Lật thuyền trên hồ thủy điện, 3 trẻ em tử vong
Sau khi tan tiệc, nhóm 10 người dùng thuyền bơi ra hồ thủy điện chơi. Ra khỏi bờ không xa, thuyền bất ngờ lật úp.
221 kết quả phù hợp
Sau khi tan tiệc, nhóm 10 người dùng thuyền bơi ra hồ thủy điện chơi. Ra khỏi bờ không xa, thuyền bất ngờ lật úp.
Thấy bạn bị trượt chân, chới với giữa dòng nước, Thắng lao mình xuống thác cứu bạn. Cả hai cùng bị dòng nước xiết cuốn.
Trời nắng nóng, Hưng và Đạt rủ nhau ra đập tắm rồi sẩy chân xuống hố sâu. Sau một đêm tìm kiếm, thi thể hai em mới được vớt lên bờ.
Trong lúc ra hồ tôm chơi đùa, tắm mát, 2 học sinh là anh em con chú bác ở Nghệ An không may bị sẩy chân chết đuối.
Trời nắng nóng, ba học sinh tiểu học trong đó có hai anh em sinh đôi rủ nhau ra biển tắm. Cả nhóm không may bị sóng cuốn mất tích.
Trên đường đi tập văn nghệ, trời nắng nóng, nhóm 7 nữ sinh rủ nhau ra sông Lam tắm. Trong lúc vui đùa, 2 em sẩy chân đuối nước.
Một mắt bị mù hẳn, thị lực mắt còn lại chỉ 10%, nhưng ngư phủ Phước có thể đánh bắt 50 kg cá mỗi ngày. Ông còn cứu sống gần chục người lâm nạn trên sông Đồng Nai.
Được biết đến là cậu bé có khả năng tiếng Anh siêu đẳng, Đỗ Nhật Nam hiện là du học sinh tại Mỹ và là tổng biên tập Creative Melange - tờ báo tuổi teen của Đông Nam Á.
Tuy ở lứa tuổi rất nhỏ, nhưng Thiện Nhân, Phương Mỹ Chi hay hiện tượng YouTube Bảo An… đều đã sở hữu cho mình một album đầu tay khiến nhiều người nể phục.
Sau khi thỏa mãn thú tính, Lâm dùng cục san hô đập Nga đến chết rồi mang xác giấu vào cống thoát nước của hồ nuôi hải sản.
Khi qua đoạn đê gần bờ sông, hai học sinh tiểu học đang đèo nhau không may đâm vào chướng ngại vật ngã xuống sông.
Lâm cởi áo thun đang mặc bịt miệng Nga, đồng thời khống chế đưa thiếu nữ vào trại trông đìa nuôi hải sản để hiếp dâm.
Trong khi rủ nhau tắm biển, thấy một bạn bị đuối nước, 5 học sinh lớp 12 ở Quảng Ninh lao tới cứu bạn. Hậu quả, cả 6 em bị đuối nước, trong đó có 2 em tử vong.
Hai nữ sinh lớp 8 trong số một nhóm học sinh ở xã Tiến Hoá (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đã rủ nhau đi tắm khe giữa ban trưa và không may trượt chân xuống chỗ nước sâu, chết đuối.
Giữa trưa, hai chị em cùng một số học sinh rủ nhau ra hồ tôm tắm mát và bị đuối nước. Khi người lớn phát hiện, cứu vớt thì đã quá muộn.
“Mới chiều tối qua gọi điện nói con về muộn, vậy mà giờ con không về nữa”, chị Lợi gào khóc gọi tên con khan cổ họng.
Sau một lúc tìm kiếm, thi thể Tấn và Phát được tìm thấy dưới ao cách bờ khoảng 2 m trong tư thế đang ôm nhau. Chứng kiến cảnh đó, người dân không ai cầm được nước mắt.
Thấy Phát bị trượt chân rơi xuống ao đuối nước, Tấn lao xuống cứu em nhưng do không biết bơi nên cả hai bị chìm. Khi được vớt lên, hai anh em đang ôm nhau.
Hơn 10 tiếng đồng hồ mò tìm suốt đêm dưới sông Đáy, các thợ lặn mới thấy đủ thi thể 3 em nhỏ.
Phong và Tân rủ nhau ra biển Hoằng Phụ tắm. Gặp luồng nước chảy xiết, cả 2 bị sóng cuốn trôi.