Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HAGL xác lập kỷ lục buồn tại V.League

Với thất bại mới nhất trước Quảng Ninh, số trận thua của đội bóng phố núi ở mùa giải này là cao nhất kể từ khi họ góp mặt tại V.League 2003.

Tính đến hết vòng 19, thầy trò HLV Graechen để thua 12 trận, hòa 4 và thắng 3. Số trận thua của HAGL ở mùa giải này đã vượt qua số trận thua nhiều nhất của họ tại V.League vào năm 2009 (11 trận).

Công Phượng nằm gục xuống cỏ sau trận thua trên sân Cẩm Phả

Tiền đạo chủ lực của HAGL thể hiện sự tuyệt vọng và phải nhờ cầu thủ Quảng Ninh kéo dậy sau khi đội bóng phố núi để thua 0-3.

Công Phượng thêm một lần gục ngã trước Quảng Ninh ở vòng 19. Ảnh: Tùng Lê
Công Phượng thêm một lần gục ngã trước Quảng Ninh ở vòng 19. Ảnh: Tùng Lê

Tương tự V.League 2015, đội bóng của bầu Đức cũng nhận được sự kỳ vọng rất lớn trước khi bước vào mùa giải mới 6 năm trước. Đấy là thời điểm HAGL ký hợp đồng với tiền vệ ngôi sao Lee Nguyễn cùng hàng loạt gương mặt sáng giá như Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Dương Văn Pho, Lê Văn Trương…

Trước khi V.League 2009 diễn ra, bầu Đức từng tuyên bố: “98% HAGL sẽ giành ngôi vô địch”. Nhưng cuối cùng, đội bóng của ông chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 với số trận thua nhiều nhất kể từ khi HAGL xuất hiện tại V.League 2003.

Trong lịch sử tham dự V.League của đội bóng phố núi, mùa giải 2009 và 2011 là 2 mùa giải gây thất vọng. Dù được đầu tư lớn, năm 2009 lại xác lập kỷ lục số trận thua của HAGL tại V.League.

Trong khi đó, vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng chung cuộc ở V.League 2011 là thành tích kém cỏi nhất của đội bóng phố núi tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

HAGL ở mùa giải này đang dần “phá” cả 2 kỷ lục nêu trên. Với phong độ bết bát, Công Phượng cùng đồng đội sẽ khó dừng lại ở con số 12 trận thua. Còn vị trí bét bảng xếp hạng của đội bóng phố núi nếu được duy trì đến hết giải cũng có nghĩa họ sẽ phải tranh tài ở hạng Nhất mùa tới.
Càng cố gắng HAGL lại càng cho thấy sự bế tắc và bất lực. Ảnh: Tùng Lê
Càng cố gắng HAGL lại càng cho thấy sự bế tắc và bất lực. Ảnh: Tùng Lê

Tình hình của HAGL lúc này thật sự nguy cấp như chia sẻ của chính Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh. Nhiều chuyên gia bóng đá cũng cho rằng, chỉ có phép màu mới giúp đội bóng của bầu Đức lật ngược thế cờ ở 7 vòng đấu cuối tại V.League 2015.

Trong hoàn cảnh khó khăn cùng cực, 2 cuộc chạm trán những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất xuống hạng là Cần Thơ và Đồng Nai được xác định là các trận cầu “6 điểm” của thầy trò HLV Graechen.

Nhưng “đã nghèo còn vướng cái eo”, HAGL sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Tiến Dũng và thủ môn Văn Tiến trong cuộc tiếp đón Cần Thơ ở vòng 20 vì án treo giò. Điều đó khiến hy vọng kiếm điểm và cải thiện phong độ của Công Phượng cùng đồng đội bị thu hẹp lại đáng kể.

Lịch thi đấu vòng 20

Bảng xếp hạng sau vòng 19

Chơi thiếu người, HAGL thua Quảng Ninh 0-3

Sau khi HAGL chỉ còn 10 cầu thủ trên sân do thủ môn Văn Tiến nhận thẻ đỏ ở phút 62, Hồng Quân ghi 2 bàn trong 4 phút cuối, giúp Quảng Ninh thắng 3-0 ở trận đấu diễn ra lúc 18h.

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm