Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hải Phòng thua mất mặt trên sân nhà Lạch Tray

Đội bóng chủ sân Lạch Tray đã trình diễn lối chơi bạc nhược trước đối thủ Đồng Nai vốn được đánh giá không cao. Thua 1-2, CLB bóng đá Hải Phòng tụt xuống vị trí 11 trên BXH.

Trưởng giải người Nhật Tanaka Koji có mặt tại sân Lạch Tray từ rất sớm để theo dõi, điều hành trận đấu.
Nửa đầu hiệp 1, đội chủ nhà kiểm soát bóng và tấn công khá sắc bén, tuy nhiên các mũi nhọn trên hàng công đều thiếu đi sự chính xác cần thiết. 
Thi đấu khá tốt ở 2 vòng trước, nhưng Hoàng Đình Tùng lại chơi rất mờ nhạt ở trận đấu gặp Đồng Nai hôm nay.
Trận đấu trên sân Lạch Tray khiến trọng tài chính Trần Trung Hiếu phải rút tới 8 chiếc thẻ vàng chia đều cho cầu thủ 2 đội. 
Các miếng đánh của CLB Hải Phòng dần bế tắc trước hàng phòng ngự thi đấu rất kỷ luật của đội khách. 
Trước khi kết thúc hiệp 1, Oliveir ghi bàn thắng mở tỷ số cho Đồng Nai ở phút 43.
Sang hiệp 2, Hải Phòng tấn công hời hợt và thường xuyên bị bắt bài ở những đường chuyền quyết định. 
Tiền đạo ngoại Fangan của Hải Phòng với chiều cao lý tưởng cũng không thể giành phần thắng trong một pha không chiến. Phút 67, Nguyễn Đức Nhân nâng tỷ số lên 2-0 cho Đồng Nai trong một tình huống hàng thủ Hải Phòng mắc lỗi nghiêm trọng. 
Cách biệt 2 bàn khá an toàn cho một chiến thắng trên sân khách, các cầu thủ Đồng Nai liên tục nằm sân câu giờ. 
Phút 75 của trận đấu, hàng hậu vệ Đồng Nai mắc sai sót khi phạm lỗi trong vòng cấm với tiền vệ Hoàng Ngọc Hùng. Goncalves dứt điểm thành công từ chấm 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng đất cảng.
Tuy nhiên, có bàn thắng danh dự cũng là tất cả những gì các cầu thủ áo đỏ có thể làm.  
Ở vòng đấu tiếp theo, cả 2 đội đều được thi đấu trên sân nhà. Hải Phòng tiếp đón SHB Đà Nẵng trong khi Đồng Nai sẽ gặp tân binh V.League Than Quảng Ninh. 

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm