Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng nghìn CĐV đón chào tuyển Nhật Bản dù đội nhà loại sớm

Chỉ giành 1 điểm sau 3 trận ở loạt trận sớm khiến Nhật Bản phải về nước sớm. Dù rất đông CĐV ra đón, đội quân của HLV Zaccheroni cũng chỉ biết cúi đầu với lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Sau khi kết thúc vòng bảng World Cup ở vị trí bét bảng C với 1 điểm, Kagawa và đồng đội chính thức lên máy về nước vào chiều qua. Dù rất đông CĐV ra đón đội, nhưng cầu thủ nào cũng trĩu buồn.
Người duy nhất mỉm cười với CĐV xứ hoa anh đào là HLV Alberto Zaccheroni.
Phần lớn các cầu thủ cúi đầu lặng lẽ rời sân bay quốc tế Narita.
Trong trận thua 1-4 trước Colombia ở loạt trận cuối, tiền đạo Shinji Okazaki (giữa ảnh) là chủ nhân của bàn thắng danh dự của Nhật Bản.
Các chiến binh Samurai lẳng lặng đi cho dù rất đông CĐV ra đón.
Hậu vệ Gotoku Sakai, thành viên của CLB Stuttgart, đã chơi không tốt tại kỳ World Cup này.
Tiền vệ phòng ngự Hotaru Yamaguchi của CLB Cerezo Osaka không phát huy dược hết tố chất tại Brazil.
Dù rất nỗ lực nhưng thủ môn Eiji Kawashima vẫn phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần sau 3 trận (giữ sạch lưới trận gặp Hy Lạp).
Tiền đạo Yuya Osako tỏ rõ nỗi thất vọng sau một giải đấu tệ hại của Nhật Bản.
Hiroshi Kiyotake trông khá sầu thảm khi phải về nước sớm.

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm