Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng Trung Quốc độc hại chiếm thị trường Halloween

Một đầu mối chuyên cung cấp sỉ phụ kiện, phục trang Halloween ở đường Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM khẳng định, 100% là hàng Trung Quốc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các điểm bán phụ kiện Halloween đều bày bán hàng TQ, lấy tại chợ sỉ Bình Tây, Q.6, TP.HCM hoặc mua lại qua các công ty chuyên nhập nguồn hàng này. Chị Sinh - bán đồ chơi trẻ em ở chợ Xóm Mới (Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp), cho biết: “Mua hàng trả tiền mặt, không có hóa đơn gì hết. Thấy trên bao hàng toàn chữ TQ. Không biết chất lượng ra sao nhưng không lấy thì hàng đâu mà bán. Giá lấy vào tăng 15% so với năm ngoái”.

Nhìn chung, các mặt hàng năm nay vẫn tông màu đen, trắng, xám, với chất liệu bằng nhựa dẻo, nhựa cứng. Mặt hàng phổ biến là bao tay trắng dùng pin phát đèn sáng xanh, đỏ ở đầu ngón tay, giá 100.000đ/cặp; mặt nạ, tay xác chết hình thù nửa nhện, nửa dơi 150.000 - 180.000đ/con. Kinh dị hơn thì có những chiếc hòm, xác chết di động như thật, giá trên một triệu đồng/sản phẩm. Dụng cụ đựng thức ăn, thức uống như ly nhựa có đèn phát sáng đủ màu sắc, chén khắc hình dơi… 20.000đ/cái. Những chiếc mũ phù thủy có viền ren và vòng đeo tay, cổ phát sáng đủ màu sắc có giá 50.000 - 80.000đ/cái. Quả cầu ma quái với nhiều hình ảnh khác nhau 220.000đ/cái. Túi xách in biểu tượng Halloween với nhiều hình thù trái bí cười, đầu lâu, hình nhện… được bán 95.000 - 115.000đ/cái. Mô hình những con vật như rắn, chuột, nhện… bằng nhựa dẻo, màu sắc tạo cảm giác như thật, giá từ 20.000 - 85.000đ/con, tùy kích cỡ…

 

Thị trường Halloween 100% là hàng Trung Quốc, nhiều sản phẩm chứa dung dịch “máu”, sơn vẽ màu sắc lòe loẹt… nhưng không ai kiểm soát chất lượng.

 

 Cũng theođầu mối này, dù còn khoảng mươi ngày nữa mới đến lễ hội Halloween, nhưng hàng đã hết, do các cửa hàng lấy hàng từ đầu tháng để bán lẻ.

Theo anh V. - chủ cửa hàng quà tặng trên đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, người đã nhiều năm buôn bán hàng Halloween, tất cả phụ kiện của mặt hàng này đều làm bằng nhựa dẻo, có chất lưu huỳnh độc hại để dập dẻo và bảo quản sản phẩm lâu hỏng. “Dễ nhận biết nhất là các sản phẩm này thường mùi hôi nồng khó chịu. Với mặt nạ, khi nhập hàng về, tôi phải cho nhân viên giặt xả dưới vòi nước mạnh để giảm bớt mùi hôi và mùi cao su, nhưng cũng không thể hết hẳn. Vì vậy, nếu đeo mặt nạ bịt kín mũi sẽ không tốt. Biết vậy nhưng hàng Halloween cao cấp giá rất cao, có nhập về cũng không tiêu thụ được”, anh V. nói.

Ngoài ra, thị trường còn bán những “viên thuốc” cắn ra “máu” văng tung tóe (dạng bột, khi hòa với nước bọt thành máu, giá 40.000đ/vỉ). Quả tim máu bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ và có ống dẫn máu như thật (115.000đ/cái)... Những dung dịch này cả người bán và người mua đều không hề biết là chất gì. BS Trần Văn Ký - Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm VN, nhấn mạnh: “Bất kể sản phẩm gì, nhất là ở dạng dung dịch, nếu không được kiểm soát chất lượng, khi ngậm trực tiếp vào miệng đều có nguy cơ thẩm thấu qua niêm mạc lưỡi và đi vào máu, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng nuốt vào bụng mới độc”.

Dù từng có nhiều cảnh báo về độ an toàn nhưng thị trường vẫn bán đầy rẫy sản phẩm không rõ nguồn gốc này. Phải chăng cơ quan quản lý thị trường đã bất lực?

 

Theo Phụ nữ TP.HCM

Bạn có thể quan tâm