gần đồng nghĩa với việc biến “quyết tâm” nung nấu bấy lâu nay của nhiều teen thành sự thực: “dạt nhà”!

Hè = mùa ‘dạt nhà’?

Kì nghỉ hè đang đến gần đồng nghĩa với việc biến “quyết tâm” nung nấu bấy lâu nay của nhiều teen thành sự thực: “dạt nhà”!

N lý do “ra đi”

Năm nay có thể T (học sinh lớp 8) không đạt học sinh giỏi do điểm lý khá thấp. Sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh bị bố mẹ đánh mắng và nhốt trong nhà không cho đi đâu, T “nảy” ra ý tưởng: chạy trốn. Nhưng không thể đi một mình vì sợ và không đủ tiền, T rủ rê bạn thân tên P đi cùng.

Vốn mang trong mình nỗi ấm ức vì bị cô giáo và bố mẹ mắng khi không làm xong đề cương môn văn, P đồng ý ngay lập tức. Để cho “đông vui”, P còn rủ thêm một đứa bạn học trường khác. Ba đứa góp tất cả số tiền tiết kiệm và vay mượn được khoảng 6 triệu. T tuyên bố: “Sẵn sàng cho chuyến đi lần này”.

Giống như T, do không chịu được áp lực từ phía bố mẹ trong chuyện học hành, M và L (THCS PM) rủ nhau “đi chơi” mấy ngày cho thư giãn đầu óc. Ngày 29/4, nhân lúc bố mẹ không để ý M đã lấy trộm tiền và thu xếp quần áo cùng L trốn vào Đà Nẵng chơi.

Hè = mùa ‘dạt nhà’?

Có những chuyến "dạt nhà" không hề bột phát mà được trù tính kỹ càng... (Ảnh minh họa)

Nếu những lý do “ra đi” của những cô bạn kể trên thường là do bột phát thì đối với T.An, mọi chuyện đã được trù tính một cách kĩ càng: đi đâu, đi với ai, đi trong bao nhiêu ngày và làm sao để lúc về không bị bố mẹ mắng mà càng “cưng” hơn trước.

Năm nào T.Anh cũng có vài lần “dạt nhà” như thế này. T.Anh cho rằng: “Đi như thế cả một lũ rất vui. Tiền tiêu chung khi nào hết thì về. Năm ngoài bọn tớ đi Hải Phòng chơi mấy ngày. Vui khủng khiếp. Nhưng cũng không nên đi quá lâu. Về đúng lúc, đúng thời điểm bố mẹ không những không giận mà còn dỗ dành chăm sóc đủ kiểu ý chứ.”

M.H được bạn bè “thân mến” gọi là “rân chơi” vì tuy nhà không giàu nhưng H có bảng thành tích “dạt nhà” khiến bất cứ ai cũng phải “nể phục”. H còn có “biệt tài” dù chỉ “dạt” gần nhà nhưng bố mẹ cũng chẳng bao giờ “mò” ra nổi. Khi được hỏi lý do, anh chàng đủng đỉnh: “chẳng có lí do cụ thể nào cả. Chán chán thì đi chơi mấy ngày rồi lại về. Ai mà bỏ đi lang thang mãi được.”

Kết thúc buồn của những lần “ra đi”

Đúng như H nói: “ai mà bỏ đi lang thang mãi được”. Đa số teen dạt nhà sau những ngày vui chơi “thả phanh” , “ cắm trại” ở hàng net… đều phải về nhà khi “hầu bao” đã rỗng không. Những trường hợp gan lì hơn quyết không “hồi gia” thì cuối cùng cũng bị bố mẹ tóm về hoặc bị công an bắt do vi phạm an ninh trật tự.

Ba cô bạn ở đầu bài viết đã được một phen “hoảng hồn” khi tối đầu tiên ngủ trong nhà nghỉ liên tục bị quấy rối bởi những tiếng gõ cửa, những lời gạ gẫm tục tĩu. “ Cả 3 đứa tớ sợ gần chết. Gọi lễ tân thì chẳng thấy ai trả lời. Bọn tớ cứ ngồi trên giường ôm nhau cho tới tận sáng”.

Sau lần “đi chơi” cho thư giãn đầu óc, M và L đã bỏ lỡ bốn môn thi học kì do lỡ xe không kịp về.

Không hiểu “đầu óc” của hai cô bạn này được “ thư giãn” thật sự chưa, chỉ biết rằng M và L đã phải nhận trận đòn “quắn đít” của bố mẹ. Vốn nóng tính, bố M còn bảo rằng: “Nếu đã thích đi cho nó đi luôn không cần về nhà nữa”.

Không khí gia đình hai cô bạn càng trở nên nặng nề khi nhà trường chưa đưa ra quyết định cụ thể về việc họ có được thi lại hay không. Các thầy cô giáo cho rằng lý do nghỉ thi của M và L không chính đáng. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc hai bạn sẽ phải học lại một năm lớp 8.

Anh chàng T. Anh cũng đã “thề sống thề chết” với bố mẹ là sẽ không bao giờ “dạt nhà” nữa sau khi lỡ làm phật lòng mấy “tay anh chị”. Nhẹ nhàng hơn mấy đứa bạn, T. Anh cũng phải nhận cú đấm sưng húp cả mắt và lời đe dọa: “ Lần sau mà còn mất dạy bọn tao cắt tai”.

Đáng buồn nhất vẫn là chuyện của H. Do đi tìm H, mẹ H đã bị tai nạn phải vào bệnh viện. Sau một đêm thức trắng đi tìm thằng con “trời đánh”, bố H tuyên bố: “ Không cần đứa con này nữa”. H chỉ biết mọi chuyện và về nhà khi nghe tin từ mấy đứa bạn.

Không dám đối diện với thực tế, “dạt nhà” vì những lí do rất “củ chuối”, điều đó đang làm xấu đi hình ảnh của teen trong mắt mọi người. Hãy làm cho mùa hè của mình trở nên ý nghĩa chứ không phải bằng những lần “dạt nhà” teen nhé!!!

Theo Kênh 14

Theo Kênh 14

Bạn có thể quan tâm