Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Hậu cung' nơi công sở

Nếu như ngày xưa vua chúa lấy số cung tần mỹ nữ để chứng tỏ vị thế thì nhiều đại gia ngày nay thể hiện “đẳng cấp” bằng việc “sưu tập” người đẹp.

''Hậu cung'' nơi công sở

Nếu như ngày xưa vua chúa lấy số cung tần mỹ nữ để chứng tỏ vị thế thì nhiều đại gia ngày nay thể hiện “đẳng cấp” bằng việc “sưu tập” người đẹp.

Dường như ai “sưu tập” được các em xinh hơn thì càng đáng “nể” hơn. Coi như đó là “dấu hiệu của người thành đạt”. Cho nên các “chân dài” được mời đi du lịch, dự tiệc, tiếp khách ngày càng nhiều. Đến nỗi các “văn phòng” chuyên cung cấp “chân dài” để đi cặp với đại gia dưới nhiều hình thức làm ăn phát đạt. Có khi chỉ là đi “hộ tống” cho… oai

Một trường đào tạo nữ thư ký ở Hong Kong tuyển lựa học viên với những tiêu chuẩn rất khắt khe như chân phải dài, thông thạo ngoại ngữ, có trình độ tin học, biết lái xe, có năng khiếu giao tiếp tốt… và đặc biệt là chỉ tuyển các cô gái có nhan sắc và còn độc thân. Giải thích điều này người ta cho rằng phụ nữ có những tố chất cần thiết với nghề thư ký mà nam giới không có. Đó là nữ tính, là sự duyên dáng, dịu dàng và tính cẩn thận, chu đáo trong công việc. Đặc biệt người thư ký phải ngưỡng mộ, cảm phục và luôn đồng cảm với sếp, thậm chí phải suy nghĩ bằng cái đầu của sếp, có thể thay sếp viết thư hoặc thương lượng với đối tác. Đó còn là sự kết hợp giữa một người sếp nam với một cô thư ký để bù đắp cho nhau những nhược điểm về giới.

Sự cứng cỏi mạnh mẽ của đàn ông cần được bổ sung bằng sự uyển chuyển, tinh tế của phụ nữ. Đó là chưa kể trong một thế giới toàn “đực rựa” có bóng hồng xuất hiện với giọng nói như chim, mùi nước hoa, phấn son thoang thoảng sẽ làm cho bầu không khí trở nên tươi vui, giàu sức sống hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nghề thư ký là nghề không thích hợp với những người có gia đình, vì bản thân họ không chủ động được thời gian mà phụ thuộc vào “sếp” nên khó có người chồng chấp nhận một người vợ đi về thất thường như vậy, nhất là với người hay ghen, và cần một người vợ luôn quan tâm săn sóc đến mình. Những điều đó giải thích vì sao các sếp thường tuyển nữ thư ký hay trợ lý xinh đẹp và độc thân.

''Hậu cung'' nơi công sở

Mặc dù có vợ đẹp, con khôn nhưng cái đại gia không thể thiếu được những cô gái "chân dài" bên cạnh mình... (Ảnh minh họa)

Từ lâu người ta đã nhận ra cặp đôi đại gia – chân dài là mối quan hệ duyên nợ. Khi người đàn ông có nhiều tiền tất nhiên họ không thể không nghĩ đến hưởng thụ. Mà trong tất cả các thú vui được ưa chuộng xưa nay, mỹ nhân bao giờ cũng đứng đầu bảng. Vua chúa ngày xưa khi thết đãi khách quý không ngoài hai thứ rượu và gái. Thoạt tiên là tiệc tùng, sau đó đến mỹ nhân. Thời nay bên A - bên B đem “tiền chùa” đi chiêu đãi thả phanh cũng vẫn hai thứ ấy. Cho nên ở đâu các đại gia ăn chơi nhảy múa là chỗ ấy phải có chân dài.

Nhất là thời nay các đại gia đã thưởng thức quá nhiều cao lương mỹ vị, nhu cầu ẩm thực hình như đã “bão hòa”, nếu đãi chỉ dừng ở mức cơm rượu coi như chưa phải thượng khách bởi còn thiếu cái món không ai chê đó là các em chân dài. Thời nay người đẹp lại nhiều như “quân nguyên”, chỉ cần một cú điện thoại mấy phút sau taxi đã chở đến mấy nàng cũng có.

Nhiều dạng hợp đồng linh hoạt, từ “tháp tùng” đi một chuyến công du đến tham gia một tour du lịch ngắn ngày. Vì nếu chỉ có mấy đại gia đi với nhau thì dù có đến danh lam thắng cảnh họ cũng chẳng thiết. Từ ăn uống tiệc tùng, đến hát hò ngâm vịnh đều phải “có nam có nữ mới nên xuân”. Cho nên cơ chế thị trường càng nhiều nơi ký kết hợp đồng làm ăn, càng nhiều các đại gia đưa nhau đi chiêu đãi thì các “văn phòng” cung cấp người đẹp càng làm ăn nhộn nhịp, điện thoại các nơi gọi liên hồi, nhiều khi “cháy hàng” hoặc phải đưa cả những “hàng” kém “chất lượng”.

Ngày nay hình ảnh cô thư ký mắt xanh mỏ đỏ, váy ngắn gang tay ngồi uốn éo trên đùi sếp dường như đã qua rồi. Nói chung trong môi trường kinh doanh hiện đại, lãnh đạo doanh nghiệp phải đối phó với nhiều nguy cơ rủi ro, lơ mơ dễ rơi vào bẫy nên họ phải căng óc ra tính toán thiệt hơn sao cho tìm được giải pháp tối ưu. Họ chẳng dại hy sinh sự nghiệp vì những cuộc vui chốc lát. Một nhà đầu tư bất động sản tâm sự: “Không có giám đốc tư nhân nào dại dột cặp bồ với nữ thư ký để biến cô ta thành “sếp” của mình”. Thật ra thư ký chỉ là cái đinh ốc trong guồng máy doanh nghiệp mà thôi, dù là đinh ốc quan trọng. Tất cả những ai còn đủ tỉnh táo trước lưới tình đều nhận ra rằng nếu đắm đuối ái tình đến khuynh gia bại sản thì cuối cùng người đẹp cũng “good bye” để đến… với sếp khác đang lên.

Một giám đốc trẻ sắp kết hôn với tiểu thư đầu lòng của Tổng giám đốc thì nàng phát hiện trong máy điện thoại của chồng tương lai có mấy tin nhắn chan chứa yêu đương của cô nữ thư ký. Bị nàng nổi máu ghen cho một trận tơi bời khói lửa chàng ta tức điên lên gọi điện cho thư ký hỏi tại sao lại làm vậy? Hóa ra đó là đòn hiểm của cô thư ký xinh đẹp nhằm gây mâu thuẫn để nẫng tay trên chồng sắp cưới của cô kia. Ngay hôm sau giám đốc gọi thư ký lên cho thôi việc với lý do không có năng lực, mặc dầu rất tiếc một người trợ thủ, từng là cánh tay phải của mình.

Ngày nay thư ký là một nghề nghiêm túc, nhiều người được đào tạo chu đáo và luôn có ý thức phát triển nghề nghiệp của mình. Ngày càng không có đất cho những cô nàng chỉ được cái chân dài nhưng đầu óc lại tỷ lệ nghịch với nó. Có những cô trợ lý còn cảm thấy ngượng đến chín người khi đi làm việc cặp kè với ông chủ phải chịu những cái nhìn đầy nghi ngờ, thiếu thiện cảm của người đời, thậm chí coi mình như một thứ đồ chơi hay trang sức của sếp. Vì không ít người vẫn nghĩ rằng nữ thư ký trông “ngon” thế lại cặp kè nay vào Nam, mai ra Bắc, có khi theo ra cả nước ngoài mà sếp không “xài” thì có mà sếp bị… “trên bảo dưới không nghe”.

Không thể không thừa nhận một thực tế là càng những đàn ông thông minh, tài giỏi thì nhu cầu yêu đương, tình dục càng mạnh. Chuyện tình của các đại gia chả kém gì các ngôi sao. Hầu hết “nhà nghỉ” cao cấp thời nay thường treo thêm cái biển “có chỗ để ô-tô” để các sếp phi thẳng vào nhà và phải có bạt che ngay biển số đi. Kể cả những đại gia có vợ đẹp con khôn cũng vẫn ưa “hàng ngoại” mặc dầu không hơn “hàng nội”.

''Hậu cung'' nơi công sở

Đại gia nào sở hữu càng nhiều "chân dài" thì đại gia đó càng có tiếng trong giới làm ăn (Ảnh minh họa)

Người ta kể rằng có ông sếp nọ nuôi một thằng nhỏ làm bếp. Một hôm thấy chủ đang vui nó hỏi: “Sao ông có vợ con đàng hoàng thế mà cứ bồ bịch làm gì cho vất vả”. Chủ bảo: “Việc của mày là nấu ăn cho thật ngon. Tao thích nhất món gà rán, từ nay mày cứ món ấy mà làm”. Được 3 ngày thì thằng bé gãi tai lại nêu thắc mắc: “Ông ăn gà rán mãi mà không biết chán à?”. Lúc ấy sếp mới chỉ mặt nó: “Đó chính là câu trả lời cho câu mày hỏi hôm trước”.

Ở Trung Quốc vừa qua người ta tổng kết trong hầu hết các vụ án tham nhũng, đằng sau quan tham đều có bóng dáng người đẹp. Trưởng phòng quản lý thành phố Nam Kinh, Chu Kim Quí gần 60 tuổi, có cùng lúc 13 nhân tình. Nhưng còn thua bí thư huyện ủy huyện Châu Ninh (Phúc Kiến), Lâm Long Phi có 22 nhân tình. Ông ta còn tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng sang trọng để những người tình của mình có dịp gặp nhau và tuyên bố sẽ họp mỗi năm một lần bầu ra người đẹp nhất. Nhưng kỷ lục thuộc về Thư Kì Yếu trưởng phòng xây dựng tỉnh Giang Tô với “kì tích”140 cô bồ. Cho nên sếp mà không có người đẹp tháp tùng thì chưa ra dáng sếp lớn.

Giám đốc tập đoàn sữa ở Nam Kinh, Kim Duy khẳng định tất cả các sếp ngang tầm ông ta đều có “bồ”. Theo Kim, đó không chỉ để thỏa mãn nhục dục mà còn thể hiện “đẳng cấp” của mình, nếu không thì còn… dám nhìn mặt ai.

Thực ra tất cả những giao dịch làm ăn lớn bao giờ người ta cũng thận trọng, không dễ bị đánh lừa bởi những kẻ “cáo mượn oai hùm” mà nhìn vào thực lực đối tác. Ngay cả dùng “mỹ nhân kế” đưa đối phương vào thòng lọng ngày nay cũng chẳng dễ gì vì các doanh nhân kinh tế thị trường không đùa với công việc. Họ quan niệm làm ra làm, chơi ra chơi không để lẫn lộn hai thứ đó, bởi họ quá nhiều bài học chốn tình trường. Những người đẹp tưởng như rằng “cặp” với đại gia cũng chẳng mất gì mà được ăn chơi thả phanh, lại còn tiền “thưởng”. Biết đâu rằng họ đang biến thành thứ đồ chơi cho đám đàn ông ham hố chuyền tay nhau. Cho dù không “lên giường” với các sếp thì cũng không tránh được điều nọ tiếng kia, may lắm cũng là thứ trang sức của họ thôi.

Theo Hạnh phúc gia đình

Theo Hạnh phúc gia đình

Bạn có thể quan tâm